Bác nói cũng phải đấy có hình pot lên mới biết ... Nhưng giờ cầm máy nữa đâu mà pot hả bác!? Ngày xưa chụp phim làm gì đưa lên Pc được, sau này có lap nên còn có cổng giao tiếp chứ scan thì làm giảm chất lượng ảnh ghê lám, tớ đang online bằng iPhone nên sẳn tiện pot lên vài tấm chụp bằng iPhone mà tớ vui vui nhưng pot không được iPhone không hổ trợ plash nên phần add không hiện lên, thôi chịu,
Chụp kiểu này người ta ghét bác là phải " CHỤP CHI MÀ KHÓ THẾ AI MÀ BẮT CHƯỚC ĐƯỢC GHẾT CHA NỘI NÀY QUÁ "
Bác Dzê ném xong ảnh nhớ giải thích là chụp thế nào cho em biết với Bác candid, bác cần đọc kỹ nội quy nhé, sống theo thói quen mãi rồi, cũng phải sống theo hiến pháp và pháp luật đê :lol: Ngày xưa em lọ mọ đi lắp amply đèn là bởi vì có chị Bạch Dương được mọi người hâm mộ rủ em đến nhà cho xem đồ hẳn hoi đấy
Ảnh @ kool: em nhớ mang máng là lúc sóng bắt đầu rút ra, bọt chưa tan thì nín thở bóp cò ạ. Tốc đâu như là 8 @ ken-đích: nhớ phải ngoan)
Em chỉ hỏi là mặt giời hay đèn hay hắt thôi ạ. Em có cái này không đẹp nhưng em rất khoái vì có cái bóng
Kodak ekta 100 bác ạ. Nhưng mà cái này như là xì ken bị hỏng, em chả nhìn thấy màu mây trời như thế bao giờ
Cảm ơn kun! Một khi kỹ thuật kha khá rồi, Kun nên học cách... Hy sinh) tức là bỏ bớt vài thứ, tập trung vào vài thứ... Chắc chắn ảnh ngoài khó ra còn hay hơn rất nhiều đấy ạ. Ps: đang say tranh thủ tám tý cho oai)
Vầng, cảm ơn bác. Thực ra đây mới là lần thứ hai em thử phơi sáng coi ra răng, mà là lần đầu làm chuyện này với phim nên làm gì có kỹ nghệ gì đâu bác. Mang ra cho vào hội tennis tụi em để các bác ý cho trẻ con xem lại nhân tiện kều thớt của bác lên thôi. Ảnh ọt thì đương nhiên là còn phải đốt cháy ít tạ phim nữa ạ :mrgreen:
Em xem hết 4 trang thấy bác chủ topic đặt tên khéo quá. Đúng là toàn ảnh không phải ai chụp cũng được. Tiếp đi các bác.