- Năm 2009, đúng vào sáng 30 tết, lợi dụng lúc em đi vắng khỏi nhà, kẻ gian giả dạng là bạn em đến chơi và sữa chữa máy lạnh. Hắn nói đich danh tên em và giả vờ gọi điện thoại cho em, và qua đó lừa bà cụ nhà em để trộm cắp tài sản. Ngoài tiền và một ít nữ trang bị mất cắp, kẻ gian cũng kịp khuân luôn 1 tube preamp Cary SLP-2002, 1 dvd Pioneer, 1 receiver Denon AVR-3805. Đúng 1 năm sau em tình cờ phát hiện 1 trong số những tài sản bị mất cắp đang được rao bán trên VNAV. Và lúc này đây cơ quan Công An lại bắt được thủ phạm. Hiện tại cơ quan CA cũng đã lấy thông tin em cung cấp và đang tích cực điều tra và truy quét đường dây tiêu thụ hàng gian. - Một điều đáng lưu ý nữa là, theo trí nhớ của một người bạn thì thủ phạm trông rất quen, và hình như thấy hắn có tham dự vài contest của VNAV tổ chức. Có thể đấy lại là chỗ hắn làm quen để tìm nạn nhân mới. Dưới đây em sẽ post đầy đủ hình ảnh của kẻ gian và những thủ đoạn của hắn đã được đăng trên báo thanh niên. Các bác hãy xem và nhận dạng giúp. Thiết nghĩ đây cũng là bài học cảnh giác cho tất cả anh em trên VNAV trong giao lưu.
Re: Bài học cảnh giác http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/ ... 05041.aspx “Trinh sát toàn dân” phá án: Bắt siêu lừa sau nhiều năm gây án 01/07/2010 0:50 Kẻ siêu lừa để trộm cắp Trong mấy năm liền (năm 2006 - 2009), tên siêu lừa đã gây ra hàng chục vụ, lấy đi tài sản có giá trị nhiều tỉ đồng gây hoang mang dư luận. Mặc dù công an ngày đêm lùng sục khắp nơi nhưng đều vô vọng. Cuối cùng tên siêu lừa trộm cắp đã sa lưới người dân. “Mời” siêu lừa trộm cắp vào nhà Với thủ đoạn chờ chủ nhà đi vắng thì tới kêu cửa, gọi đích danh tên chủ nhà, sau đó gạt người giúp việc, người nhà: chủ nhà nhờ đến nhà sửa xe, máy lạnh... rồi chờ thời cơ, ra tay trộm cắp. Chỉ tính riêng ở Q.Tân Bình, hắn đã gây ra ít nhất 27 vụ trộm cắp tài sản trị giá hàng tỉ đồng. Một vụ điển hình: khoảng 8 giờ ngày 1.7.2009, một người đàn ông ngoài 30 tuổi đi chiếc xe gắn máy Wave, màu xanh đến trước nhà của chị Đ.T.T.Tâm ở hẻm 15 Nguyễn Phúc Chu, P.15, Q.Tân Bình, thản nhiên gọi lớn: “Nga ơi”. Nghe gọi tên mình, chị Võ Thị Nga (26 tuổi, quê Hà Tĩnh, người giúp việc) chạy ra xem. Người đàn ông này tự giới thiệu là bạn của chị Tâm - chủ nhà. Để tạo niềm tin cho cô giúp việc, người này giả vờ lấy ĐTDĐ bấm số gọi điện nói chuyện với chị Tâm, rồi xin vào nhà xem kiểu cầu thang về xây nhà. Lúc đó, mẹ chồng của chị Tâm khá lớn tuổi bế cháu đi chơi về đến. Làm ra vẻ như quen trước đó, người này đến vỗ vai hỏi thăm sức khỏe bác gái. Nghĩ là bạn của con gái đến nhà chơi, mẹ chồng của chị Tâm mời người này vào nhà uống nước. Khi vào nhà, người này chủ động đưa tiền nhờ Nga chạy ra đầu hẻm mua giùm ly cà phê đá về uống. Khi chị Nga đi, người này lại nói với cụ già cho lên phòng chị Tâm sửa máy lạnh giùm. Khoảng 15 phút sau, người này xuống bảo đi mua đồ thay cho máy lạnh, chút xíu quay lại. Chị Nga mua cà phê về ngồi đợi hoài nhưng chẳng thấy bóng dáng người đàn ông lúc nãy quay lại. Lúc chị Nga đi dọn dẹp phòng thì phát hiện ngăn kéo và tủ áo quần bị cạy khóa. Chủ nhà sau khi biết sự việc, đã đến công an trình báo tài sản bị mất gồm: 1 vòng vàng đeo tay, 3 nhẫn vàng (4 chỉ), 1 đôi bông tai (1 chỉ), 1 sợi dây chuyền (4 chỉ) và 500 triệu đồng. Trong lúc, Công an Q.Tân Bình vào cuộc điều tra truy bắt hung thủ thì ngày 25.8.2009 cũng xảy ra một vụ mất trộm tương tự khác. Sáng hôm đó, anh Tạ Bửu Tài (ngụ ở hẻm 618 Âu Cơ, P.10, Q.Tân Bình) cùng vợ đi bán hàng ở chợ Tân Bình để con gái tên Phúc (12 tuổi) trông nhà. Khoảng 9 giờ, có một người đàn ông đi xe gắn máy màu xanh, gõ cửa gặp cháu Phúc nói đến sửa chữa máy lạnh theo yêu cầu của ba. Người này cũng làm động tác giả gọi điện thoại cho ba cháu Phúc và yêu cầu cháu mở cửa đưa lên lầu 1 sửa. Lát sau, người này xuống nói sửa xong và lấy xe đi về. Cháu Phúc nghi ngờ nên lên phòng kiểm tra và phát hiện tủ bị cạy khóa, báo ba kiểm tra mới biết mất 100 triệu đồng. Bằng thủ đoạn tương tự, trong tháng 8, 9.2009, hắn đã vào 2 nhà ở hẻm 166 Huỳnh Văn Nghệ, P.15 và hẻm 185 Ni Sư Huỳnh Liên, P.10, Q.Tân Bình, cạy tủ lấy trộm tiền, nữ trang, hột xoàn trị giá hàng trăm triệu đồng. Không chỉ người dân, mà nhà của một trung tá công an về hưu và một cán bộ của Viện KSND cũng bị kẻ siêu lừa này ung dung vào lấy trộm tài sản hơn 200 trăm triệu đồng. Một lãnh đạo của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC46), Công an TP.HCM, nhiều năm gắn bó với công tác trinh sát truy nã, chia sẻ: “Lĩnh vực của chúng tôi nếu không có người dân giúp đỡ thì khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Người dân luôn gắn bó, theo sát bên cạnh chúng tôi trong suốt chặng đường của mỗi vụ án. Họ là địa chỉ mà chúng tôi tìm khi cần, là nguồn thông tin dồi dào mỗi khi chúng tôi phá án...”. Trong lúc Công an Q.Tân Bình ráo riết truy xét, cũng với “kịch bản” trên, hắn chuyển sang gây án ở Q.Phú Nhuận, Q.Gò Vấp. Mặc dù công an tung quân đi truy bắt nhưng vẫn không có kết quả... Tên lừa đảo lúc ẩn lúc hiện như một bóng ma. Nhờ dân truy lùng Ngay những ngày đầu, khi tiếp nhận vụ việc, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội quận đã vào cuộc điều tra, lập chuyên án khám phá. Công an quận nhận định các vụ án trên đều do một thủ phạm gây ra. Có thể nói, ban chỉ huy công an quận thời điểm bấy giờ ăn không ngon ngủ không yên vì đối tượng trên vẫn còn ngoài vòng pháp luật. Công an quận tổ chức nhiều cuộc họp phân tích từng tình tiết một, sau đó cụ thể hóa cách thức, thủ đoạn của đối tượng để tuyên truyền cho người dân đề phòng, cảnh giác. Đối tượng thường chọn nhà giàu, kín cổng, ở trong hẻm, ngõ cụt; ban ngày chủ nhà đi vắng, ở nhà chỉ có ông bà già, người giúp việc; viện lý do đến sửa đồ đạc cho chủ nhà; vào được nhà cạy tủ lấy trộm tài sản. Theo mô tả của nhiều nạn nhân: thủ phạm ngoài 30 tuổi, nói giọng miền Nam, thường sử dụng xe Wave hoặc Dream di chuyển. Năm 2008 Công an Q.Tân Bình đã thuê họa sĩ phác họa chân dung thủ phạm và chỉ đạo cho công an các phường họp tổ dân phố tuyên truyền thủ đoạn và kèm theo chân dung của thủ phạm để người dân cảnh giác, tham gia bắt đối tượng. Trong lúc công an, người dân bủa vây, tên lừa đảo vẫn lộng hành, tiếp tục gây án trên địa bàn quận. Thậm chí, đối tượng còn gây án cách nơi có gắn hình thông báo thủ đoạn trộm cắp của hắn chỉ vài căn nhà. Suốt một thời gian dài, công an một số quận đã dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng nhưng chưa có kết quả. Rồi một ngày cuối tháng 12.2009, bằng thủ đoạn tương tự, thủ phạm đã đột nhập vào nhà ở hẻm 45 Quang Trung, P.12, Q.Gò Vấp lấy trộm tài sản. Lần này không may cho hắn, lúc hắn cạy tủ vừa lấy tài sản trong phòng ngủ ở lầu 1 đi ra thì chủ nhà về bắt gặp hô hoán. Nhờ sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, gia chủ đã tóm được thủ phạm cùng tang vật giao cho công an xử lý. Tại trụ sở công an, bước đầu hắn khai nhận là Trần Văn Đăng (35 tuổi, ngụ ở hẻm 306 Bình Giã, P.13, Q.Tân Bình). Nhận được thông tin từ Công an Q.Gò Vấp, Công an Q.Tân Bình lập tức cho điều tra viên qua làm việc với Đăng. Đến nay, Đăng đã thừa nhận gây ra nhiều vụ án trên địa bàn Q.Tân Bình nhưng số lượng bao nhiêu thì không thể nhớ được. Được biết, Đăng đã mang số tiền trộm cắp nướng sạch vào sòng bạc. Đàm Huy
Sợ giờ này hàng tẩu tán đâu mất tiêu rồi. Tuy nhiên một khi CA đã làm tới cùng thì cũng còn có khả năng lấy lại được (nghe nói đường dây này lớn lắm); hoặc nếu người đang sở hữu nó không muốn rắc rối tự nguyện đem trả lại em :mrgreen: Cái này coi bộ khó (mà cũng dễ) à. thôi để CA họ mần đi. Nếu tháng 11 này có kết quả tốt em sẽ mở tiệc ăn mừng tại địa bàn của cụ Cai luôn. Còn không được gì thì cụ mở tiệc an ủi em vậy :mrgreen:
Mong bác lấy lại được đồ đã mất. Được hay k thì tháng 11 cũng cứ vác xác ra đây :mrgreen: Người mua có thể k biết thì sao?
Hẻm 306 Bình Giã rất gần nhà em (cách khoảng 200m) Nhìn mặt quen lắm, chả biết em có hân hạnh gặp được ở đâu nhỉ????
Hik tận 4 năm mới bắt được thằng này do vô tình Trời có mắt A ah, nhưng eem sợ đồ của A giờ bị phi tang roài :mrgreen:
Sao cái tay trong ảnh nhìn quen nhỉ, cứ như cũng là member trên 4r vậy. Quê than E cũng có mấy vụ kiểu ntn rồi, và E cũng phải dặn Bà ở nhà rất kỹ, tuy nhiên cũng vài lần HỌ vào đến tận nhà - E ở chung cư mà - thật phức tạp.
Vụ bác Tich em nghe cũng đã lâu. Lần nầy bắt được kẻ gian chưa biết đồ bị mất phiêu bạt nơi nào rồi nhưng cũng an ủi được phần nào bác Tich nhỉ. Thiên bất dung gian, trước sau thì những tên này cũng trả giá thôi. Tháng 11 bác ra đi, không tìm được đồ bọn em vẫn mở tiệc.
mình nhớ không lầm thì ông này hay gặp ngoài chợ Nhật tảo, chỗ các gian hàng sửa Video cassette, loa, gần ra tới Nguyễn Kim. Hầu như ngày nào mình cũng đi làm ngang qua đây 2 lần, hay rà rà tìm mua đồ. Hắn hay ngồi chung với mấy tay buôn bán, nên ko rõ hắn ở cửa hàng nào
các bác cảnh giác với các nick lạ " gợi ý " đến tham quan nhà, test dàn âm thanh nhé. em thì rất cẩn trọng vụ này. tài sản trong nhà em quy ra "giấy trắng, giấy đỏ" hết, đồ audio thì toàn diy và toàn to tướng... có khuân đi cũng bán không được... vì cóc có ai thèm mua :mrgreen:
Nướng vô sòng bạc hết thì làm sao mà đòi lại được ta. Tội nghiệp những người bị mất của quá. Và một chuyện cảnh giác khác. Cái đầu DVD S10A của BV bị công ty Tín Thành làm mất hồi năm ngoái thì đã được tiêu thụ tại Đà Nẵng lúc đó do một thành viên VNAV mua lại của bác tài xế xách đi bán với giá 4.500.000đ :cry: Vậy mà các xếp Cty cứ tưởng là các anh công an kinh tế ở Đà Nẵng xin vể để dùng riêng, và giải thích với BV là như thế. Vì hàng tự nhiên bốc hơi. Còn bác tài xế thì khai với các xếp cty TT là khi CAKT ĐN giữ xe hàng kiểm tra, thì bác ấy có đi đâu một chút. Thật là giặc trong khó ngừa. Để mình ráng nhớ mặt, mai mốt không cho ông kia vô trong nhà.
Vài lần em thấy có nick đăng bán hàng audio trong box mua bán với giá thật rẻ chỉ còn 1/4 giá thị trường, em đoán là nick lừa đảo người mua chuyển tiền rồi đánh bài chuồn. Sau đó thì hình như topic bị mod xóa đi. Nếu như mod không phát hiện và xóa topic đó kịp thời chắc sẽ có người bị dính cú lừa.