Một buổi sớm khi mọi người còn đang ngủ, em lọ mọ ra chợ Tam Cờ ở thành phố Tuyên Quang Ở thành phố này giờ còn mỗi cái chợ bên cạnh sông Lô này là còn được
Tặng các bác thêm hình đài tưởng niệm Tuyên Quang của KTS. Lê Hiệp, tác phẩm kiến trúc này đã được giải thưởng lớn quốc gia
Cái tháp bên trái là do sì ken méo hay là chụp méo, hay là của nó tự nhiên bị méo thế, chị Kool :lol:
Đùa chứ, em thấy loạt ảnh này chị Kook chụp còn đẹp hơn cả chụp bằng Hắtxi, chụp cảnh nhưng có không khí tâm trạng lắm.
Méo là do tráng đấy :mrgreen: Thú thực là hôm đó lang thang 1 mình buổi sớm tâm trạng rất... bực. Ở chợ có thèng say cứ xông ra đòi làm mẫu xong xông vào giằng máy, em cùi trỏ cho nó phát xong chuồn, lát sau lại mon men lại chụp, tâm trạng rất nôn nao :lol:
Bác kool chụp 69 chắc là hao phim lắm nhỉ, em chụp 67 nhiều lúc cứ ngỡ ngàng, mới được vài kiểu đã hết cuộn phim :shock:, em thấy frame 69 vẫn thuận mắt hơn. Hà Nội, 2.2011
Chiều nay em lại vừa nói chuyện với bác liming, đúng là cứ chụp máy ít kiểu hơn thì lại thấy sao lâu hết thế. Hôm trước em chụp, máy 8 kiểu chụp được 7 mà loanh quanh mãi chả biết chụp gì, thế là mang về Hà Nội chụp lọ hoa đấy :lol: Frame thì 6x9 y như tỉ lệ của phim 35mm hơi dài tí nhưng nếu khéo thì đẹp. Khéo nữa em thấy 6x12 và 6x17 càng đẹp. Còn cái 6x7 em thấy là rất hợp lý, gần như vuông mà lại vẫn dài trông ảnh rất dễ ưng cái bụng
Thế này em lại phải bán hết máy vuông đi à, GATO quá đi mất. Mấy cái ảnh chợ búa, thuyền bè trên bác up size lớn 1 tí xem cho nó phê.
Để size nhớn phát bác phải kéo màn hình khi xem ngay. Bác muốn tìm sạn thì vào flickr đi bác :lol: Với lại bác check PM cái cho em nhờ :wink:
6x7 trước em có cụ Mamiya RB mà nặng quá, ôm đi đâu cũng ngại, để tủ thì chật quá nên đành phải để cụ ra đi. Chẳng có duyên chơi khổ to, em đành quay về 645 chụp lưu niệm đồng nghiệp vậy.
Uầy, 645 vẫn là khổ to mà bác. 645 thì lại đúng là nỗi niềm của em bác không nhớ à, vừa là MF vừa tiết kiệm :lol:
Tiết kiệm quá nhiều khi chụp mãi không hết 1 cuộn, chụp linh tinh cho hết thì cũng quá là chụp 69. Itaewon, Seoul, Korea.