Cảnh đẹp quá, nhưng tay chích này hình như cần mua thêm ống kính roài. Bác đi hôm nào mà hem rủ em đi mấy.
Ống kính lúc nào em cũng cần thêm, hehe. Em mới đi bữa hổm, trốn đi trong 1 đêm mưa. Cơ mà sáng hôm sau đến Yên Bái thì giời nắng cho tới lúc về đến nhà. Giờ vẫn còn sướng, hihi.
Ảnh đẹp thía, không biết bao giờ mình mới bằng anh ấy !! @ Chích: Thấy có cái bông HOA MẬN còn khắc vào trên tay phải í, sâu lên xem nào !!! Lần sau Phượt xuống nhà vác con xe Nhật chạy bằng cơm đỡ phải lo quên đổ dầu !!!
Bắt đầu rồi bác ạ, có nơi mạ lên xanh rì rồi. @ King: Chạy con xe Nhật đấy chứ, chạy xe XHCN thì đã không đến nỗi
Ừ thì con xe Nhựt chạy bằng xăng nó mới lên cơ sự đó, chứ con của anh chạy bằng cơm lành. Chiều đi vặt lông cầu với mấy lão già kia không ?