E thích đoạn này quá bác ơi: Sau khi đã giành nhiều danh hiệu với Barca và Munich, Guardiola thừa nhận ông quan tâm tới việc người ta đánh giá thế nào về lối chơi của đội bóng do ông dẫn dắt hơn là việc họ đánh giá ông thế nào dựa trên số danh hiệu ông giành được. “Tôi muốn người ta nhớ tới tôi nhờ thứ bóng đá mà các CLB tôi dẫn dắt thể hiện hơn là vì số danh hiệu tôi giành được”.
Thất thất vọng tràn chề, dù rất yêu Arsenal nhưng phải cộng nhận rằng họ chưa đủ bản lĩnh để trở thành nhà vô địch.
Chán nhờ...hàng thủ í ẹ thế mà vẫn ko có ý tưởng gì mới sao ta. Đành rằng chú Costa chơi khăm nhưng bản lĩnh mấy trung vệ của Pháo quá kém, trả trách ai đc.
Sướng như phát điên, bác ơi Lei quá may mắn vì ... trọng tài và quá may mắn khi chỉ thủng lưới có 2 bàn. Một buổi tối sung sướng gào đến khản cổ vì Arsenal.
Em gào đc mỗi 2 phút nên ko khản cổ (10s lúc gỡ hòa và 110s lúc bù giờ ), còn lại toàn nhăn mặt vì ST của Pháo cùn quá
Và đã ko có bất ngờ xảy ra. Có bác nào xem trận đêm qua ko ạ? Xác định thua và chỉ hy vọng có bất ngờ nên ko thất vọng lắm, chứ như chú Rùa xác định thắng và hy vọng thắng to cuối cùng thua
2-0, Trận này chắc lại hỏng rồi. a.Ramsey vẫn tiếp tục đảo chân mấy lần rồi chuyền cho đội bạn như mọi khi.