Em có một khát khao là gây hấn với ngôi sao đang lên Ken-đích( Cơ mà tài hèn sức mọn ko dám hiên ngang đối chưởng bèn ủ mưu mọn, xin lập ra tô pích này - lĩnh vực ảnh mà bạn Ken đích có nằm mơ cũng ít gặp: Ảnh "Khó" (tạm gọi là ảnh "kỹ thuật khô khan"). Ko thể cứ giơ máy lên là... ra ảnh dễ dãi như nhà "thần tượng Ken mơ" được. Mong các cao nhân tiền bối cho vào đây những ca ảnh "khó chụp" (Vênh sáng mạnh, ngược sáng, Phải xử lý = phiu tơ, phờ lách... thậm chí HDR phim)... cùng đôi dòng điểm dẫn. Các "ca" chỉ cần thỏa mãn các tiêu chí: - Diễn tả được chính xác nhất chất liệu, ánh sáng, không gian... mà ko làm mất nhiều chi tiết. - Được thực hiện trong điều kiện ánh sáng khó khăn (quá thiếu hay quá thừa ánh sáng...). - Ảnh chả cần nội dung, nghệ thuật nhưng phải rất ..."khó" chụp. (ko thể chụp được trong điều kiện ánh sáng bình thường). Thần tượng của em - Sư phụ của đời em là chị Xùy tuyn rất giỏi các việc này. Tuy nhiên có khi do để giữ cần câu cơm mà chị ý ngại ngần thổ lộ chăng? Nay em khẩn thiết vật nài sư phụ, kêu gọi người và các bạn của người đứng ra khai sáng cho em, bạn Ken mơ và các bạn khác của em về cách chụp ngược sáng, chụp tranh, chụp sản phẩm, chụp phơi sáng, bồi đèn, che kính, light-painting... Hy vọng sau một vài tháng hóng ơn mưa móc, em và các bạn có thể chụp ảnh chân dung người yêu bên đống lửa hồng ngập tràn hạnh phúc dưới bầu trời sao xoay tít thò lò...! Xin đa tạ Sư phụ và các Bạn bè của người trước!
Bác nói thế thì ngôi sao Ken-đích lại làm một tràng ảnh không phải ai cũng chụp được bây giờ. :lol: :lol: Tuyệt, em ngồi hóng xem ảnh. :lol:
========= Bắt cái con NT khó thật. Lúc gặp lại không có "Súng" lúc có "Súng" lại khg gặp ...........các bác trưng bày chiến lợi phẩm cho em ngắm với :shock:
em không hiểu là khó gì, bởi vì chỉ cần dựng chân lên, set khẩu, tốc và bấm là được mà bác? Hay ý bác là sợ mất an toàn giao thông?
Thoáng qua em cũng nghĩ đơn giản như chị! Sau đây là bài của em ý dạy em: "anh để chế độ B, set khẩu tốc cho phù hợp điều kiện, đậy lens cap lại rồi bấm. Đợi xem có cái oto nào đi qua thì tháo cap ra phơi. Cứ đậy rồi đợi cái khác đi qua và tháo cap ra phơi nốt sec còn lại.. Khẩu độ và thời gian phơi phụ thuộc vào điều kiện ánh sáng cố định và ánh sáng của đèn oto, Lượng sáng của đèn oto phụ thuộc vào tốc độ của của nó di chuyển. Nếu oto đi nhanh thì lượng sáng ít. Oto đi chậm thì lượng sáng nhiều (cẩn thận cháy). Đóng khẩu độ để thời gian phơi càng lâu thì kiểm soát ánh sáng càng dễ, cứ cho hai ba cái oto đi qua rồi phơi nốt những sec còn lại."
À, thì ra là tại mấy cái ô tô. Em lại cứ nghĩ tầm 3h sáng cho ô tô nó về hết rồi ra chụp cho nó gọn :mrgreen:
Nhìn hãi quá, cứ tưởng lạc vào xứ sở ma quái nào ấy! Tấm nầy mà được bằng ồn kiếng len hốp thì thôi rồi quá quí, nổi cộm như 3d. Em nhớ là nghệ thuật ko nằm ở tai nghề giỏi, mà phải hên chút nua Thân!
Dạo này topic phim nhiều thật. Bác Kool muốn chụp kiểu "Ảnh không phải ai cũng chụp được" không em tư vấn cho.
* Công tác chuẩn bị: Bác Kool lấy em Rồ 2.8F, lắp phim như bình thường, mua phim tốt tốt 1 tí, còn date là tốt nhất, slide thì càng hay. Sau khi lắp phim, đóng nắp máy lại như bình thường, lấy băng dính đen dán chặt chẽ nắp phim với thân máy; Kiểm tra đảm bảo mọi thứ hoạt động tốt. Sau khi xong công tác chuẩn bị, bác lựa chọn một địa điểm nhà cao tầng nào ở trung tâm thành phố, kiểu như tòa nhà hôm trước bác chụp ở Sài Gòn. Lên tầng cao nhất, nơi thuận tiện nhìn ra phong cảnh bên ngoài, tiến hành đo sáng, bù trừ, setup khẩu tốc cho hợp lý.
*Tiến hành chụp: - Lên cò phim, để chế độ Selftimer. - Bấm nút chụp, đợi cho dây cót selftimer của máy chạy một đoạn, ước chừng còn khoảng 1-2s trước khi màn chập hoạt động. - Ném mạnh em Rồ 2.8F vào khoảng không trước mặt. - Xuống mặt đất nhặt lại máy, tháo phim và đem đi tráng rửa. Đảm bảo kết quả sẽ được một tấm ảnh chụp phong cảnh thành phố với góc nhìn thật đặc biệt, "không phải ai cũng chụp được", nếu có làm lại thì góc nó cũng sẽ rất khác rồi. Chúc bác sớm có được tác phẩm "không phải ai cũng chụp được".
Đọc xong đoạn đầu em cứ tưởng cụ Liming dụ cụ Kool tự sướng để làm bộ Chân dung kinh điển cơ :mrgreen:
Ối giời chị Liming hôm nay làm cho em hồi hộp ngột thở đến tí chết cha, hóa ra :lol: Kiểu của chị em cũng không làm được ạ, vì em không có 2.8F ạ :wink:
Ô thế 2.8E à, nói chung cứ cái Rollei đèm đẹp đấy là được. Tại mình ghen tị mờ mắt nên không nhìn rõ là cái gì. À quên, lúc chuẩn bị chụp phải sắm thêm cái áo này để mặc nữa.
Đề nghị bác post bài có tính xây dựng. Những bài mang tính chất đả kích hoặc phán xét theo cá nhân đều không được hoan nghênh.
Chụp thể loại này là lĩnh vực của các bạn em. Em thì ít chụp lắm vì nó không vui thi thoảng em có thử chụp. Ví dụ như cái ảnh này handheld 1/2 s.
Ông nào làm được, gì em cũng chịu. Xuống đến nơi mà nhặt được cái máy ah? Thằng khác nó đua rồi. :lol: :lol:
Em nghĩ khó tý mới tránh được vệt đèn xe chị nhỉ. Mà sao chị vẫn chưa pót ảnh vậy? @Bác liming: Cách của bác quá khó, em xin chịu. @bác Tranwoman: Em ko hiểu ý bác đoạn về "tay nghề giỏi..." đây đơn thuần chỉ là chuyện trao đổi kỹ thuật giữa các bạn thích tự làm khó mình thôi mà bác ) @Candid: Chuyện đi đêm tối qua là khác nhá! Thù oán vẫn y nguyên! Ảnh bạn chụp ở 1/2s tuy khó nhưng chưa có j đặc biệt ở cách thực hiện cả, chịu khó rèn kỹ năng chắc lâu cũng chụp được. Bạn phải pót ảnh thực sự khó và dẫn giải đôi chút về cách thực hiện chứ! Mà nói chung bạn chỉ nên vào đây để đọc, nghiên kíu và âm thầm tập ở nhà hoặc "nhà thằng Nghị" thôi )