Sáng nay em vừa chém với bác Mù, thấy ốm yếu quá nhưng vẫn rất nhiệt tình!!! vậy tối anh nhá. P/s: E làm thêm tí ảnh ở ngay ven biển cho đỡ phạm qui. Ảnh chả có gì đặc biệt.
Tự nhiên lại "lòi" mấy cái linh tinh vào khung hình . Thấy nhạt chắc vì "phong cách" truỳen thống quá.
Ếch phải nhá, cái này là Kít 18-55m, blè!!! Can Giai mới lại 85 đang đây, tối nay trao đổi tù binh đấy.
Em để montone trên máy vì hôm đó trời nhiều mây nên chả biết chụp thế nào, bấm 2 nhát chỗ ý thôi. Anh phụ bạc mấy con máy khủng của anh quá đấy.
Tamron 17-35mm của bác Hùng nè. @anh Hùng lau hộ em cái cảm biến, hôm nay xem lại ảnh thì thấy bụi quá. Mấy hôm nọ ko để ý