Cái phố đấy đông kinh nên hậu cảnh hơi chán, đằng sau lưng ông cụ lại là 1 quán cafe kiểu Tây, rõ chán. Sen muộn (Chả còn gì).
Đi bốc mộ, trong lúc thợ đào em quay sang cái ao trong nghĩa trang chụp linh tinh ý mà. Đồ Sơn. (Kiểu này đầu phim chẳng hiểu sao nhìn như lang ben).
Em chụp bằng Mamiya 645 bác ạ. Có thể do lab quét cả bo phim nên tạo cảm giác hơi vuông. Mùa đông đi biển.
Không ạ, em chụp bằng Fuji Reala 100 outdate trước mua của bạn caolong. Từ cái sen tàn trở lên là tráng, scan HB, sen trở xuống là tráng, scan ĐA. (Lâu lắm em mới làm ĐA, toàn làm ở HB cho nó rẻ, nhưng bây giờ HB cũng tăng giá rồi nên lại quay lại ĐA).
Loạt ảnh này của bác chất lượng tốt thế nhỉ, có lẽ một phần có đóng góp bởi không khí của Nha Trang mùa thu lại về
Em post tạm chút vào topic này nhé, vì em ko biết post vào đâu, sorry Tachihara 8x10 Film Lucky 100 lens fujinon 250mm F/6.7 1/125s F6.7 + dev D76 + 18,5 độ C + 11 phút