Do scan bác ạ. Em không có máy scan ở nhà, phải vứt ra hàng nên cũng đành chịu. Kể ra chỉnh lại bằng PS thì mất hai phút. Tính em lười thôi kệ vứt lên đấy.
Mất cả buổi chiều đuổi theo anh chèo thuyền này để bụp lúc anh ý đang ở trong ánh nắng mà cứ dựng xe lôi máy ra, lấy nét xong thì anh ý phọt qua :lol:
Các bác cho hỏi tí ạ! Trên đây là các bác chụp bằng mấy kts rồi mình pot lên hả? Hay chụp film rồi scan vào? Thân! Tấm ông lão chèo đò công phu đó bác!
Tks bác Tai em chụp tấm này ở Phan Thiết . Chỗ này được coi là kho giải thưởng của các cụ NSNA tiền bối . Em cũng tò mò lang thang làm 1 tấm cho thỏa cơn thèm .
Em không nhìn thấy mấy cây dương trên đồi cát Phan Thiết nên đoán là đồi Nam Cương. Quả bước chân kia là ...bác thuê hay tự đi đấy? Vậy là bác chưa đến quả đồi cát di dộng kia rồi.
Em thuê ampli vô địch đấy . Em mà tự làm thì lúc quay lại ...ôi thôi mất cả máy lẫn phim . Đồi Nam Cương của bác để lần sau vậy .
Cái màu tím này em cũng đang đau đầu không hiểu ở đâu mà ra . Trên phim thấy cũng có . Đang nghi tại center filter.
Em thật, bác post ảnh vào topic "ảnh ai chụp cũng được" thì ai còn dám chụp hay post lên đây nữa. Đẹp dã man, mà bác xài phim gì mà màu xanh dương nó cũng...dã man thế?
Úi hí hí, em mà có máy chụp như của bác thì có mà tím hết em cũng chơi :lol: :lol: Cụ Tai nói đúng qué, topic ảnh ai cũng chụp được mà toàn thấy ảnh không phải ai cũng chụp được :lol: :lol:
Em dùng slide của Fuji , scan bằng Epson V700 . Thực tế thời tiết ngoài đảo nó cũng trong nên màu sắc trông rất quyến rũ .