Hi các cụ Trong lúc buồn ơi là buồn khi biết kết quả album của năm, em chợt buồn cười nhớ đến 1 chuyện về ban nhạc Aerosmith, nên lập topic này để vui ! Chuyện là thế này: Khi còn sinh viên, em khá khoái nghe Rock, với các ban : Mê ta líc ca , Găn và Rô si , ... tất nhiên là Aerosmith này rồi. Một hôm, do bị lụt đồ án thiết kế môn học, lũ bạn trong nhóm kéo đến nhà em để cố làm xong trong đêm để sáng hôm sau đi bảo vệ sớm. Tối hôm đó, để thư giãn, em có bật cho tụi nó xem băng Video : Arosmith xem, bọn chúng mặc dù dốt đặc cán mai táu về rock nhưng cũng phải phê lòi :lol: nhất là xem bài Crying ..... Hậu quả thật hài hước là sáng hôm sau nhóm em chỉ qua đồ án được .... 1/2 nhóm :lol: Nhưng lại có thêm 1/2 nhóm hâm mộ Aerosmith và cô đào Alicia thì phải Giờ đây, sau hơn 10 năm ra trường, tụi bạn em vẫn nhớ và nhắc đến vụ này. Mời các cụ có chung sở thích Aerosmith nghe lại các clip (13 bài) quen thuộc http://www.youtube.com/watch?v=qfNmyxV2 ... 3Q&index=2
Em cũng nằm trong lít của bác taito, ngủ có lúc cũng muốn mơ mình lái xe trên xa lộ mong gặp Alicia vẫy tay xin quá giang hoài mà chẳng thấy :mrgreen:
e kết nhất bài crazy (kết luôn liv tyler) :lol: e ghét nhất kiểu toẹt nước bọt (kẹo cao su?) của steven tyler :lol: nhưng cho tới tận bây giờ e vẫn chưa tài nào hiểu nổi vì sao nhiều rocker rất hay nghiện?
trong buổi diễn live in holland, e nhớ năm 93,94 gì đó, steven tyler lúc đó hát bản này, phê quá hay sao mà lầm bầm fuc..k liên tục :mrgreen:
I don't want to miss a thing, amazing, crying,... lâu lắm rồi ko nghe. Mờ nhắc đến Aerosmith là lại nhớ đến e này, con gái Steven Tyler, bố thì xấu zai mà con gái xinh vật vã :lol:
@ bác Vua Nhà Nghỉ ! Nếu em đoán không nhầm ! Với Nick thế thì bác thích Liv tyler là hơi.... khiêm tốn :mrgreen: Chúc bác vui
xem phim ngày tận thế xong là em bồ kết ban nhạc này luôn.lâu lâu nghe loa chán em lại lấy con ipod ra làm mấy bản rock của ban nhạc này ra nghe,mà phải cong nhận em nghe lâu rồi mà nghe hoài ko chán.có bác nào giống em ở đoạn này ko :?:
Mấy Bác coi American Idol nhìn Steven Tyler làm giám khảo , toàn khen mấy Em , tuy lớn tuổi nhưng nụ cười của S.Tyler rất trẻ thơ . Em cũng là Fan của Aerosmith ... và R.E.M ( ALBUM mới của R.E.M : Collapse Into Now . quá hay ) Uberlin chợt nhớ mong Bác chợt nhớ nhiều nhiều .
Amzin' và cryin' đã dẫn em đến với aerosmith, và nhờ mê Aerosmith mà em có nghe 2 bài này: Dream on và Angle của nên mê đến bây giờ, Các bác đã mê Amazin', Cryin', Crazy, ... Nghe thử 2 bài này nhé :lol:
Các bác nào có clip video về Aerosmith up lên cho em tải về đánh ra đĩa thỉnh thoảng xem cho nó sướng với, youtube nhòe quá mà ra tiệm mua thì không có được, Còn CD bác nào thich bài gì mail teu đề em đánh đĩa tặng cho 1 Cd (khoảng 8 - 10 bài./1CD thôi) Thanks các bác nhiều, Dinquanhun@yahoo.com 0935.001.002 100 Nguyễn Huệ, Huế
Có phải bác muốn nói tới bài Angie ko? Em nhớ mang máng là Aerosmith cover lại bài này của Rolling Stones. Riêng em thích nhất bài What it takes.
Thập niên 90 em cũng rất thích ban nhạc Aerosmith, ấn tượng một số bài như: Dream On, Sweet Emotion, Walk This Way, Back In Saddle, Come Together... nhưng mà không nhớ trong Album nào.
thời sinh viên thì đây là band em rất ưa thích, giờ khi nghe lại những âm thanh quen thuọc em vẫn nhắm nghiền mắt lại và phê đây ạ, cảm giác lâng lâng lại tràn về như ngày nào, chắc em fải sắm thêm bộ nữa để nghe rock thôi
Oh, thế ko bác nào nghe những album thời tiền khởi nghĩa như Toy in the Atic, Pump... ah? Toàn thấy các bác nghe mấy bài có video clip nổi ở MTV sau này. "Dream On", "Toys in the Attic", và "Walk This Way" mới thực sự là đỉnh, có số má. mấy bài sau này em ko thích nưa vì nó sến giống Bon Jovi
Dream On mới thực sự là bài hát giúp Aerosmith tỏa sáng. Mấy bài sau này nghe giống "Heavy Pop" quá :lol:
Em nhớ lại hồi sinh viên ngồi cafe SV, chỉ một ly cafe ngồi nghe Aerosmith, metallica, Gun and rose cả chiều