Hi Bác nào có thể cho em biết bệnh của thằng Ampli đèn của em không ? Mô tả bệnh: hay cháy bóng ( bóng sáng rực lên, đồng thời loa cũng bị rè rè ( khá lớn, mặc dù đã giảm hết volum ) Hôm trước mới tậu được của bác VIA 4 bóng mới tinh, hôm nay chỉ còn 1 bóng. Thật tình là chán như con dán. Sẵn cho hỏi bác VIA luôn. Em có 1 cont hàng vi tính cũ đã về cảng cát lái rồi , thứ 7 tuần rồi( Thông qua đại lý Hải Khánh - hãng MSC của bác chở ) Nhưng cho đến hôm nay nó vẫn chưa về được Tân cảng nữa. Nhân viên của em được em cho phép chửi Hải Khánh quá trời mà nó cũng chưa thấy tăm hơi đâu. Bác có thể cho biết ý kiến không à. Cảm ơn bác
Biết chết liền 1. Amp của bác là gì ? DIY hay hãng 2. Bóng đó là bóng gì ? 3. Trước khi chết nó có ngáp ngáp không ?
Trời, té ra VIP A/C mà em không biết, xin thất lễ... Bác có thể mô tả kỹ hơn từ "cháy bóng" là đứt tim hay là có đốt tim nhưng đèn không chạy ? đặng em có kế hoạch nhập thêm vài thùng đèn 6Pi3C cho riêng bác. Vụ container hàng thì đừng kiện cáo chi cho mệt, tụi khoai tây nó có câu rằng : " I you could not avoid it, pls live with it ", do vậy bác đừng buồn, hãy enjoy music nhé. Thân mến.
Ampli ráp , gồm 1 power + 1 Pre công suất 15W bóng 6Pi3C Em thấy bóng cháy sáng rực, loa kêu eng éc, em đang tắm phải chạy ra cúp cầu dao luôn ( cô hàng xóm mà thấy được là tiêu em luôn rùi ) Em thay bóng khác thì nó chạy tốt ( bị vài lần bây giờ cũng có kinh nghiệm rùi, cứ cháy = = thay bóng = = nghe bình thường = = cháy bóng = = thay bóng = = nghe bình thường = = . . . ) bác Via ơi, 1 thùng khoảng 100 bóng không bác hay là nhiều hơn, nếu 100 bóng thì chơi cho em luôn 1 thùng nha . . . . để thay từ từ mà. không phải kinh doanh đâu. Vậy là em phải chấp nhận sống với tụi khoai tây luôn hả anh. cảm ơn anh đã cho em biết câu đó, đành chấp nhận thôi. ( bác VIA ơi, bác có để ý là mấy cô nhân viên ở các hãng tàu hay đại lý đều hơi tệ tệ không vậy, cộng với rất ít cười nữa chứ . Bác nhìn có thấy chán không chứ em là em chịu không nổi ) bác đừng có nói nhận xét của em cho mấy cô nhân viên đó nha . ha ha ha
Bóng 6Pi3C mà bọc trong khăn tắm là cô hàng xóm ...lầm chết đó . vậy là trước khi chết vẫn còn ca cải lương . Theo em đoán mò thì đèn của Bác bị .... rụng râu. Có thể do vì cái gì đó má áp cao quá chăng ? :roll: lất ra xem lại chân cẳng , đo điện và cho cái hình chứ nhể ? Thùng đóng theo yêu cầu mà lo gì số lượng . Sống chung với Tây thì phải mua bóng 6Pi3C của tây . :lol: Sếp của mấy cô đó giàng cười hết rồi thì phải .
Tối nay về chụp hình mai post lên để mọi người trị bệnh giúp Cảm ơn các bác Rumbeng ơi, nhà mình ở cạnh nhà nhau đó, mình ở đường Vườn Lài ( nhưng sao không thấy cái vườn lài đó chỗ nào nhỉ )
chuyện bóng cháy em không biết chứ chuyện chuyển công thì em biết, bác muốn chuyển nhanh thì dân trong nghề có câu rằng : " Bác soi sáng đường con đi", lúc trước em còn trong nghề thì toàn vậy, vậy nha bác tranhung. good luck
Chào bác kanehoshi, cái đó thì mình thường xuyên làm àh, Sáng nay cont đã về tân cảng. ( Return . . . music . . .now ) cảm ơn bác kanehoshi Tối qua về chụp cái máy của em nè, các bác thấy nó ghê ghê không, xấu thiệt
kHẢ năng cao là mạch của bác xài bóng 6Pi3C-EB, bác lại đi dùng bóng 6Pi3C trơn? Bác thử cắm cái loại -EB vào xem sao?