em có bệnh cứ nhìn thấy đồ âm thanh [ đẹp - độc - hay - xịn ] là mất nghủ hoài ? không biết có ai giống như em không . xin chia sẻ .
Trong cái diễn đàn VNAV này thử hỏi ko có ai như bác ko, Toàn nghiện nặng có bác còn bị tẩu nữa ấy chứ
Thông báo cho các bác 1 tin buồn là cho đến thời điểm này chưa có 1 trung tâm cai nghiện nào được thành lập
đó là tâm lý chung của anh em audio thôi bác ạ ,ko việc gì phải mất ngủ ,em đã có lần bán gần hết đồ rồi lại mua lại mỗi lần mua lại nhiều hơn ,hình như thói quen là ngày nào em cũng lướt qua mấy shop vnav xem đồ,ko mua được thì em ngắm cũng thấy hay :lol:
Trải qua giai đoạn đổi chác các bù rồi nên em ko bị nghiện như bác :mrgreen: Tốn kém quá nên chỉ dám xem trên VNAV chứ ko dám đi xem tại các cửa hàng nữa vì sợ lại phải quay lại giai đoạn trên. :lol:
anh em trên VNAV nào cũng cầm cương và làm chủ được như bác thì mấy bác audio shop méo hết ah :mrgreen:
Đã vào đây thì 1 là nghiện rồi, 2 là loay hoay sắp nghiện còn thứ 3 là tái nghiện nhiều lần. Thế nên bác yên tâm, nếu không "bị" như bác thì không ai đọc bài của bác đâu.
Cả năm nay em cũng cai dữ lắm, tưởng sắp qua được năm rồi thì lại bị "chích" 1 liều quá nặng sắp vật ra rồi .
E Cai được vài năm rồi...giờ đang có khả năng tái nghiện lại rất cao bác nào co thuốc k cho e xin 1 liều nhé
Bác chuyển sang nghiện thứ khác là sẽ bớt nghiện Audio thôi mà, motor, máy ảnh.. hoặc độc nhất là làm quả thuốc phiện, suốt ngày phê, và đồ đạc đem bán hết phục vụ em nó là hết nghiện Audio ngay mà...he...he..
Em cũng nghiện, khi nào làm căng thẳng cần giải trí thì vào ngắm shop hoặc thảo luận. Nhưng mà cũng chả có thời gian để nghe mấy.
E cũng ... !!!! , có rồi nhưng cũng mua thêm để trải nghiệm, thấy ko ưng lại giải tán nhưng mua thì dễ mà giải tán lại khó mới khổ. Mỗi khi đăng cái gì cứ ngại ngại, cứ giống như mình đi buôn vậy !!! cứ xuất hiện ở mục rao vặt hoài :mrgreen:
Còn mình bị con nhận xét yêu audio hơn yêu vợ, có nhiều đêm ko ngủ được vợ cứ tưởng... :shock: Có những nỗi niềm chỉ mình ta với ta :!: