Trưởng khoa Kế toán nhà chú giờ lên hiệu trưởng roài nhoé, thích nhể :mrgreen: @bác chủ: chủ nhiệm khoa trước bác chủ 7 khoá giờ là Phó CT nước, oách quá
Vâng, nhưng cao quá em ko dám oách. EM chỉ oách có ông bạn mở cái quán bia to vật vã, đông kinh khủng và giờ thì giàu vãi…
Trước bác chủ vài khoá, trường nì còn đào tạo ''KỸ SƯ ĂN UỐNG" - có lẽ là bằng duy nhất về món này trên đất nước hình chữ S, giờ đã thất truyền bằng Kỹ Sư @ko biết bằng của bác chủ lúc đó ghi Cử nhân hay Kỹ sư ạ @ông bạn bác học Khách Sạn ra mà mở Quán bia thì ai cạnh tranh nổi, đúng chuyên môn đào tạo còn gì
Bằng em là Cử Nhân bác King ạ. Còn thằng bạn mở quán Bia là Vọng quán ở HN ý bác. SV Thương Mại đấy ạ. Kính nể luôn
Em có mấy ông bạn SV ĐHTM trên bác 2-3 khoá chắn cạ thành thần luôn, 3 ngày ko ăn ngủ ngồi liền chỉ bánh mì và nước lavie (lấy ở vòi) giờ ông chủ hết cả rồi. Chả trách ngày xưa các ảnh nháy mắt phím nhau ghê luôn đó. Thân
Vọng quán thì nổi tiếng từ thời những năm 90 òi @mà đất của Vọng quán nguồn gốc trước của gia đình bác NgoTuan (Ngô chủ nhiệm) của nhà mềnh trên này
Em ngưỡng mộ bác vì khả năng hiểu biết sâu của bác. Thương Mại cứ khoá chẵn ( 30-32-34) thì nổi tiếng lắm, nổi tiếng oánh nhau, chắn cạ, bị đuổi, ….nhưng ra trường cũng những thành phần ấy khá thành công. Còn bác nào ™ nữa không nhẩy? sao loe ngoe vài mống thế lày?
Em chơi với các anh từ khoá 26 @trộm vía, trường Thương Mại đào tạo ra những con người quản lý kinh tế khá tốt, nhưng có 1 đặc điểm nổi trội là khả năng "đi đêm", "những tuyệt chiêu đưa phong bì",... đại loại như thế,.... lúc nào cựu sinh viên TM cũng được xếp chiếu trên. Em thật đấy !!!
Đừng bốc phét !!! Toàn bộ đồ audio nhà chú đang xài, có bao giờ chú book trên shop hay raovat đâu, không đi đêm để mua thì từ trên trời nó rơi xuống àh, đừng có cãi :mrgreen: :lol: @bác Vdzung: trường bác tuy sập xệ nhưng được cái sòng phằng, học bổng là cứ hết tháng là trả đếch như KTQD (kiếm tiền quá dễ) hay Tài Chính là cứ om lại gửi tiết kiệm cuối kỳ với làm 1 cục - phòng tài chính được mớ to tiền lãi ngân hàng :mrgreen:
Ơ, em được biếu đấy, e không đi đêm mà em bị đi đêm :mrgreen: Mà giờ trường hơi bị ngon đấy các cụ nhá, em vào mà không nhận ra luôn may còn cái giảng đường G cổ đại mới nhận ra
- Cái nhà G nhà chú chả nướng vào đó vài mạng người theo "sấm truyền còn gì" mà nổi tiếng nhất là Thầy Thường trường chú bị cứa c..., còn SV 1,2 chú nữa nhảy cao từ trên xuống trước khi khánh thành nhể - Cái nhà V, theo tương truyền và dịch nghĩa là Vũ, tức là Vũ Luận đấy. Sản vật để lại của BT Luận trước khi lên TW - Đáng lẽ ra đầu cổng trường sẽ có cái nhà K nối 2 cái nhà D bên giảng đường vs nhà A bên Ký túc oánh dấu thời của Thầy KHOA - Marketing làm hiệu trưởng, nhưng vì lý do "tế nhị" nên dự án vưỡn trên giấy đến khi trưởng Khoa (thầy Sơn) của chú Thịnh Rùa làm hiệu trưởng :mrgreen:
Em phục bác sát đất. Em trong đội bóng ném và chuyên ngồi bãi xe với con U Xoa, bác biết em là ai thì em kính bác thêm 3 ly nữa.
Em chắc hổng bít bác là ai, nhưng chắc những người sau là bạn của bác QuangLe DuyHung HoangVuong Thảo Cá sấu "chúa" nè, trong đám này tự thân cá sấu đây Đỗ Việt Cường Bạn gái bác Vdzung ngày xưa nè :mrgreen: Đồng chí làm ở Hải Quan LẠNG SƠN nhé Thôi em té, kẻo bác chủ bác ấy ngất thì chít !!!
Phục bác King rồi. 1-2-3 em biết hết, số còn lại em không nhớ ạ. Và nhất là bạn gái của em cũ thì em thật sự bâng khuâng quá. Ai thế nhỉ??
xạo bà cố, bạn chung lớp kêu hổng bít, mà hổng bít toàn bạn gái. Lại sợ vợ kiểm soát roài, đến cái nick bác còn bị vợ bắt đổi vì nó là tên ghép bạn gái cũ với mình, thì làm sao dám nhận mặt các bạn gái thời sinh viên. Chả ra dáng ngồi bãi xe ngắm các em dắt xe qua !!! khú khú Thôi em té, em mà khai thêm chút nữa, vợ bác nhào zô, em lại có lỗi với gđ bác thì chít @đố bác bít em là ai đới
BK = Bằng 2 kế toán cụ à - chỉ có mỗi 1 điều đến tận bây giờ em vẫn chỉ nhớ đc mỗi tài khoản 111 thôi à :lol: