Em mở topic này để cùng với các bác đăng lại những hình ảnh về cảnh đẹp và con người Vũng Tàu... Bến cá buổi sáng. Nằm ở bãi trước, nơi có rất nhiều tàu cá về neo đậu và có một chợ cá nhỏ, hoạt động với thời gian rất ngắn.... Có một số người cạo hào, từ những phiến đá nhỏ ven bờ biển, về bán cho các nhà hàng....đây cũng là công việc có nhiều phụ nữ và trẻ em làm vào buổi sáng sớm.
Những cái ghe nhỏ chở người, từ những con tàu lớn đậu tít ngoài xa...đây là phương tiện rất phổ biến để thủy thủ của những con tàu lớn, ghé Vũng Tàu, có thể vào thành phố
Một góc chân đế giàn khoan, làm tại cảng Vietso ở Vtàu, chân to nhất từ trước tới nay ở đây mà em biết .
[/quote] Đích thị là nó, đi trên đường thấy to thế bác nhỉ. Bác làm ở đâu thế, bữa nào giao lưu cái nhỉ.... .[/quote] Cái jacket này của Biển Đông POC thì mới phải, ~10k MT
Các bác lại làm em vật. Mấy hôm nữa em lại mò vào để nghe chiều về xôn xao. Cơ mà em chả có cái wide angle nào cả.
Chân này của ĐH bác ợ, chân BĐ đã dựng lên đâu mà....hai chân tương đương . @Tai-trau: em chưa có thời gian đi chụp choẹt....topic còn dài mà bác, dứt khoát sẽ tặng bác quả oai (wide) :d
Đích thị là nó, đi trên đường thấy to thế bác nhỉ. Bác làm ở đâu thế, bữa nào giao lưu cái nhỉ.... .[/quote] Dạ, đầu năm 2009 em có gặp bác vài lần nhưng chắc bác không nhớ em được đâu ạ, em cũng máu mê chụp cảnh đẹp Vũng tầu, nhưng thấy hình của bác post lên đẹp quá em không dám đưa hình của em ra đâu ạ. Bữa nào bác ở VT anh em mình cafe giao lưu cái bác nhé
Nếu hình chụp lâu rồi thì không nói còn mới thì e nghĩ là chân giàn Mộc Tinh của BDPOC chứ nhỉ ? Khởi công tháng 6/2010 dự kiến hoàn thành T7/2011, chính xác ~6,2k MT, thi công bởi XN Xây lắp KS&SC của VSP, phần topside là accommodation block, helideck & flareboom ~3k MT ???
Cái này là cái mà bác đề cập này, nó nằm phía bên trong Cảm ơn bác, e lại đoán mò rằng bác bên M&C chăng :lol:
...Tiếp theo hình sunset ở CLT. Em muốn post lên hình này vì em rất thích sự tĩnh lặng ở nơi đây khi mặt trời sắp lặn....Em ước gì kiếm được mảnh đất ở bên kia cù lao, mở một quán nhỏ...mà thực khách phải đi thuyền mới qua được tới nơi. Tuy nhiên khi hỏi thì...ôi thôi muộn rồi, tất cả đất đã có chủ...Âu có khi họ có ý tưởng trước mình
Hình này bác chụp quá đẹp, cái view này em chụp bao nhiêu lần rồi mà chưa có cái nào ra hồn bác ạ. Hôm nào bác ở VT em sẽ theo bác đi chụp hoàng hôn VT để học hỏi thêm nhé bác