Bác Sóng lại trêu em roài . . . Đấy là DIY room, còn đây là đạo quán @TienHung: Trong tuần em gọi bác nhá
Báo cáo quán chủ là em đây đi khất thực khắp thiên hạ, bồng lai rồi , có khi nào quán chủ nghĩ sẽ thuê thêm một thằng tiểu nhị như em đây không nhẩy ? Làm cái anh khất thực mãi cũng chán rồi , em tính đến tiện thì một là xin cơm chay , hai xin làm tiểu nhị hầu rượu khách vãng lai tới quán cho thêm phần mở mang ý nhĩ và làm rạng danh quán nhà .Vừa tiện thiên lý , vừa thấy phần mình sao nhãng trách nhiệm , bỏ trốn quê nhà đạo quán một mình bác trông coi . Nay nghe bác quán chủ mới sửa sang lại đạo quán , đón thực khách gần xa , em cũng là người trốn quê ta , xin làm chân tiểu nhị hầu thực khách gần xa ạ ! Bất cứ quán chủ gọi em lúc nào em cũng có mặt ngay ạ !
Băng chứ k phải bang đâu bác ơi, mai tầm 9g30 bác mặc áo đỏ, quần đỏ ra 10 LTKiệt nhá (màu đỏ cờ í, cho anh em biết ngay là bác .. hí .. hí .. hí )
Nghe các Hồ Tầy đạo sĩ đàm đạo mà cảm động, hôm nào các bác off ở cái gì Anh Tú, nhớ gọi em :cry:. Hình như em quen cả 2 bác
thế là Băng nhà hát thêm một thành viên mới bác SOZ ở chỗ nào sau nhà hát đó nếu rảnh bác ra cafe 10 lý thường kiệt nhé :wink:
Dạ em ở Phạm Ngũ Lão ạ. Bác cho em biết cụ thể lịch giao ban của Băng được không ạ, chứ em ra đó mà không gặp ai thì thất vọng lắm. Thân,
Bác mặc quần đùi đỏ cờ ra quán cafe lối cũ số 10 Lý thường kiệt nhé (từ 10h đến 12hkém 15 thì lúc nào cũng có trực ban của Băng ngồi đó ) hy vọng sớm gặp bác :wink: em quên : lịch là từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần ( Nếu có việc đột xuất sẽ loa loa )
Hôm nay ngồi chờ mãi, cuối cùng thấy 1 ông mặc mỗi cái áo đỏ ngó ngó nghiêng nghiêng rồi vào ngồi chung với anh em Băng xã hội thâm nhà hát, tưởng ai... hóa ra bé Chích bông :lol: Bác soz chắc chưa mua được quần áo đỏ nên chưa ra chứ gì :lol:
Hè, có biết đâu, sáng nay em ngồi ở đó đến 10h30 (ở trong nhà), khổ cái là không biết mặt mũi bác nào nên không biết làm sao. Định bấm chuông thần đèn thì lại phải về văn phòng. Mai em sẽ ra, xin hầu các bác chầu cafe nhé (quần đỏ thì kông có ạ, mặc vào vợ nó tưởng hâm nó khóa cửa nhốt ở nhà thì hỏng). Không biết các bác có tụ hội lúc sáng không ạ, sáng nào em cũng ăn sáng ở quán Huế chạy sang được là gặp anh em ngay. Thân,
Dự báo thời tiết ngày mai nhiệt độ rất dễ chịu, khoảng 10h sáng mai bác mặc áo ấm với quần đùi hoa ra đấy để bọn em dễ nhận dạng nhé.
Rượu Mao Đài của bác b52 làm em khổ quá, có bao giờ uống rượu mà về sớm và tỉnh táo thế này đâu, làm khổ con vợ em cứ tưởng em đi bia ôm về :lol: Mai em sẽ mặc áo hoa hoặc chim cò gì đó
Đúng rùi, bác uống diệu "Mai Đào" thì mất ngủ và bị ... tưởng là phải!!! :lol: Mai lại còn ... chim cò :shock: nữa thì coi chừng về mất cả ... :lol: lẫn kò :twisted:
ấy chết em xin . Đấy là em bẩu bác SOZ mặc cái đó cho bọn em dễ nhận ra . Chứ Quân sư Băng em chưa đưa ra chủ trương đùi đỏ hoá toàn Băng nên Bác sì tóp cho em cái vụ logo đùi đỏ nhá . Khi nào vào hè khéo lúc đó Băng em lại nhờ Bác :wink:
Lo gì bác ơi ! trong đây mấy ổng còn mặc váy Sì-cót-lên nữa là ! mà logo em vẽ bảo đảm ko có cái...quần ! 8)
Hôm nay em ra vẫn gặp Quân sư của Bang Nhà hát mà, gặp luôn bác Ven nữa, bây h ông GaVN vẫn online, ko biết có đi đâu xa không...
Hôm nay trụ sở băng nhà hát toàn bang hội nhóm khác đến ngồi. Bác Thuy lờtờ: Hắc Long Giang bang Bác caithang: Quân sư bị bỏ rơi Bác fee: Tân mai đạo quán DLV và Chích Bông: băng Đống Đa (chưa có băng chủ) :lol:
Lúc 11h em cũng lơ vơ ra đấy mà không thấy gương mặt nào quen nên lại về. Em đề xuất: Chích Bông làm Chủ tịch, bác Ven làm Tổng thư ký.
Nghe nói Băng quần đùi đỏ đã vượt sông Hồng đi đâu đến nay vẫn k rõ tung tích, đề nghị Quân sư caithang cho ý kiến chỉ đạo để truy tìm.
Có vài thành viên vượt sông thôi . Hôm nay em lỡ hẹn không đi được ạ Đành ở nhà hầu chuyện quân sư Cái Thằng