Hi các cụ. Nhân dịp quốc khánh CHLB Đức, tối nay tại Nhà Hát lớn, ban nhạc ABEGG TRIO sẽ biểu diễn: - Gerrit Zitterbart (Piano) - Ulrich Beetz (Violin) - Brigit Erichson (Cello) Là một cựu sinh viên tại Đức và là một người yêu nước Đức, hẹn gặp các cụ tối nay 8 h. Chúc cuối tuần vui vẻ
Re: Nhạc cổ điển cuối tuần Chương trình này hay quá, tam tấu Piano mỗi tội em ko có vé, ko hiểu nhà hát có tổ chức bán vé ko hả bác tai_to ? Em thấy chương trình quốc khánh tổ chức ở NHT toàn phát giấy mời thôi.
Re: Nhạc cổ điển cuối tuần Phát vé mời ở Viện Goethe Bác Crystal ạ, nhưng hôm trước em hỏi thì hết vé rồi, họ có bảo là nếu thích thì tối nay cứ qua, xin xỏ thì chắc người ta cũng cho vào.
Re: Nhạc cổ điển cuối tuần @ Bác Sóc : Đã thế em ứ thèm xin, cứ 8h đến phi vào xem cho máu, mấy lần trước em tuyền thế, mà những chương trình chào mừng quốc khánh có cả tiệc búp phê trước khi hành lễ . Bác có thích đi ko em với bác đi cho vui, PM lại cho em xin cái số đt, em bị hỏng sim mất hết sạch số :cry:
Hay quá các bác ạ, lại còn kiếm được đĩa xịn nữa Tranh thủ lúc ban nhạc chuẩn bị em lấy điện thoại chụp, mời các bác xem tạm
Em thấy lúc đầu họ chơi hơi cứng, sau 1 lúc chạy rà nghe sướng hơn ạ, nhất là bonus track nghe tình cảm nhất . Bác bán đĩa cũng chính là Bác chơi piano luôn.
Chương trình tối qua hay quá ! Lại được đĩa kỷ niệm có chữ ký của Zitterbart Tối qua đông quá, chả nhìn thấy bác nào nhà mình.
Món quà kỷ niệm có chữ ký (... khoe chút ) Hôm qua cũng có thấy 1 bác nâu tuyền, nhưng không thấy đuôi nên không biết có phải bác Socnau Bác socnau có kịp nhặt cái đĩa nào không, mình thấy số lượng không nhiều.
Bác socnau ko có đuôi thò ra ngoài đâu bác ui. Socnau là nói lái của Sóc Lâu đấy ạ => nên đuôi bác ấy cất kỹ vào trong rồi Bác may mắn có cái CD ngon quá !!! chẹp chẹp...
Em nhặt được cái Antonin Dvorak, cũng định xin chữ ký nhưng ngài ngại nên thôi, có lẽ để lần sau vậy .