Tôi mở chủ đề này để mọi người ghi lại những chuyện có thật, vui buồn, kinh nghiệm về chơi audio. Các bạn lưu ý giùm là chuyện vui buồn nhưng là chuyện thật chứ không phải bịa. Bài 1: Văn hóa mua hàng ở Nhật Tảo. Qua kinh nghiệm theo mô tả của nhiều bạn thì có 2 địa chỉ bán linh kiện mà người bán rất lịch sự, dễ thương: - Thứ nhất là Cô Hai (quầy số mấy quên mất rồi). Cô Hai thường khuyến mãi nước mía, và luôn có sẵn 1 thùng tụ riêng để khuyến mãi thêm cho những người mua hàng. - Thứ hai là chị Hạnh (trong lòng chợ)
Còn chỗ điện công nghiệp Lâm Thanh thì thế nào ? bên cạnh có cái quán nước ngồi ngắm mọi người bươi linh kiện cũng vui phết .
Spam: Ký sự của các bác được coi là ký sự cực ngắn, chỉ có mở bài và đặt vấn đề, không có thân bài và kết luận :lol:
4cont hang dien tu nhap lau các bács chús ý. Hải Quan Hải Phòng đã tạm thu giữ 4cont hàng điện tử lậu từ mỹ về. Cács bács nghe ngóng xem có tìm được móns nàof ngon bổ rẻ không
Sáng nay trên đường đi làm, trong lúc chờ đèn đỏ thì đập vào mắt em là một cô gái tóc đen óng mượt xõa dài xuống cái áo pull - cũng màu đen luôn - bó sát người trông không biết đâu là tóc đâu là áo cả. Nàng mặc chiếc váy trắng hồng nhẹ làm lộ ra cái giò trắng muốt như hòa vào màu chiếc Spacy mà nàng đang đi vậy. Rồi nàng đưa cánh tay trần ra vuốt hờ mái tóc một cách vô thức đến mức không nhất thiết phải làm cho nó suôn hơn nữa. Đèn xanh chợt sáng lên, nàng đi thẳng, em thì chầm chậm rẽ trái miệng còn đang lẩm nhẩm "người đàn bà giấu đêm vào trong tóc, còn điều chi em mãi miết đi tìm ..." (Khúc mùa thu - Phú Quang). Bỗng đâu nghe "TI...NNNN" một phát, tiếng còi xe buýt nó đưa em trở về với thực tại (phũ phàng?) là sáng nay vừa hôn vợ đi làm rồi đưa con đến lớp. :lol: :lol: :lol:
- Món đồ ngon bổ rẻ nhất trong đời mà Em sắm có lẽ là cái turntable Technics SL-5 với giá 150K . Vì là thỉnh thoảng nghe nên đầu kim vẫn còn khá tốt.