Em viết chỉ để giải khuây ! Không biết hôm nay 30/4, các con nghiện có còn nhớ tới audio không! Nhưng em thì vẫn vậy, mọi người đi chơi, đi ăn nhậu, còn em thì vẫn sục xạo trên cái forum audio này không mệt mỏi! . Người ta nói con nghiện , em nghĩ cũng đúng ..! Con..và nghiện . Đã là phần con thì không có lý chí, minh mẫn sáng suốt của phần người, và cũng đúng khi con đó đang nghiện audio thì hết thuốc chữa . Audiophiles chính là con này. Bây giờ là những thời khắc của Audiophiles . > Chung chung là có nhiều thời khắc, lúc vui, lúc buồn lẫn lộn. có thật nhiều tiền chơi cũng chưa chắc sướng, mà không có tiền chơi cũng chẳng sướng gì. Nhưng rồi vẫn chơi và có thể lúc nào đó cố tình nhãng ra với nó bằng máy ảnh, iphon, xe cộ, chim chóc, cá cảnh, cây cối nhưng rồi thì sớm hay muộn vẫn trâu về hợp phố. Một khi đã thực sự là Audiophiles thì ngay cả việc có lúc bụng bảo dạ cố tình cai, quay lưng lại với nó , và có khi là căm hờn nó , nhưng tất cả chỉ là thời khắc của một Audiophiles, và cuộc đời của con người thì có bao nhiêu thời khắc để rồi qua đi..! Và một lúc nào đó khi các thời khắc trên không làm ta thay đổi được thì cũng có nghĩa là ta đã tẩu . Và theo em thì chưa ( Tẩu ) chưa phải là Audiophiles vì nếu có đủ thời gian từ khi chơi đến khỉ tẩu ít nhất phải mất 10 năm nên các bác đừng có lo ! Hí hí ..! :lol:
Mải nghe nhạc chẳng biết bác post bài này. :wink: Em chưa chơi, nên vẫn còn hơn chục năm. Chả lo. :lol: Chính xác là "trâu" bác à. Nếu là "châu" thì còn gì để nói. :wink: :mrgreen:
BÁc ơi, chắc bác bị bà xã kiểm soát dữ lằm nhẩy? em nghe giọng bác có vẻ đang ngậm một nỗi căm hờn :mrgreen: em spam tí
Hiểu để viết ra được những điều này sẽ làm cho cuộc chơi trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, em thì lại muốn trở lại vạch xuất phát để có thể vật vã với những cơn nghiện như thế mà không được . Âu cũng là cái số :mrgreen:
EM nghĩ 10 năm để chín chắn trong cuộc chơi thì khó chứ tẩu em nghĩ còn nhanh hơn nhìu bác ạ! Chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ! Thân mến!
Em vào đây cả ngày hôm nay, đọc cái topic này giật cả mình. thôi em tắt máy chở vợ đi chơi ngay đây. Tạm biệt các bác.
từ ngày e chơi audio đến giờ e liệt kê tổng cộng được kô dưới 30 lần vợ e cấm vận , cũng từng ấy lần e thề e hứa e đảm bảo với vợ e.e thấy mình bất hạnh quá.
báo cáo các bác ( e thề e hứa e đảm bảo ) e post cho đủ số lượng để chuẩn bị e bán linh hồn e thôi , từ ngày e chơi audio trán e toàn nếp nhăn , túi e rỗng triền miên , tinh thần e rệu rạo , đau tim liên tục , vợ e chuẩn bị cặp bồ các bác có thấy hoàn cảnh bất hạnh của e kô ?