Có bao nhiêu audiophiles đã về nhà với một amp / preamp đắt tiền và nói với vợ rằng họ đã mua nó chẳng đáng bao nhiêu? Có bao nhiêu audiophiles bí mật được set up món đồ mới trong hệ thống âm thanh của họ và suy nghĩ rằng vợ mình sẽ không để ý. Bà xã của tôi nghĩ rằng bỏ ra vài ngàn dollar ra mua 1 cái ampli hay 1 bộ loa là quá nhiều và phi lý nhưng nếu cô ấy biết rằng có những cọng dây Interconnect bé xíu mà giá đến vài ngàn thì đó là sự lãng phí ko thể tưởng tượng nổi( nhưng nếu bỏ vài ngàn ra mua cho họ 1 cái xe SH thì họ sẽ coi đó là 1 sự đầu tư hợp lý :lol: ). Khi tôi nâng cấp hệ thống của mình, tôi luôn bảo với vợ rằng tôi mua lại của một người bạn hoặc đây là hàng giảm giá, nói chung là giá cả rất hợp lý và cô ấy chấp nhận được hehehe.... :lol: Sẽ rất vui nếu được lắng nghe câu chuyện của bạn .......
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......???? Không mua đầu DVD của LG mấy triệu làm gì cho đắt tiền. Mua cái Transport của MBL cho nó rẻ. Rẻ vì nó không có bộ giải mã, lại tiết kiệm được thêm phần tiền do không chạy được đĩa DVD :lol: (Em ví dụ thôi nhé )
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......???? Vụ này em thấy các bác cũng bàn rồi, nhưng rủi ro là thế này: "vào một ngày đẹp trời, mình đi làm về, vợ ra tươi cười ra cửa đón và khoe rằng vừa bán món đồ "rẻ mạt" của anh cho ông bạn/anh/em/họ hàng đến chơi, với giá bẳng hẳn cái đầu DVD LG mới tinh" :lol:
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......???? Có lần em bê Tannoy Cheviot giá 1200usd về, nói với vợ là đổi ngang đôi loa Pioneer cũ ở nhà. Hôm sau có ông bạn đến, bô bô lên là đến nghe đôi loa hơn nghìn đô, không ngờ vợ em nghe thấy. Em đã cố nói át đi là giá không đắt như vậy, vợ em không tin và vào google để search. Khi đã biết rõ tầm giá đôi tannoy rồi cô ấy dứt khoát bắt em đem trả lại với nhiều lý do em không thể cãi được. Tranh cãi chán, em phải nhượng bộ. Thế là em mất thêm vài trăm nghìn taxi chở loa đi, nói khó với tay chủ hàng mãi mới xong việc. Tối hôm sau khi đã vui vẻ trở lại, vợ em mới bảo: đôi loa Tannoy ấy nghe hay hơn loa cũ nhà mình anh ạ. Có bác nào gặp trường hợp như em không ạ?
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......???? Em cũng "ngại" khi bạn bè đến nhà cứ bàn hỏi han xem cái này mua bao nhiêu, cái kia mua bao nhiêu....."Nguy hiểm" lắm. Âu đó cũng là một trong những lý do mà nhiều bác kiếm được đồ hay nhưng cứ "âm thầm" tự thưởng thức mà chả dám mời bạn bè đến chơi. Một trong những "nỗi buồn" hay có thể nói là "niềm vui chưa trọn vẹn" khi mà "ampli vô địch" lại "không phối hợp trở kháng" với những thiết bị khác
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......???? Em thì lại thế này, bán loa cũ, mua loa mới đắt gấp mấy lần loa cũ, về nhà nói dối vợ em là bán đôi loa cũ đi, mua đôi này còn dư ra được mấy triệu đưa em đây này, thế là vợ em nó hết hỏi luôn, lên phòng ngồi nghe cứ tấm tắc khen , đôi loa này rẻ hơn đôi loa cũ bao nhiêu mà sao hay thế. :lol:
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......???? Em vẫn luôn công khai giá cả, không có gì phải dấu, mình làm được, chơi được
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......???? Vâng, vấn đề là mình làm được, mình chơi được, nhưng vợ mình lại tiếc tiền được, kêu ca được. :lol:
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......???? EM công khai tài chính, mua về vợ em bảo anh mở ra em xem có đẹp hông xong thò tay vặn thử volume xong phán, đằm tay ghê hen anh :lol:
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......???? Em yêu, cho anh xin hai triệu để anh mua đầu CD mới. Sau một hồi cằn nhằn rồi cũng: Nè. He he, tuần sau ta sẽ công khai mang về cái TEAC 50. :mrgreen:
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......???? EM có một một chiu các bác tham khảo thử nhé! Các bác nếu mua đồ 2hand nên cho cô ấy vào mạng xem giá suất xưởng của Sp xong giá hiện nay mình mua, hiện dao động từ 30-40% giá ấy thôi, chắc cô ấy sẽ bảo rẻ và khích mình mua cho mà coi :lol:
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......???? Bác này gần giống em Vợ ơi ! Cho anh vay 2 triệu để anh đổi CDP MARANTZ ... Sau một hồi nịnh vợ ....... OK Hôm sau em mang CD MARANTZ 16 về nhà thì ông bạn em qua chơi thì lại BÔ BÔ cái mồn là mới lấy 1 cái y chang giá 720 USD . Thế là tối hôm đấy chiến tranh sảy ra :mrgreen: Em cũng rút ra bài học CỨ NÓI THẬT & THẲNG các bác ah !
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......???? Chiêu gì thế bác ??? Bác có kinh nhiệm nào hay chia sẻ cho anh em với
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......???? Em ơi? Anh mới mua món này rẻ lắm, thằng bạn/ông kia trong hội kẹt tiền bán cho nhanh, giá thị trường nó là xxx đồng đấy, thế mà anh mua có yyy đồng thôi. Bạn bè có đến mà oang oang giá thị trường thì vợ càng phổng mũi lên thôi các bác ợ. Đây là 1 trong những chiêu mà em chưa thất bại bao giờ :mrgreen:
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......???? Em vác vợ em đi, trước khi đi a lô cho sếp chủ cửa hàng là vợ chồng em qua lấy cái này...thì anh TẠM cầm chừng ấy và hãy làm động tác này: thấy anh chị nhiệt tình và cũng là dân chơi, người khác thì tôi không bớt nhưng tôi bớt cho anh chị 50 ngàn gọi là công vận chuyển, này chị cầm lấy.... Còn thiếu bao nhiêu lát nữa... một mình em chuyển khoản... Có khách đến nhà hỏi là mua bao nhiêu, em nói chừng ấy thôi, ....không tin hỏi vợ em mà xem....hú hú..
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......???? Nhiều chiêu quá . Còn bác nào có chiêu nào tung hết ra đi . Để anh em học hỏi
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......???? Tốt nhất là làm công tác với mấy ông bạn: đến nhà nghe bộ dàn thì tuyệt đối không bàn về giá cả mà chỉ được khen thôi. Như vậy chủ nhà sẽ nở mặt nở mày với ... vợ -> sẽ dễ nâng cấp sau này. Cấm chê nhé!
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......???? Hôm nọ đã thỏa thuận với ampli vô địch (khai đúng giá) được đồng ý rồi Thế mà cơ quan vợ tư vấn đểu gì đó, lại bảo là đắt rẻ gì đó (mấy đứa bạn vợ chắc toàn nghe qua di động) thế là vừa vác loa về là mặt mũi nặng nhẹ, sáng nay đi làm sớm nên vẫn chưa biết là chiến tranh sẽ kéo dài tới khi nào
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......???? Vợ em thì không tin những cái máy cục mịch xấu xí như thế mà giá lại đến mấy chục triệu. Mà có biết rõ đi nữa thì cũng không nên có ý kiến... Chẳng ai chơi đến mức này mà phải đi xin tiền vợ để mua cả, tiền mình làm ra mình có quyền chi tiêu sau khi đã làm tròn nghĩa vụ với gia đình... Và vợ phải hiểu điều đấy. Như vậy có gia trưởng không các bác?
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......???? EM xin trả lời CÓ THẬT TO! :lol: Nhưng được như bác thì khoái lắm :mrgreen:
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......???? Lúc đầu em cũng nghĩ như bác. Nhưng vợ em hiểu chữ "tròn" đỏ đỏ đó khác với em. Thế mới có chuyện chứ :mrgreen:
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......???? Em thì sung sướng hơn các bác ở khoản mua sắm đồ audio thoải mái. Giá cả thì em khai báo thành khẩn, ngân sách cũng rộng rãi nhưng...... lại bị kìm kẹp ở các khoản khác. :roll: :lol: