5 năm trước Bức tường đã có một live show hoành tá tràng chia tay, nhiều fan hâm mộ đã cùng hòa ca khúc ballad cuối cùng trong nước mắt. Các anh đã trở lại với Live Show Nhiệt đình đám
Một band mà em yêu thích từ ngày còn đi học..sau này lúc các e í xuống sề thì chợt nhận ra ngày xưa các a độc mã,ngày nay các thì đầy đàn
Nhà văn Pháp đoạt giải Nobel nhưng từ chối nhận giải Jean Paul Sartre có một tác phẩm thuộc loại best seller vào thập nên 60 của thế kỷ trước : Le Mur (bức tường).Sau 50 năm,không biết tư tưởng lớn Tây và Việt có gặp nhau không?
Em đã được nghe lần đầu tiên từ khi mới nhập trường cách đây 15 năm. Ấn tượng về phong cách rất riêng, rất đã và hơn cả là rất việt.
Em cũng giống bác, nếu tính theo năm bác K38 rồi, em K40, ngày đầu vào trường thích Rock cũng nhờ The Wall hihi
Thời sinh viên cô bồ em phải lòng bác Trần Lập mới khổ chứ,cái dáng vẻ phong trần cùng bộ râu gồ ghề của bác Lập khiến khối em trường Luật lăn lóc.
Sinh viên ĐH Xây dựng " Vạch ra, đóng cọc, đổ bê tông ngay" Câu này là truyền miệng, cửa miệng và cũng rất nhiều câu truyện bao quanh được dệt lên từ câu này nên việc đó ko khó hiểu há há :lol:
Dạ em K42 thôi ah. Lúc còn sinh viên rất thích The Wall, niềm tự hào của sinh viên Xây dựng. Con gái khối kinh tế thích trai Xây dựng là cũng nhờ The Wall hihi.
Thời sinh viên khoái nhất bài "Bông hồng thủy tinh"... Một bản rock ballad tuyệt vời mang đầy triết lý tình yêu @ rất dị ứng với mấy boyband gà mái ghẹ :lol:
Band nhạc rock gắn với kỉ niệm từ thời học sinh, vẫn nhớ những ngày đó đầy đam mê và say đắm .................
Em nói khí k phải chứ dân xây dựng - kiến trúc là dân tệ nhất, trăng hoa khắp nơi, ăn tạp, đi công trình đâu là gây tăng dân số ở đấy, quất ngựa truy phong vỗ mông trách nhiệm. Bụi bặm gì, ở bẩn thì có, cá tính ở chỗ ghét đóng cáu cạnh quanh người, quần bò cứng như ống nứa, thơm hơn tre ngâm. Sinh viên thì chuyên oánh nhau với kinh tế bên cạnh, con gái kinh tế lại đi thích ?! the Wall toàn nợ trình gấp 3 sáng tác, tự hào quái gì. Dân Ngoại thương bọn em chả thấy con gái trường nào thích trai xây dựng cả, ăn nói thì bỗ bã, tinh vi, rượu với chắn thành thần. Bức tường này cũng bắt chước mấy phong cách ban nhạc Tây chứ có thấy cá tính Việt đâu, chẳng nhẽ khăn đống áo dài búng guitar điện hay lead đàn bầu? Rock reo gì trông ban nhạc đã thấy bệnh hoạn, đàn ông tóc dài nghều, cởi trần quần da bó chim cò thò lò. Biểu diễn mà còn hút thuốc. Ông nào hát chính ban nhạc Queen hay King chả lây SIDA qua cửa sau. Mà lạ cái ông Stereo fan, chuyên chụp gái bỗng dưng đi chụp ban nhạc. Chắc hôm đó tưởng biểu diễn thời trang mua vé vào xem. Đến chịu các bác, nhạc nhẽo cóc đâu mà ầm ĩ, chát chúa, audiophile ai lại nghe nhạc rôck, chí ít phải jazz hoặc thời thượng là phải classic chứ. Phí cả bộ dàn. Biết các bác sẽ ném đá em đến chết em cũng cứ nói lên sự thật, cùng lắm là em lặn 1 hơi.
Cụ cai bỡn cợt nhưng em thấy không phải là không có lý. P/s: The Wall đâu phải hoàn toàn là dân xây dựng đâu, còn có dân ngoại ngữ nữa. Mà mấy ông Ngoại ngữ mà ....chơi rock nó phí rock đi. :mrgreen:
Sinh viên trường Xây dựng của bác Cai thang với các anh Bức Tường mới bựa thôi. Chứ còn dân Đại học Kiến trúc hào hoa phong nhã nghệ sỹ hơn nhiều, bác đừng có đánh đồng cá mè một lứa như thế :evil: Còn về các anh Bức Tường, đáng nhẽ cứ duy trì phong cách ban nhạc sinh viên của cái thời biểu diễn tại các sân trường với những hit cover: Nothing else matter, Everything I do, Hotel California, Ơi M'adrak... thì hay :mrgreen: . Chứ sau "lột xác" thành chuyên nghiệp thì không ổn. Mà cái bác Cai thang biết gì về Dốc không mà vào bình luận báng bổ thế ? Chơi Dốc em chưa thấy ai ít tóc như bác cả nhé :mrgreen:
Hồi sv em cũng mê rock lắm, nhưng nói thật là duy nhất có 1 lần xem SV có anh Trần Lập và Bức Tường biểu diễn, từ đấy đâm ghét. Trông thì cố tỏ ra phủi, nhưng diễn thì điệu chảy nước. Chưa kể giọng ca chính thì yếu xìu, lead chạy thì nhạt toẹt, trống thì cổ lỗ cà rập cà rập.