Bao giờ mới dừng lại..Hồi ký một chặng đường gian khổ

Discussion in 'Giới thiệu hệ thống Nghe-Nhìn của thành viên' started by cuongnv1409, 23/5/11.

  1. cuongnv1409

    cuongnv1409 Advanced Member

    Joined:
    23/8/10
    Messages:
    326
    Likes Received:
    20
    Thuở xưa, khi hắn còn học cấp 2, như trời phú cho đôi tai có thể cảm nhận được sự khác biệt của từng chiếc cát xét bố mua về, sự nổi trội hơn về âm thanh ở những cuốn tape Maxell màu xanh sữa vớimàu đỏ...Hắn nhìn những bộ dàn complete của những nhà khác có điều kiện hơn nhà hắn một cách thèm thuồng, hắn nhìn CD và nghĩ bao h mới được nghe âm thanh từ những chiếc đĩa này. Hắn suốt ngày "dụ dỗ" bố hắn mua một bộ dàn, sansui, technics,sony...hàng bãi hay gì đó cũng được vì quê hắn rất gần Cửa Lò, loại hàng này rất sẵn ở đó. Bố hắn cũng rất thích nghe nhạc nhưng điều kiện kinh tế gia đình lúc đó không cho phép nên cụ không thể thỏa đam mê của hắn. Sau này, hắn mới hiểu được điều đó nhưng lúc đó hắn rất ấm ức và không thể chịu nổi mỗi khi nhìn thấy hay nghe thấy đâu đó một thứ âm thanh khác hẳn ở nhà hắn.
    Nhẫn nhịn trong bao năm, cũng đến lúc hắn ra Hà Nội học đại học, rồi đi làm. Ước mơ từ thuở bé vẫn luôn cháy bỏng trong lòng. Hắn thường nói với bạn bè: "Tao mà có tiền, việc đầu tiên là tao sẽ thỏa mãn đôi tai của mình. Ô tô, nhà cửa xếp hàng sau". Ngày mới ra trường, hắn làm công ty tư nhân, lương bổng cò con, ko đủ sống, hắn không thể làm gì với cái ước mơ không hề nhỏ bé đối với hắn. Rồi hắn chuyển sang làm Vietnam Airlines, mặc dù còn khó khăn nhiều nhưng hắn bắt đầu làm cái mà mình muốn:
    1. Tháng 12 năm 2005, tình cờ hắn ra hàng đĩa trước nhà, nhìn thấy một chú Marantz PM 54D đang oánh một em B&W 302 hay gì đó. Hắn thấy phê phê. Hỏi chủ quán, tổng thiệt hại khoảng 4.5 triệu. Hắn quyết tâm bỏ ra hơn hai tháng lương của hắn để "khởi nghiệp":
    - Amplifier: Marantz PM 54D
    - Speaker: Paradigm hình như là model 5 hay 7SE(hắn chi thêm 1 triệu cho em này vì hắn thấy hay hơn)
    - DVD player gì đấy của LG vì hắn đã hết tiền, ko thể sắm được CDP nữa:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cảm nhận: Paradigm mãi là 1 thứ gì đó rất ấn tượng trong lòng hắn, cho đến tận bây h. Mới mức giá 4.5 củ thời điểm đấy, hắn cho rằng đã là rất đủ cho những gì hắn cần. Với tiếng bass khá sâu, mềm nhưng cũng rất uy lực, dải trung cao mềm mại, ấm áp. Hắn đã rất hài lòng. Nhưng sự sung sướng ấy không kéo dài được lâu, em Paradigm bắt đầu hành hạ hắn bằng việc liên tục cháy loa treble. Hắn ăn không ngon, ngủ không yên. Quấn đi quấn lại, không cháy nữa cũng chạm côn loa, hắn điên tiết. Con đường âm thanh khởi đầu với hắn không suôn sẻ tí nào. Hắn chán nản, vứt cái loa treble khốn kiếp đi, hắn thay bằng cái loa treble lấy từ loa khác, cho đỡ khổ. Tiếp theo là những tháng ngày thần hồn nát thần tính, hắn vẫn nghe nhưng không thấy tâm tư thoải mái tý nào.
    2. Tháng 9 năm 2006
    Thằng bạn hắn bán đồ âm thanh. Hắn hay ra đấy chơi. Một ngày, hắn nghe thấy tiếng kèn saxo phát ra từ một người đẹp - Tannoy 638. Hắn sững sờ mặc dù tiếng bass của em này không có tý gì là ấn tượng so với paradigm của hắn. Nhưng hắn vẫn cay vì phải nghe 1 đôi loa cọc cạch. Thằng bạn hắn bảo, cố lên, tao cho trả góp. Hắn lại dấn thêm một bước, mang đôi Paradigm ra dổi lấy tannoy 638, tiện thể hắn chơi luôn bộ pre-power Sansui BA2000 và CA 2000 trông rất gấu. Nhưng thật ra, hắn chả thấy 2 em này liên quan gì đến nhau:), Sansui này chỉ thích hợp với nhạc mạnh, leng ca leng keng, nói chung không thích hợp với em tannoy 638 nhẹ nhàng, thiên về dải trung cao.
    3. Tháng 12 năm 2006
    Quá chán nản với nguồn phát từ 1 chiếc DVD player cỏ, hắn nghiến răng(lại trả góp) bê 1 em Denon 1650GL về nhà. Em này ruột gan khá gấu, lại Limited Edition. Chất âm chi tiết, mạnh mẽ hơn nhiều so với cái DVD player cỏ của hắn. Mặt mũi vàng óng, nắp đậy nhôm phay nặng trịch. Hắn sướng lắm nhưng hắn vẫn mơ, một thứ âm thanh ấm áp hơn, sâu lắng hơn...
    [​IMG]
    [​IMG]
    4. Tháng 3 năm 2007
    Cái gì đến cũng phải đến. Một ngày, hắn đang nghe nhạc bỗng nghe 1 tiếng "Bụp" rất to phát ra. Sau đó, nhạc nhẽo lại bình thường. Hắn hoảng hốt. Sự đen đủi lại tìm đến hắn. Hắn sợ, hắn sợ lắm. Hắn được nghe kể, nếu bị như thế tốt nhất là nên cho lên đường. Mặc dù những khoản trả góp tồn đọng vẫn chưa hết, hắn lại bê em Accuphase E-202 về nhà. Bắt buộc phải giảm bớt gánh nợ, hắn nghẹn ngào cho em Denon 1650GL hắn rất yêu quý ra đi, hắn cưới 1 em CDP khác là Sony gì đó(hình như là 555ES) thì phải. Hắn không nhớ cũng phải vì hắn chả có tý ấn tượng nào với em này cả. Treble thì the thé, bass chả thấy đâu, lại còn mỗi lúc nghe nhạc to, em ấy lại bị rung, rồi vấp đĩa. Được em E-202 bù lại, ấm áp, ngọt ngào hơn, em Tannoy như tìm được ý trung nhân, hát hò hay hơn hẳn. Hắn ngậm đằng nuốt cay nhìn con CDP Sony thỉnh thoảng làm hắn thấy hụt hẫng với ánh mắt căm thù, lòng nuôi kế hoạch cho mày đi với ông bà ông vải:
    [​IMG]
    5. Tháng 10 năm 2007
    Hắn đã tìm được công việc mới, đỡ vất vả hơn, có nhiều thời gian nghe nhạc hơn. Sự đen đủi trong nghiệp chơi đồ second hand vẫn chưa buông tha hắn. Càng nghe em Accuphase 202 hắn càng thấy vế bên trái càng ngày cảng bé đi 1 tý. Hắn đã thử các kiểu loại trừ, kết luận đưa ra là tại em nó. Hắn hạ quyết tâm, đau nốt lần này nữa rồi thôi. Hắn lại lân la chỗ thằng bạn hắn...Rồi một ngày, hắn có tý tiền thưởng. Hắn lôi ngay một em đàn anh của E 202, E-206 về. Hắn lại nợ, nợ nhiều lắm so với thu nhập hàng tháng của hắn. Hắn cầu Trời khấn Phật, để hắn yên thân, đừng hành hạ hệ thống của hắn nữa để hắn thoải mái thưởng thức âm nhạc và yên tâm trả nợ. Hắn thề nếu không có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ chung thủy trong độ 5 năm tiếp theo mà không cưới vợ mới nữa.
    [​IMG]
    Hồi ký có sử dụng một số tư liệu hình ảnh của các đồng nghiện :)
     
    Tags:
    Scorpio likes this.
  2. asas

    asas Advanced Member

    Joined:
    12/2/09
    Messages:
    953
    Likes Received:
    4
    Re: Bao h mới dừng lại..Hồi ký một chặng đường gian khổ

    Vẫn chưa được nghe hồi kết..nhưng e khoái cái văn phong của bác..từa tựa như Vũ Trọng Phụng
     
    htung339 likes this.
  3. cuongnv1409

    cuongnv1409 Advanced Member

    Joined:
    23/8/10
    Messages:
    326
    Likes Received:
    20
    Re: Bao h mới dừng lại..Hồi ký một chặng đường gian khổ

    6. Tháng 2 năm 2008
    Hắn thề, hắn đã thề nhưng sau này hắn mới biết: Con đường âm thanh đừng nên hứa, đừng nên thề thốt gì cả...Không thể hoãn lại sự sung sướng được. Hơn nữa sức chịu đựng của hắn cũng có hạn, hắn không thể chứa nổi em CDP Sony nữa. Hắn xác định, với Accuphase E-206, tannoy 638 chấp âm nhẹ nhàng ngọt ngào, thích hợp với các thể loại jazz, nhạc vàng, các loại vocal nên chắc phải kiếm 1 em CDP mộc mạc, chi tiết một chút. Thằng bạn lại cho hắn nợ...Quả thật, trong tâm tưởng, hắn luôn biết ơn thằng bạn này, nếu không có nó, chắc không bao h hắn thỏa được ước mơ. Nó lại ấn em Teac 10 vào tay hắn. Mặt hắn vừa vui, vừa méo mó...Rồi sau đó, sự kết hợp của Teac 10, Accuphase E-206, Tannoy 638 đã làm hắn cảm thấy mãn nguyện hơn, hắn sẽ cố gắng cầm cự càng lâu càng tốt(Mặc dù trong tâm tưởng, hắn vẫn âm ỷ một ý định để thỏa mọi khát khao..)
    7. Tháng 1 năm 2010
    Một ngày đẹp trời, hắn đang nằm nghe nhạc, tự nhiên nhạc lịm đi, rồi lại lên từ từ..rồi 1 vế loa không được rõ nét như loa kia nữa. Hắn tự nhủ, thế lại không ổn rồi, sao mà Trời không thương hắn, bắt hắn khổ sở mãi thế này sao. Hắn đã trả xong nợ, kiểu này lại tiếp tục vào cảnh nợ nần lần nữa. Hắn lại cho E-206 lên đường, hắn gánh thêm một em Luxman 507F về thay thế. Đúng thật trong đời hắn, đây là cái Amply đẹp nhất mà hắn từng thấy, lại thêm hai cái đồng hồ có kim "vẩy", vừa nghe nhạc, vừa ngắm, lại thêm cái remote lần đầu tiên hắn được cầm, hắn khoái lắm. Quả thật, như thiên hạ đồn thổi, Luxman cực hợp Tannoy. Tiếng bass rất nhẹ nhưng sâu, trung âm mượt mà nghe nhiều không thấy mệt. Mỗi tội, sau này càng nghe hắn càng thấy, tiếng treble của em này hơi mỏng hay có thể em này của hắn có vấn đề...
    [​IMG]
    [​IMG]
     
    Scorpio likes this.
  4. berryfun

    berryfun Advanced Member

    Joined:
    29/12/09
    Messages:
    2.009
    Likes Received:
    125
    Re: Bao h mới dừng lại..Hồi ký một chặng đường gian khổ

    Còn 1 năm nữa tiếp đi bác chủ.
     
  5. qtuanns

    qtuanns Advanced Member

    Joined:
    30/5/10
    Messages:
    831
    Likes Received:
    2
    Location:
    Gò Vấp-BRVT
    Re: Bao h mới dừng lại..Hồi ký một chặng đường gian khổ

    Bác cứ nhìn chữ ký của anh í là biết hồi kết mà :mrgreen:
    Kể ra các mối tình đầu đều đã ra đi hết...
    Em đồ rằng từ cái lần 2007 ấy đến bây giờ còn rất nhiều đoạn nữa.
     
  6. cuongnv1409

    cuongnv1409 Advanced Member

    Joined:
    23/8/10
    Messages:
    326
    Likes Received:
    20
    Re: Bao h mới dừng lại..Hồi ký một chặng đường gian khổ

    8. Tháng 6 năm 2010.
    Hắn tình cờ gặp lại thằng bạn cũ. Hắn nhớ thằng cha này nó đã chơi âm thanh từ ngày hắn chưa có tý điều kiện nào. Đây có thể nói là bước ngoặt lớn nhất trong nghiệp âm thanh của hắn. Với một quan niệm khác hẳn, một cái nhìn khác hẳn...Suy nghĩ của hắn đã dần bị ảnh hưởng. Trước đó, trong đầu hắn chỉ có loa là hắn nghĩ đến châu Âu, Mỹ còn CDP, Amply hắn chỉ nghĩ đến hàng Nhật bổn. Được đến nhà bạn hắn, nghe một hệ thống khác với suy nghĩ của hắn hoàn toàn nhưng cũng mang lại cho hắn những gì còn trăn trở.
    Lại nói về chuyện hắn chưa thỏa khát khao. Hắn rất thích nghe nhạc, đủ các thể loại nhạc(có thể gọi hắn là Multi-Music). Từ nhạc rock, jazz, vocal, cổ điển, nhạc trẻ(tất nhiên là trừ một số ca sĩ nhảm nhí, thị trường thì hắn không thèm chấp), rồi đến nhạc vàng, rồi cả DJ...Tất cả mọi thể loại nếu vừa tai hắn, hợp gu hắn, hắn chơi tất. Vì thế hắn luôn ước mơ một hệ thống có thể đáp ứng được tất cả các thể loại, theo một cách đa dạng nhất.
    Hắn lại cho em Luxman 507f ra đi, hắn lại cưới vợ mới. Hắn nghe lời bạn hắn, quyết tâm bê đủ G Series lừng lẫy của Meridian, một hãng âm thanh khá danh tiếng của xứ sở sương mù. Nhưng trời rất thích hành hạ hắn, ý định của hắn chỉ là từng bước thay đổi nhưng khi hắn bê G series đầy đủ cả bộ về, định bụng giữ lại em Tannoy 638, lúc nào rủng rỉnh sẽ thay tiếp. Nhưng cái sự "không hợp" trong phối ghép đã hại hắn lần nữa. Em Tannoy đang nghe rất ngon lành với Luxman, lại trở nên nặng nề, yếu ớt với bộ ba Meridian G02, G08, G57. Dải trên thì tuyệt vời, hắn không còn gì để chê, ngọt ngào, tươi sáng và rất mượt nhưng dải trầm thì không thể nào chấp nhận được. Tiếng bass tự nhiên bị ù một cách không thể nào hiểu nổi.
    Hắn thấy nản vô cùng, không thể nào hiểu được. Hắn đã mang cả bộ đến nhà bạn hắn, oánh một đôi loa to đùng đoàng, hắn vẫn thấy ngọt, không vấn đề gì. Thế mà con chim chích Tannoy của hắn lại không khiêng nổi...
    Hắn cần phải tìm một đôi loa khác...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    TO BE CONTINUED...
     
    Scorpio likes this.
  7. ngocmekong

    ngocmekong Advanced Member

    Joined:
    11/10/09
    Messages:
    335
    Likes Received:
    0
    Re: Bao h mới dừng lại..Hồi ký một chặng đường gian khổ

    ấn tượng qúa. đọc mà thấy mình phản phất đâu đó. nhưng em nghi cái vụ to be continued chắc còn dài dài. em chưa bao giờ thất hứa với vợ thế mà đụng vào audio đã bốn lần không giữ được lời hứa. và bây giờ vẫn còn đang ngắm nghía 1 em ....
    nhìn chữ ký của bác em đoán bác cũng định dừng chân lâu 1 tý nên mới chia sẽ với anh em phải không? chúc mừng bác nhé.
    hồi nhỏ chắc học văn hay bị điểm 4 lắm phải không bác :D
     
  8. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    25
    Location:
    San Fanx...Long
    Re: Bao h mới dừng lại..Hồi ký một chặng đường gian khổ

    Rất thích Meridian đời khá mới của bác chủ. Chúc mừng bác nghen. :)
     
  9. cuongnv1409

    cuongnv1409 Advanced Member

    Joined:
    23/8/10
    Messages:
    326
    Likes Received:
    20
    Re: Bao h mới dừng lại..Hồi ký một chặng đường gian khổ

    Cảm ơn các bác, e viết một chút coi như nhìn lại chặng đường đã đi qua, không lâu rồi quên hết.
    @ Mike: bác có ở HN ko, hôm nao mời bác qua tệ xá e giao lưu :)
     
  10. phuongdk

    phuongdk Advanced Member

    Joined:
    6/9/06
    Messages:
    653
    Likes Received:
    27
    Location:
    Hòn ngọc Viễn Đông
    Re: Bao h mới dừng lại..Hồi ký một chặng đường gian khổ

    Tiếp đi bác, đang hấp dẫn quá,
    chờ nghe câu kết của bác :D
     
  11. sudoku

    sudoku Advanced Member

    Joined:
    19/12/08
    Messages:
    102
    Likes Received:
    1
    Re: Bao h mới dừng lại..Hồi ký một chặng đường gian khổ

    Chuyện không có hồi kết bác ah :D
     
  12. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    25
    Location:
    San Fanx...Long
    Re: Bao h mới dừng lại..Hồi ký một chặng đường gian khổ

    Em kô ở HN nhưng thỉnh thoảng có ghé thăm. Em rất muốn giao lưu với bác và nghe chất âm em Meridian kia, em khoái hãng này từ lâu nhưng giá lúc nào cũng... :( :lol:

    Chúc bác ngày lành! :mrgreen:
     
  13. Lui Bee

    Lui Bee Advanced Member

    Joined:
    14/5/07
    Messages:
    1.264
    Likes Received:
    19
    Location:
    Cắm Rút Xì Gòn p.350
    Re: Bao h mới dừng lại..Hồi ký một chặng đường gian khổ

    Sáng vào cơ quan bookmark topic này để tối về đọc quả ko sai lầm.
    Hay lắm Bác chủ ạ.
     
  14. nghia

    nghia Advanced Member

    Joined:
    26/5/06
    Messages:
    165
    Likes Received:
    1
    Re: Bao h mới dừng lại..Hồi ký một chặng đường gian khổ

    wa hay , bác à . chúc mừng bác . còn chết nữa em bảo đảm với bác :lol: :lol:
     
  15. anthao

    anthao Advanced Member

    Joined:
    17/11/07
    Messages:
    89
    Likes Received:
    0
    Re: Bao h mới dừng lại..Hồi ký một chặng đường gian khổ

    Sao bác chủ không thử "lượn" qua đèn một phát, may ra lại ngon, bổ,rẻ?!
     
  16. Kim Uy

    Kim Uy Advanced Member

    Joined:
    17/1/09
    Messages:
    184
    Likes Received:
    0
    Location:
    Đà Nẵng
    Re: Bao h mới dừng lại..Hồi ký một chặng đường gian khổ

    To be continued ........làm cho hết nốt phần kết đến cặp loa đi bác,hay quá bác ơi,bác là nhà văn?...nhà viết kịch bản..?hay là ......audio....er như chúng em thế bác.. :mrgreen: !
     
  17. chai_em222

    chai_em222 Approved Member

    Joined:
    20/3/11
    Messages:
    22
    Likes Received:
    0
    Re: Bao h mới dừng lại..Hồi ký một chặng đường gian khổ

    xúc động thật sự, như đọc truyện tình củm ý...

    chặng đường của bác luôn bắt đầu từ 1 thay đổi nhỏ, nhưng sau đó dẫn tới việc cải cách toàn diện cả hệ thống.. ặc ặc

    đó cũng là điểm chung của tất cả các anh em còn ngụp lặn trong thế giới âm thanh đầy cám dỗ này...

    chúc bác ... khổ dài dài...
     
  18. nghiact

    nghiact Advanced Member

    Joined:
    10/2/11
    Messages:
    175
    Likes Received:
    16
    Location:
    Cần Thơ
    Re: Bao h mới dừng lại..Hồi ký một chặng đường gian khổ

    Hấp dẫn quá, còn nữa không bác :p
    Đọc truyện bác kể mà em muốn phê luôn vậy :p :p
     
  19. nganha

    nganha Advanced Member

    Joined:
    25/7/10
    Messages:
    93
    Likes Received:
    0
    Re: Bao h mới dừng lại..Hồi ký một chặng đường gian khổ

    Vừa trở về căn nhà dột nát của em ở xóm nghèo từ tệ xá của cụ Chủ thớt, em vội vàng mở topic ra đọc ngấu nghiến, vừa đọc vừa thấy thương cho nghiệp chương audio của tất cả Anh em mình.
    Dẫu sao, hôm nay khi nhìn thấy gương mặt hớn hở của gia chủ, em cũng thấy mừng cho hẳn khi mà theo em thì hệ thống này đã thỏa mãn cái đôi tai của hẳn.

    Hy vọng răng hẳn sẽ duy trì hệ thông này được .... 2 tháng. :D
     
  20. mt1394

    mt1394 Approved Member

    Joined:
    10/2/10
    Messages:
    30
    Likes Received:
    1
    Re: Bao h mới dừng lại..Hồi ký một chặng đường gian khổ

    Nghĩ lại mình thấy giống bác quá cũng máu me lắm, vì rất thích loa ma rx2 mà mới có 5 chai đợi chờ ko nổi quyết theo lô để rước loa về , chiều cháy túi đành đợi chờ tiếp huhu :(
     
  21. cuongnv1409

    cuongnv1409 Advanced Member

    Joined:
    23/8/10
    Messages:
    326
    Likes Received:
    20
    Re: Bao h mới dừng lại..Hồi ký một chặng đường gian khổ

    Bác thật có chí khí :). Nhưng vấn đề của bác có cái sướng là không phải nợ, một là bê về hai là tiếp tục chờ. Em phải nợ nhưng e lại được nghe ngay.;)
     
  22. baoni

    baoni Advanced Member

    Joined:
    16/3/10
    Messages:
    248
    Likes Received:
    0
    Location:
    HCM
    Re: Bao h mới dừng lại..Hồi ký một chặng đường gian khổ

    Đọc nhật ký audio của Bác rất vui, làm em liên tưởng đến việc chọn vợ, lấy vợ,... giả vợ cũng gian nan y vậy! - điều không ai nói ra chứ phối ghép hợp hay không hợp?
     
  23. tuanteo

    tuanteo Approved Member

    Joined:
    30/11/09
    Messages:
    16
    Likes Received:
    0
    Re: Bao h mới dừng lại..Hồi ký một chặng đường gian khổ

    hay quá Bác chủ thớt ạh.
    Em cũng thấy một phần hình ảnh của mình trong câu chuyện của bác (vụ mua thiếu) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
     
  24. nvnneu

    nvnneu Approved Member

    Joined:
    14/12/09
    Messages:
    18
    Likes Received:
    17
    Re: Bao h mới dừng lại..Hồi ký một chặng đường gian khổ

    Đọc bài của bác em lại nhớ đến cái casset ngày xưa của em. cũng đúng tình trạng như bác bao lần xin xỏ khóc lóc :mrgreen: dụ dỗ để bố đổi sang bộ giàn CD mà không được.
     
  25. cuongnv1409

    cuongnv1409 Advanced Member

    Joined:
    23/8/10
    Messages:
    326
    Likes Received:
    20
    Re: Bao h mới dừng lại..Hồi ký một chặng đường gian khổ

    Lại nói về việc hắn muốn tống khứ đôi chim chích Tannoy 638 của hắn đi. Bao đêm mất ăn mất ngủ vì một đống tiền bỏ ra mà chỉ mua được sự bực mình vào người. Hắn đã nghĩ đến Haberth,ATC rồi Von Schweikert.. toàn những hàng khủng và giá tiền thì cũng ngút trời. Nhưng rồi hắn chợt nghĩ, nhỡ mua về rồi lại không hợp thì sao? Hắn lại thôi, nhưng cơn thèm khát vẫn không thể kìm xuống được trong lòng hắn. Thằng bạn hắn lại xuất hiện như một vị cứu tinh, nhưng lần này không phải là thằng làm hắn nợ đầm nợ đìa nữa mà là ông bạn hắn mới gặp lại. Theo lời bạn hắn, câu chuyện của mười mấy năm về trước, khi Hà Nội thậm chí Việt Nam chưa biết đến Authorized dealer là gì thì đã có một nhân vật đất Hà Thành đã dám oánh cả công hàng âm thanh và làm đại lý chính thức cho một số hãng như VTL, Acarians...Hiện tại nhân vật đó đã chuyển sang làm mảng khác vì có một số lý do ngoài mong muốn nhưng lão vẫn có một số đồ còn tồn đọng, thậm chí có những bộ loa còn chưa break in đủ giờ. Mắt hắn lại sáng choang, hắn đưa Alon V MKII vào tầm ngắm vì bộ của hắn đã oánh thử Alon IV của bạn hắn. Nuột. Chơi thôi. 2 thằng khăn gói rút tiền và lên đường ra Hai Bà Trưng, đại bản doanh của hào kiệt năm xưa. Trước mặt hắn là em Alon V sừng sững, thiết kế lạ mắt hiện ra. Mặc cả cho qua chuyện, hắn rước nàng về dinh không chút đắn đo suy nghĩ.
    [​IMG]
    Về đến nhà, mở cái manual ra đọc. Minimum power: 200W/ch, ok G57 của hắn trụ được. Nhưng đến cái màn cắm dây thì ôi thôi, hãng nó khuyến khích nhẹ nhàng thì bi-wired, không thì tri-wired. Lại khổ hắn rồi. Một cuộc điện thoại cho bác Tuấn Atlantic được thực hiện và hôm sau 2 chú Kimber Kable vàng óng lại lên đường ra Hà Nội(Hắn đang có sẵn một sợi rồi). Xong xuôi cho công tác chuẩn bị. Hắn lắp thử và bồi hồi sung sướng. Cái cảm giác này mãi mới chịu về với hắn. Không gian âm nhạc bừng lên rộng mở với sự trong vắt của trung cao, tiếng bass nặng trịch với giải tần xuống đến tận 25Hz(thông số này hắn mới biết, trên manual ghi là 23Hz nhưng khi bác Dũng Acoustic mang máy đo đến thực ra em nó chỉ xuống được 25Hz thôi). Cả mấy tháng rồi, hắn chỉ có chi, chưa một lần được ngồi ung dung sung sướng như trong thời điểm ấy. Hắn phê, đôi mắt lim dim, ứa cả nước mắt mỗi khi âm thanh khiến hắn thực sự rung động.
    Hắn nghe như thế được hai tháng, theo quan niệm thông tục của giới audiophile gọi là "đủ giờ bay". Tức là những nhận xét đã thực sự chín khi chạy thử một thiết bị mới không thể xuất hiện ngay một cách đầy đủ chỉ trong vài giờ nghe thử. Bây giờ đây, hắn lại thấy G57 của hắn đang cõng một người đẹp quá to lớn, không đủ sức phục vụ em ấy. Hắn cảm thấy tiếng bass mặc dù rất sâu nhưng những đoạn phức tạp vẫn hơi lùng nhùng, chưa thật sự uy lực. Vì thực ra, em Alon V này không hề có trong dự tính của hắn khi mua G57 mà mới phát sinh nên sự cọc cạch này là khó tránh khỏi. Hắn vẫn nghe, vẫn thích nhưng bụng dạ vẫn không yên...
    Một ngày, hắn đến nhà khách hàng chơi. Lão này cũng mê âm thanh, hắn ngồi nghe cái amply tube Rogers gì đấy của lão đánh vào đôi JBL L150 với giọng hát ngọt ngào của Chế Linh mà G57 của hắn không thể cho ra được. Hắn cay mũi lắm nhưng đành ngậm ngùi vì "Nước ta còn nghèo, dân ta còn khó khăn..".
    Mặc dù hắn nhịn nhưng trong đầu hắn đã lóe lên tia sáng hi vọng để giải quyết tất cả vấn đề của hắn. Hắn thích đủ loại nhạc nên không thể nghe mỗi cái tube lờ vờ kia, Kiểu phối ghép cổ cổ đó mà hắn phang toàn Pantera, Manowar, Rhapsody..thì có mà thành dở hơi, lại không thể không nghe Thanh Tuyền Chế Linh..lờ vờ! BI-AMPING!!!!!!!!! Vừa hỗ trợ được bass, vừa có âm hưởng tube trên dải trung cao vừa có bán dẫn ở dưới để giữ nhịp cho những loại nhạc nhanh, mạnh. Ơ rê ca..Diệu kế diệu kế... Nhưng tiền đâu là đầu tiên. Nói một cách ngắn gọn, hắn đã hết tiền (người ta hay gọi là móm). Hết nhẵn và hắn cũng không thể mượn để đầu tư thêm nữa, hắn đành quắp gối nằm chờ..Chờ gì thì hắn cũng chả biết..
    Có lẽ đây là lần đầu vẫn may đến với hắn, lần đầu tiên Trời giúp hắn. Ông khách hàng của hắn vì quá cảm phục trước đam mê và tính cách sòng phẳng của hắn trong việc xử lý nhu cầu của ổng nên đã có "toan tính" cảm ơn hắn. Nhưng hắn vẫn không hề biết gì về việc này. Lại một ngày đẹp trời, lần này là Trời đẹp thật, hắn nhận được điện thoại của ổng:"Chú đến nhà anh ngay, anh tặng chú cái amply". Hự, tiếng sét nơi vườn hoang. Hắn phi như điên như dại trên con ngựa Xích Thố của hắn. Đến nhà ổng, trước mặt hắn là Tube Audio Research VT 100 MKII long lanh. Hắn như không thở được, lắp bắp cảm ơn, từ chối cho qua chuyện rồi xin phép anh em lượn, về em còn bi amp :). Mẹ khỉ, đúng là Trời thương kẻ hiền, ăn ở có nhân có đức rồi cũng đến lúc gặp chuyện tốt lành.
    Hắn bê VT100 về nhưng vẫn chưa biamp được vì còn một vấn đề hắn chưa nghĩ đến. Giắc XLR chữ Y để đổi thành 2 đường ra. Lại đặt hàng, lại chờ đợi mấy ngày....
    Cuối cùng hàng cũng về, hắn cắm vào, thử ngay. Một vế lại bé hơn, sao thế nhỉ, chỉnh chọt các kiểu, dây Y thì đã thử từng đầu, đầu nào cũng kêu. Ôi điên quá giời đất ơi, sướng đến nơi rồi mà sao thế này. Hắn mượn cái đồng hồ đo về, hắn kiểm tra cái giắc chữ Y thì hoảng hồn. Mẹ cha nó, chập tùm lum. Mở dây ra xem, hắn kinh hãi trước các vết nối, vết hàn. Hắn thở phào nhưng cả đêm đó hắn không thể nào ngủ được vì vừa tức vừa mừng, tức vì quá tin tưởng người làm mà không kiểm tra, mừng vì hệ thống của hắn may mà không tèo luôn với cái dây khốn nạn.
    Hôm sau, hắn mang ngay cái dây đi xử lý và chạy ngay về nhà để hưởng ngay cái lạc thú mơ ước của hắn bấy lâu. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là những gì mà hắn muốn. Trung cao ấm áp, bass gọn gàng, uy lực. G57 bây h chỉ phụ trách mỗi em bass mông to ở dưới nên thừa sức phang cật lức, oánh chỉ chờ bục loa thì thôi. Dải trên cũng thừa sức với CS 100W/ch 8ohm của VT100. Sound stage rộng mở, âm nhạc tràn ngập căn phòng nhỏ bé của hắn.
    [​IMG]
     
    a2b3 likes this.

Share This Page

Loading...