Bác hiểu làm nội dung em pot rồi đấy! Nếu Bác Tai Châu đọc sẽ cảm nhận được ý em ngay, Nhìn Hãi quá: nghĩa là ảnh rất Hay và huyền ảo một cách ma quái---> Đáng lưu ảnh; chụp bằng ống kiếng len hốp nhìn sẽ 3D hơn: đây là góp ý về máy và ống kiếng, cũng cảnh này và ánh sáng này nếu dùng máy đó ảnh rất rất đẹp; nghệ thuật nằm ở chổ hên: là an ủi và động viên anh em dù tay nghề giõi hay dỡ điều có thể chụp được tấm ảnh nghệ thuật và không phải ai cũng chụp được. Kính báo!! Góp ý chân tình: Anh em nhiếp ảnh chúng ta nếu có tấm lòng rộng lượng và bao dung thì không khó gì kiếm được tấm ảnh đẹp và nghệ thuật đâu ạ! vì em chụp hơn 20 năm mưu sinh em biết rất nhiều Cụ, Bác, Chú, Anh, Em,... khi họ show tấm ảnh ra là biết ngay thôi! Mong Các Bác nào chưa hiểu ý cũng như hiểu nhầm cứ mạnh dạng la rầy em tiếp thu và giải thích ngay!! Tất cả vì sự Thịnh Vượng chung của cộng đồng! Lee Hai Thân!
Panning đã khó, panning bằng MF mới đáng sợ( Em xin giới thiệu tiếp ảnh của một cu em khác ạ. Mong các anh chị có ảnh film panning thì cho vào đây nhé!
Chị thông cảm vì những case này em ko có ảnh film( Còn cái panning nài em thik những giọt nước và lại chụp bằng mf nữa.
Để lâu e mốc, em xin phép làm hàng tiếp! Các bác có để ý dạo này có 1 bộ phận thanh niên lêu lổng (trong đó có em) có sở thích chụp phờ le (flare) không ạ? Chả nội dung, chẳng cần hình thức, vứt hút... suốt ngày hoa mắt chóng mặt vì ngắm mặt trời. Cái phờ le sao mà hấp dẫn người ta ghê gớm vậy( Và đối với em thì đây là thể loại... cực cực khó và thik thik thik!
Nếu không phải là bí quyết gia truyền, bác Dzê làm ơn dạy cho em biết là làm thế nào ra cái flare thế không ạ? Em hỏi thật đấy ạ, em muốn làm thế thì toàn phải chờ ăn may
Chị xì tuyn nói phải đấy ạ. Tình cờ lang thang sg em mua được cái tele converter. Phờ le tóe loe luôn) còn loại dải lụa như chị xì tuyn thì em chị. Chắc là bí kíp chi đó đặc biệt lắm.
Em hỏi các bác 1 tị ạ, là trong topic này có ảnh em thấy đẹp, có ảnh em thấy chả đẹp tí nào. Vậy với những ảnh chưa đẹp ấy chụp khó để làm gì ạ?
Ví dụ như mấy tấm bác chụp flare ấy, em không thấy đẹp nên mới băn khoăn là vậy thì chụp khó làm gì. Hay là tại mắt của em chứ còn thực ra mấy cái hình đó là rất đẹp mà em nhìn không ra?
Bác thì taitrau đã đành, :lol: nhưng em chắc là ...mắt trâu rùi! Nên cũng thấy tiếc là chưa nhìn được sự thể hiện cảm xúc của chủ thể mặc dù kt của người chụp cũng cao, chịu chụp khó.