Nhân dịp cảm xúc còn đọng lại khi nghe bản Symphony số 9 của Beethoven do Dàn nhạc giao hưởng hợp xướng Berlin Philharmonic cùng Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam biểu diễn tối nay. E mở topic để các bác cùng bình luận và chia sẻ. Cá nhân em thấy thật tuyệt khi được nghe live Symphony số 9 của Beethoven, hơn nữa lại là sự biểu diễn của 100 nghệ sỹ của dàn hợp xướng giao hưởng Berlin Phiharmonic. Có lẽ chính vì sự hiện diện của 1 dàn hợp xướng cùng nhạc trưởng tài ba mà dàn nhạc giao hưởng quốc gia VN đã biểu diễn tốt nhất trong những lần em xem. Mặc dù e vẫn có cảm giác ông nhạc trưởng không hài lòng cho lắm. Tuy nhiên vui bao nhiêu thì buồn bấy nhiêu khi đến chương 4, một chương quá hay! Lúc đó giá như em chưa từng bao giờ được nghe Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi thì tốt bao nhiêu!
Giá vé chợ đen 2,8tr/cặp bác ah. Chát quá, nhưng mà cũng thấy vui vui vì NCD dạo này có vẻ đắt giá, mấy anh chị phe nhà ta ai nấy đều hí ha hí hửng. Chẳng bù cho ngày xưa, chả ma nào đi xem, mà ngày xưa nỗi gì.... cách đây vài ba năm chứ mấy . Em thì không đi xem nhưng 100 ông tây với dàn nhạc của ta công với dàn Chorus thì đứng ngồi kiểu gì, không lẽ cơi thêm cái gác lửng. Bác có quả ảnh nào chụp lén post lên em xem với
Chật chội 1 chút nhưng vưỡn đủ chỗ đấy ông ạ, may mà tôi cũng đc vào xem Công nhận chương 4 chơi máu nhất.
Oạch, mắt em hơi toét nhưng nhìn cái ảnh của bác Liming chụp lên thì hình như dàn nhạc của ta đảm nhiểm hết phần khí nhạc, trừ anh bộ gõ trông hơi lẻ loi. Phần thanh nhạc nhường hết cho mấy anh chị tây hả bác Sóc???? Dàn nhạc của ta hình như cũng bị giảm biên chế, vì ảnh chụp ngang nên khó nhìn nhưng ít hơn ngày thường thì phải ????
Tối qua nghe giọng hát và được nhìn thấy khẩu hình khi hát của giọng Soprano và Bass phục quá! Mặc dù 2 nghệ sỹ này còn rất trẻ.
Tối qua bọn em cũng kiếm được mấy vé chui vào nhà hát để... ngủ . Nghe nói hôm đầu VNSO chơi không tốt bằng tối qua. Nhưng phải nói dàn nhạc giao hưởng của ta chơi bây giờ chơi hay đấy chứ, cũng có thể do hưng phấn vì đằng sau có dàn hợp xướng đỉnh cao gần 100 người?
Có bác nào biết concert master hôm qua là ai không? Mọi khi là một anh, hôm qua lại là một madam trẻ tuổi, Ảo tôi không nhìn rõ mặt!
Khẩu hình đây ạ, em mang có mỗi cái góc rộng nên crop, ảnh tệ quá. Em cũng cố gắng chụp ít, khóa gương, chụp chế độ Q (im lặng) của máy. Em thì thấy thay đổi luôn, có lúc là 1 bác đầu hói, lúc thì là madam trẻ, lúc khác lại là một quý cô rất trẻ mà hay ngồi góc bên phải.
Dàn nhạc VN không xứng tầm , 90 người của dàn hợp xướng cùng 4 giọng ca chính ngồi mốc mép đợi tới khúc " hoan ca " mới được ca , bác nào đi buổi đầu thì còn chịu trận nghe mở màn về năm Đức tại VN của một chị béo ở Berlin sang mất toi 40' Nói chung là dàn hợp xướng trình độ không cần bàn tuy nhiên "The 9th Symphony " này không phải là một sự phối hợp tốt ... khá khập khiễng .
Phải nói rằng 4 giọng chính của họ bè tốt thật, chả mấy khi được nghe những chất giọng như thế. Em thấy dàn nhạc nhà ta thể hiện chưa được tốt các đoạn cao trào đỉnh điểm của bản này.
Chưa đồng tình với bác. Do ý đồ sắp xếp của nhạc trưởng chứ không phải phép so sánh ở đây. Vả lại là giao lưu văn hóa thôi