Một phiên bản Blues rất tuyệt vời ! cả sự dòn nén và điên cuồng cô gửi vào bài hát rất kịch tính , mời các bác thưởng thức. Qua Clip em không ngờ Barbra Streisand thời trẻ lại đẹp đến thế! nhìn mê người, phong cách biểu diễn rất cá tính và lôi cuốn. http://www.youtube.com/watch?v=NS7TbVuH ... re=related
Bản Jazzy Blue này theo em là kinh điển mà hầu như bác nào mê thể loại nhạc này cũng biết đến. Barbra Streisand trình bày bản này năm 1967, rõ là quá trẻ, xinh quá. Nhưng hát hơi....trơ cảm xúc. Dường như cách nhấn nhá lấy hơi lúc đó có vẻ mới mẻ với bác ca sỹ này. Trước đó Cry me a river đã khá nổi tiếng với Ella Fitzgerald. Thời gian gần đây em thấy khá nhiều ca sỹ như Diana Krall và hiện tượng Susan Boyle cover lại, nhưng độ phê thì em không thấy nhiều như trước. Kết nhất câu " Now you say you are sorry, for being so untrue..." Nghe cay đắng kinh người. Cám ơn bác Alibaba và 40 tên robber vì bài hát rất hay này.