Bao nhiêu năm bạn sẽ thật sự hiểu được cặp loa của mình ???

Discussion in 'Loa' started by clavinova, 18/8/09.

  1. clavinova

    clavinova Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    354
    Likes Received:
    56
    Location:
    Ha Noi
    Cặp loa yêu thích nhất, đối với em, đó là B&W 603S3.

    Nó là cặp loa đầu tiên mà em mua hồi mới chập chững bước vào lĩnh vực thiết bị audio phục vụ âm nhạc, lâu lâu lắm rồi..., từ hồi bé con yêu quý còn chưa ra đời; sau này, cả nhà thường lấy kích thước của cặp loa mà so sánh xem bé lớn từng ngày như thế nào. Giờ thì bé đã cao hơn chúng đến 10cm rồi, quả là ... gắn bó.
    -
    [​IMG]
    -
    Không biết đã có bao nhiêu chiếc ampli "đến rồi đi" với em 603 này rồi, cũng đã có những lần, vì không hài lòng mà định bán em nó đi mất, cũng may chưa lần nào đưa ra quyết định. Rồi cũng có nhiều cặp loa khác, đắt hơn có, rẻ hơn có, phờ-lo có, búc-seo có đến cho thỏa chí tò mò của chủ nhân nhưng không trước thì sau, rồi chúng cũng ra đi vì chẳng thể hợp tiếng, nhất là những tên tuổi khác. Sống với nhau đã từng ấy năm, giờ mới hiểu hết được em nó, biết chiều em nó bằng những thứ thật giản dị, chẳng cần cao sang, đến lúc em nó chấp nhận thì em "bày tỏ" hết lòng mình, chẳng phải giấu diếm những thứ hay, thứ tốt là bản chất sẵn có trong người em ấy.

    Quả là đúng khi việc thẩm định âm thanh là phải tin vào đôi tai mình, không nên nghe theo lời người khác. Nhớ có lần, lâu lắm rồi, ra hỏi anh Quân Công Hai Bà Trưng xem em nó thì dùng với ampli gì thì hợp, anh ấy lấy cả bí kíp ghi chép ra và chỉ cho rằng: B&W 603S3 ---->>> Denon 2000IVR. Cũng chả trách anh ấy được vì thời đó cái sự áp đặt tâm lý của Tạp chí nghe nhìn với anh em là lớn lắm, mà lúc ấy thì cái gì cũng Denon 2000IVR tuốt!!!, nhưng tiếc thay, thật tình là em nó không phải bạn tốt của họ nhà Denon, bất kể thứ denon gì. Rối lại càng rối, tốn tiền lại càng tốn tiền, em 603 vẫn dỗi hờn như thường lệ. Quãng thời gian đó là một quãng thời gian dài không có lối thoát, loa và người chẳng thèm nhìn mặt nhau. Mãi sau này khi ghép với amp dòng reference của Marantz (em ghép bi-amp với PM-17 và pow SM-17) thì em nó bắt đầu ngoan, chịu nói ra những thứ ấm ức trong lòng bấy lâu (tuy nhiên thường phải giảm 1 chút bass, điều này nói lên 603S3 không bao giờ là cặp loa thiếu bass như các bác thường hiểu lầm).

    Đối với em, dòng 6 của B&W thực chất là rất hay trong phân khúc của nó, mà nổi bật là 603S3. 602S3 em cũng đã mua về và bán đi tới lần thứ 2 mà không thể giữ được vì đặc điểm trung cao chói gắt khó có thể khắc phục (Nhiều bác so sánh phần trung trầm với 603 nhưng em cho rằng là thua xa nếu ghép đúng amp). 601 rất hay, 600 bé tí xíu nhưng cũng cực hay, 2 em này không có nhược điểm trong giá tiền và tầm vóc của chúng, em sẽ giữ lại mãi trong hệ thống HT của mình.

    Và bây giờ, em ấy hát như bù lại những sự bức bối, khó chịu bấy lâu nay còn giữ trong lòng, chẳng cần phải căn chỉnh tone từ pre-amp, chẳng phải lăn tăn với dây loa, dây tín hiệu nào cho hợp. Khi đã gặp được người tri kỷ, em sẵn sàng bỏ qua hết, Đó là 1 anh chàng giản dị, có tuổi, con nhà nghèo nhưng thật sự khỏe mạnh và tương đối gia giáo: Power amplifier Rotel RB-990BX (200w/ch @8ohm, giá mua chưa đến 6 tr). Em 603s3 đã chịu, chủ nhân cũng thật hài lòng, rút luôn dây từ cặp loa đắt hơn bên cạnh cất đi cho khỏi vướng nhà.

    Qua từng đó năm, ta mới hiểu được em ư ???

    (Chả biết post ở đây hay ở mục review thì hợp hơn, nhưng em đã trót post rồi, Mod thông cảm)
    Mời các bác viết về cặp loa yêu quý của mình đi ạ, cho chủ đề loa này không chỉ mang mầu sắc kỹ thuật. :D
     
    Tags:
  2. loveBasso

    loveBasso Advanced Member

    Joined:
    9/4/08
    Messages:
    2.170
    Likes Received:
    107
    Location:
    Thuận An-Bình Dương
    Topic rất hay, đúng là để khai thác hết khả năng cặp loa không thể ngày một ngày hai. Bác gắn bó với 603s3 lâu vậy mà bây giờ phối với bộ Rotel mới thấy hài lòng.
    Về sự khác nhau giữa 602s3 và 603s3, em thấy bác nói chính xác. Trước đây em cũng sở hữu bộ đôi này và thấy 602s3 kém 603s3 trên mọi phương diện, dễ thấy là dải cao hơi sắc, cứng, thiếu nhạc tính so với 603s3.
    Hồi đó em ghép 603s3 với CDP Marantz 14 ver2, amp Rotel 1062 và cũng hài lòng được một thời gian. Sau đó, em có cơ hội se duyên với JBL 4428 nên 603s3, 602s3 đã kết thúc sứ mệnh.
    Còn về cặp loa hiện tại, em cũng phối ghép thử đến 3 bộ amp và hiện đang vừa lòng với Lux 550AII, nhưng cũng chưa dám chắc là nó đã đánh ra hết chất cặp loa. Có lẽ điều thú vị là trên đường đi khám phá, phối ghép sao cho nó cho ra chất âm vừa tai mình.
    Vài hàng góp vui :)
     
  3. bidovn

    bidovn Advanced Member

    Joined:
    23/7/07
    Messages:
    575
    Likes Received:
    29
    em cũng "ký sự" về cặp loa Electro Voice của em, đây cũng là cặp loa đầu tiên em mua. Lúc em nó đang hát với amp DIY đèn em nghe thấy là mê lập tức, em nó cũng nhỏ thôi 2-way, lỗ thông hơi phía trước gồm bass 25cm 1 treble lỗ mũi to. Em cũng thử cũng vài cái amplifier, vài cái CD sau hơn 1 năm đánh vật em dừng lại ở bộ đôi CD Musical Fidenlity CDT dân ta hay gọi là CD hai ống khói, Amp MF A1, dây thì một VDH Intergation Hybrid, day loa Monster loại 50K/m nhưng cặp loa đã hát dịu dàng, thể hiện được khả năng của em nó!
     
  4. nguyen_987

    nguyen_987 Advanced Member

    Joined:
    18/6/09
    Messages:
    152
    Likes Received:
    4
  5. Candino

    Candino Advanced Member

    Joined:
    18/9/07
    Messages:
    577
    Likes Received:
    26
    Location:
    GL- HN
    Đọc bài của bác thật cảm động.
    Em 602S3 cũng đã gắn bó với em mấy năm trời(từ lúc em bắt đầu bước vào con đường này). Nó cũng đã mang lại cho em nhiều cảm xúc của người mới bắt đầu khám phá. Nhưng rồi em cố phối ghép, cố tìm mọi cách để có thể mong thấy được em nó như tạp chí Hifi đã review, nhưng bất thành và em rút ra kết luận rằng em nó chỉ có thế thôi, có cố nữa cũng chịu. Vậy là em đành phải quyết định chia tay em nó, cũng thật buồn nhưng đành vậy. Em rước em Epos es11 về rồi mà mỗi khi ngồi nghe epos em vẫn nhớ đến âm bass của B&W. Em nó qua nhà bác rồi bác lại gả cho người khác, giờ đây chắc em nó lại đang làm cho người mới những cung bậc cảm giác như em đã trải qua.
    Cảm ơn đã được gặp bác, 1 topic rất ý nghĩa.
    p/s: hôm qua bảo qua nhà anh nhưng lại bận việc đột xuất, hẹn anh hôm khác nhất định sẽ qua nghe 603S3
     
  6. CAPTAIN

    CAPTAIN Advanced Member

    Joined:
    19/8/08
    Messages:
    1.435
    Likes Received:
    26
    Location:
    Somewhere Out There
    Loa hay như một người đàn bà đặc biệt,đi qua đời ta & làm ta không thể quên :wink:
    JBL 4428 là một cặp loa như vậy. Lần đầu tiên nghe nó em đã thoáng chút sững sờ,không tin nổi một cặp loa với tầm giá này lại trình diễn được thứ âm nhạc truyền cảm đến thế. Hôm đó shop phối ghép đúng đồ,chứ 4428 mà phối sai là hỏng bét.
    Theo em bác loveBasso đã khai thác được 90% khả năng của 4428,yên tâm thưởng thức lâu dài. Còn tối đa ư,bác đã có pm :)
    Thân.
     
  7. One dola

    One dola Advanced Member

    Joined:
    6/3/09
    Messages:
    271
    Likes Received:
    1
    Bác chưa thật sự hiểu, chưa dám chắc lại tư vấn cho các bác khác với giọng văn rất trau chuốt, hổng hiểu nổi :)
     
  8. loveBasso

    loveBasso Advanced Member

    Joined:
    9/4/08
    Messages:
    2.170
    Likes Received:
    107
    Location:
    Thuận An-Bình Dương
    Chơi cái món này có ai dám nói là đã hiểu hết thiết bị? Khiêm tốn mấy cũng chưa đủ mà bác ơi.
    @bác Furser: Cảm ơn bác nhiều nhé :)
     
  9. gacon

    gacon Advanced Member

    Joined:
    25/12/07
    Messages:
    1.359
    Likes Received:
    11
    Location:
    hanoi
    Khó lắm,
    Ngần đấy năm, em cho rằng có lúc em cũng không hiểu nổi mình thì làm sao thấu hiểu nổi 1 trong số hơn chục cặp loa đã từng ăn nằm nhà em :mrgreen:
     
  10. tuanphv

    tuanphv Advanced Member

    Joined:
    18/4/08
    Messages:
    511
    Likes Received:
    5
    tất cả mấy cái dzu này là từ phối ghép mà ra. Đôi khi phải biết thỏa mãn với chính mình vì nhìu lý do nhưng em sau một thời gian vật lộn với nó em rút ra dc kn là đến khi nào nghe 1 bài nhạc mà thanh thoát , dàn máy ko cố kéo gắng gượng hay bị cảm giác "nhồi", nghe thấy thoải mái và đưa em vào giấc ngủ dc thì em cho 10d....đơn giản mấy bác hén :lol:
     
  11. phuctx

    phuctx Advanced Member

    Joined:
    19/5/08
    Messages:
    777
    Likes Received:
    79
    Power amplifier Rotel RB-990BX 200w/ch @8ohm: Bác lấy Pow này phang em nó mà lị....các amp khác bác dùng trước đó em nghĩ chỉ xung quanh 100W/ch ???

    Em có cũng có 1 cặp cũng phải mất 2 năm mới phối đúng giống... :)
     
  12. clavinova

    clavinova Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    354
    Likes Received:
    56
    Location:
    Ha Noi
    Cũng không hẳn là các amp trước chỉ 100w/ch. Thời đầu tiên là em tẩn cho nó bằng cái pow YAMAHA gì đó to nặng lắm, chả nhớ công suất bao nhiêu, chỉ biết ăn điện max là 500w --->>> đến giờ nhớ lại thấy buồn cười lắm, bass nó không kêu các bác ạ, chỉ gừ gừ như chó con thôi. --->>>cũng chẳng hẳn là công suất.
    Tối nay em lại mang Quad 22L ra đánh bi-amping với PM17 và SM17, cũng có cái hay riêng của nó. Mà có bác nào hay đánh bi-amp không, vấn đề kỹ thuật là sao mà khi ta đánh riêng giải cao thì gần như chỉ có loa treble kêu, Mid không kêu mấy, đánh riêng giải thấp thì mid cũng không kêu nhưng cắm cả 2 giải nó lại kêu rất tốt?
     
  13. doanhnhan2000

    doanhnhan2000 Advanced Member

    Joined:
    9/2/07
    Messages:
    1.797
    Likes Received:
    235
    Location:
    Ha Noi
    Cho dù công xuất lớn , nhưng nếu loa và Amp không hợp nhau thì bass nó ù ì lắm. Trước em ghép thử Revel M22 với Pow P10 ( 200w/8ohm) và rề M8 của Plinius thì bass nghe cứ bẹt bẹt như hết hơi :D
     
  14. a_bu

    a_bu Advanced Member

    Joined:
    10/4/07
    Messages:
    88
    Likes Received:
    5
    Location:
    Hanoi
    Thằng bé Rotel nhà tớ sang làm rể nhà ấy vẫn khỏe chứ??? em 603S3 có chê chàng rể nhà tớ điểm nào không vậy??? :)
     
  15. Schumacher

    Schumacher Advanced Member

    Joined:
    3/9/08
    Messages:
    1.510
    Likes Received:
    145
    Location:
    Hà Nội
    Em thì chỉ cần 30 giây để hiểu cặp loa của mình ..........................................









    ...............có giá bao nhiêu ! :lol: :lol: :lol:
     
  16. HaiLua

    HaiLua Advanced Member

    Joined:
    22/1/06
    Messages:
    1.872
    Likes Received:
    12
    Location:
    Go Vap-TPHCM
    Em thì chỉ cần 5 nốt nhạc... :D . Đùa các bác tí cho vui, bác chủ viết hay quá như nhà văn vậy. Chớ em thì loa cỏ lung tung giống như đông con vậy, chẵng biết đứa nào là đứa nào, mở lên còn nghe là mừng rồi. Thực ra em rất mê loa, bác đã đúng, mỗi dòng loa sẽ chỉ phù hợp vài dòng amp, cũng như vài dòng nhạc mà thôi, nếu cố ép duyên em nó thì chỉ làm cho mình nhức tai mà thôi.
     
  17. hiend-to-end

    hiend-to-end Advanced Member

    Joined:
    25/9/06
    Messages:
    1.121
    Likes Received:
    16
    Location:
    HANOI
     
  18. Pr(o_A)

    Pr(o_A) Advanced Member

    Joined:
    9/12/08
    Messages:
    80
    Likes Received:
    0
    Như vậy là bác đã hy sinh hết chiếc ampli này đến chiếc ampli khác để hiểu được cặp loa của mình!Vậy ở đây có bác nào cần thật nhiều thời gian để hiểu được chiếc ampli của mình không?
    Cho em hỏi 1 câu nữa là hiện nay các bác vnav nhà mình thường giữ loa đổi ampli hay ngược lại nhỉ
     
  19. clavinova

    clavinova Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    354
    Likes Received:
    56
    Location:
    Ha Noi
    @abu:
    Dạ, chàng rể của bác vẫn khỏe mạnh. em 603 nhà em chỉ chê anh chồng là hơi "xí giai" 1 tý thôi, còn thỉnh thoảng có thầm thì với mấy em búc-seo bên cạnh là "anh nhà tao khỏe quá..." em nghe lỏm được không biết là khen hay chê đây ạ, nhưng chắc là khen rồi.
    @hi_end:
    Em thì không thấy như thế. Triệu chứng đó thì đúng là amp chưa đủ công lực, đẩy cái màng loa bass lên trước thì mất đà, không giữ lại được, kéo về thì nó xô ngã luôn cả mình bác ạ. Đến lúc nào kéo đi kéo lại, muốn dừng ở đâu là dừng ngay bass mới hết ù. Tóm lại nếu muốn vẫn Rồ-tèo thì nên xem xét phương án chọn anh Rồ-tèo gấu hơn ạ. Nhưng trong trường hợp này em lại nghi rằng trên 50% là do phòng bị dội bass. Các bác cứ học em này, phòng bừa bộn thôi rồi, quần áo chăn màn vứt loạn xạ, toàn những thứ "bạn tốt" giúp anh loa bass vênh mặt lên thôi.
    @Pro:
    Trong amp và loa thì các loại loa thường có tiếng hát khác nhau rất nhiều so với amp nên em nghĩ các bác (cũng như em) thường chọn loa trước, chọn amp sau là thế ạ.
    Em vừa bán đi cặp Quad 22L vì thấy nó đắt hơn mà nghe chán hơn 603s3, em Quad này hình như không thể nghe được Violin thì phải, chua và chói; nghe guitare thì ổn. Đấy, yêu lại càng yêu em 603 mà lại.
     
  20. lsh

    lsh Advanced Member

    Joined:
    7/5/06
    Messages:
    1.500
    Likes Received:
    185
    Location:
    BIÊN HÒA - ĐN
    Bác hỏi câu này lại động đến nỗi lòng của em. Hồi trước em đang xài ampli DIY 811SE để nghe với Tannoy Arden mkII cũng khá hay nhưng đến nhà anh bạn nghe JBL 4343b phê quá về cho Arden lên đường, giờ thì lại tìm ampli cho 4343b, rõ khổ... :(
     
  21. lsh

    lsh Advanced Member

    Joined:
    7/5/06
    Messages:
    1.500
    Likes Received:
    185
    Location:
    BIÊN HÒA - ĐN
    Những điều bác kể theo em nghĩ thật ra đó là cái thú của chơi audio, tất cả ae mình ai cũng đã từng đổi trác ít thì 2,3 lần nhiều thì đếm không xuể... nhưng chính những lần đổi trác phối ghép ta mới nhận ra những cái hay, dở để ngày ta càng thấy thích thú và đam mê hơn, nếu không có Denon 2000IVR, Marantz PM-17 và pow SM-17 thì làm sao bác nhận ra "anh chàng giản dị, có tuổi, con nhà nghèo nhưng thật sự khỏe mạnh và tương đối gia giáo: Power amplifier Rotel RB-990BX". Cái này là vô tình lụm được bí kíp bác nhể... :D :D
     
  22. Ta-Audio

    Ta-Audio Advanced Member

    Joined:
    16/1/09
    Messages:
    268
    Likes Received:
    107

    Chào bác,

    Bác viết hay đấy, em nghe và thấm thía nhiều điều. Xin bác cho biết thêm bác dùng Pre nào ghép với em Pow Rotel RB 990BX trên vậy ? Theo em biết Pre cũng đóng góp phần quan trọng không kém làm em 603s3 hay lại càng hay thêm !
    Chân thành cảm ơn bác !
    Thân.
     
  23. Audio & Friends

    Audio & Friends Advanced Member

    Joined:
    6/5/06
    Messages:
    917
    Likes Received:
    2
    Location:
    Sài Gòn - Gia Định
    Em lại nghĩ là: Bao nhiêu cặp loa bạn sẽ thật sự hiểu được mình???
     
  24. 2snguyen

    2snguyen Advanced Member

    Joined:
    16/8/08
    Messages:
    430
    Likes Received:
    143
    Rước cặp loa về nhà cũng hên xui như rước nàng về dinh vậy, dù đã qua bao thời gian tìm hiểu nhưng về tới nhà mình mới thấy chả hiểu nàng chút nào. Vậy nên chơi audio cũng giống hôn nhân, kẻ ở trong thì muốn ra nhưng người ở ngoài lại muốn vào :lol: :lol: :lol:
     
  25. threeblindmine

    threeblindmine Advanced Member

    Joined:
    27/8/06
    Messages:
    68
    Likes Received:
    16
    Em nghĩ không bao giờ hiểu được còn tùy vào cảm xúc của từng giai đoạn từng thời điểm. Hôm nay mình thỏa mản với âm thanh hiện tai ngày mai thì chưa chắc. Bởi vậy ai mà yêu mến và đam mê âm thanh thì không bao giờ dám nói khi nào là điểm dừng, trừ khi không còn thích nó nữa.
     

Share This Page

Loading...