Bác nào đã nghe qua đĩa này cho cảm nhận với. Em thấy đĩa này khá hay, cả về âm nhạc, ca sĩ lẫn nội dung. Ấn ượng nhất vẫn là phần phối khí quá hay. Mấy bài Ngẫu hứng sông hồng, Bóng tối ly cà phê, Ôi quê tôi, con trai nghe cứ gọi là phê lòi.
Có em, quả đúng như bác cảm nhận. Phần phối khí thật tuyệt, nhất là lại được ghi tại Viettan studio. Em thích nhất bài Con trai, Ôi quê tôi, Bóng tối ly cà phê, bài Ngẫu hứng sông hồng cũng thích nhưng nó hơi bốc, có thể chuyển sang album khác thì có lẽ hay hơn, album này để những bản nhẹ nhàng thì ok hơn. Trước đây em không thích Thanh Lam, nhưng qua album này thì thấy TL đúng là một Diva lớn của VN. Đôi điều cảm nhận.
Chất lượng ghi âm tốt, hòa âm tốt. Tuy nhiên vẫn như mọi khi, chị Lam không khống chế được cái tôi rất lớn của mình mà cứ xử lý bài hát theo kiểu hơi quá - mặc cho nội dung bài hát ấy là dằn vặt hay nhẹ nhàng.
Em có cảm nhận giống bác, quá nhiều gia vị không hợp. CD này em nghe 2-3 lần rồi bỏ đấy từ lâu lắm rồi
Em cũng một thời mê mẫn với dọng ca của Thanh Lam với ca khúc Giọt Nắng Bên Thềm, Chia Tay Hoàng Hôn... (khoảng năm 91, 92) nhưng sau thời đó thì giọng của Thanh Lam đã chuyển sang "dằn vặt, quằn quại, rên rỉ" một cách thái quá, giống như máy 100V cắm nhằm điện 220v. Hơn 15 năm rồi em không giám nghe TL hát, cũng có lẽ tai em già rồi nên nạp không dzo.
MTBV đúng là 1 album sạch. Em cũng rất mê bài Gọi anh trong Mây trắng bay về. Bài này chị Lam hát đúng là da diết chứ không phải quằn quại. Nhưng về sau này ít kiếm ra bài chị ý không quằn quại lắm, trừ dạo đầu mới hợp tác với Lê Minh Sơn (Nắng lên).
Em thật sự bị dị ứng với các ca sĩ có phong cách biểu diễn quá bốc đồng, hứng lên là phăng tùm lum, những ca khúc rất hay lại bị thêm vào những đoạn rên rỉ, hú hí rất tởm, những ca sỹ này đã làm ô uế các tác phẩm nghệ thuật.
bác chĩ được cái nói đúng :lol: thủa xưa với Hoa Sữa,Giọt Nắng Bên Thềm thì ok.bây giờ thì chĩ mải khoe.... :lol:
E nhớ hồi năm 94-95 Thanh Lam hát hay quá! E nghe bài "Em và Tôi" mãi không chán, hồi đó quả thật là 1 giọng hát bậc nhất VN. Sau này đúng là không chịu nổi, nhất là từ sau bài vừa hát vừa ăn micro "Unbreak my heart". Giờ dị ứng thì đúng hơn, càng hát càng cố phiêu và lơi sai cả tông , điệu thì cứ gọi là... Chị Lam với e Đàm, sao mà càng ngày càng tệ giống nhau thế
Em đọc ở đâu đó rằng : Chi ý bảo là, "những người không biết nghe nhạc, quê nên ko nghe được Chị ý hát" Còn Em cứ thấy Mặt Chị ý, tiếng Chị ý hát là Em tắt đi liền, ngứa cả mắt :?
Bác nào thích các bài cũ của TL thì mua đĩa "Lam Xưa", bán hơn 100k, đắt phết. Mà dạo này đĩa VN lên giá hay sao ấy, hôm qua xem cái đĩa Quang Dũng-Hồng Nhung cũng bán 140K.
Em cũng đồng ý với bác, ko thể nào nghe nổi (đặt biệt là vừa nghe vừa nhìn!!!) Tại sao lời bài hát không có những ca từ: ư ư a a..., hư hư.., hú hú.... mà cứ phải thêm vào trong lúc "gào"!!? Hay phải như thế mới là Diva??? :twisted:
Thanh Lam dạo sau này (sau bài gì đó trong đĩa HN mùa vắng những cơn mưa) bổng nổi hứng lên thể hiện loại nhạc nào cũng có sự khác biệt, nghe rất là lạ tai nhưng hơi quá lố và không sành điệu nên nghe kỳ quá, vô duyên quá chừng luôn. Hồng Nhung cũng vậy . Như là gái quê mới lên TP thấy cũng tội
Em là 1 fan của Thanh Lam. Từ trước đến nay và sau nay vẫn thế. Tất nhiên mỗi người một quan điểm, chỉ nên nói là thích hay không thích, chứ không nên chê bai hoặc có những bình phẩm không hay. Mỗi ca sỹ sẽ có một lượng khán giả trung thành Em không bênh vực thần tượng của mình, nhưng quả thật chủ đề là nhận xét về album "Lam Blue Ta", thì hãy nhận xét về album, còn lại nên để sang chủ đề khác, ở một website khác Chẳng hạn em ghét cay ghét đắng Đàm Vĩnh Hưng, cả giọng hát lẫn cong người, lẫn phong cách, nhưng khi được hỏi nhận xét ĐVH hát bài "Qua cơn mê" (một bài hát cũ Pre 75), em chỉ nói em không không thích. Thế thôi Cũng nhân đây, nếu phải nhận xét một cách công bằng về Album Lam Blue Ta: từ trước đến giờ chưa có ca sỹ Việt Nam nào hát hay như thế (với loại nhạc blue, swing, jazz pop) như thế, từ hòa âm đến giọng hát.
Em nghĩ ở cái đoạn bôi đo đỏ ý bác thiếu hai chữ "theo tôi". Em tin là sẽ có rất nhiều người không đồng ý với bác. Đó cũng chỉ là ý kiến của cá nhân bác, đứng trên góc độ của một người nghe nhạc bình thường, phải không bác? Và nếu bác đã được nghe ca sĩ Tuyết Loan hát ở thời hoàng kim của bà, hẳn bác sẽ nghĩ lại.
OK, thêm 02 chữ "theo tôi", sai thì nhận ngay. Tuyết Loan, em có 02 CD ở nhà lăn lóc, không chê là chán/không hay, nhưng không thích (chứ không đến nỗi chê một cách sống sượng) Thời hoàng kim của Tuyết Loan không được nghe, nếu vậy bổ sung (tại thời điểm hiện tại khi mà Lam Blue Ta ra đời, chưa có ca sỹ Việt Nam nào hát được hay như thế (với loại nhạc blue, swing, jazz pop) như thế, từ hòa âm đến giọng hát. Mà bác cũng thông cảm, nhận xét nào mà chẳng có cái cá nhân trong đó, thế nên nếu động chạm cũng là chuyện bình thường
Nhớ thưở sinh viên trên răng dưới các tút , khi nghe Thanh Lam hát " Giọt nắng bên thềm " lòng xao xuyến lạ. Đến khi ra trường rủng rỉnh em làm một bộ dàn Aiwa xanh đỏ hoành tráng ( bộ nghe đầu tiên mà em có được ), lang thang, bắt gặp cái CD có bài ấy do chị TL hát, mừng quá các bác ạ . Em mang về ngay và hỡi ôi ! Cũng may mà đêm ấy không trăng, không thì em đã thành ma sói :evil: :twisted:
Gì đến nỗi, bác quá lời. Mà Bác cũng xem lại, hồi bác nghe là sinh viên, sau đó ra trường rủng rỉnh tức là cũng phải vài năm sau... Chẳng nhẽ TL cứ trẻ mãi, giữ mãi được tình cảm như ban đầu sao??? Vẫn là bài hát đó, nhưng vào thời điểm khác nhau, tâm trạng khác nhau (đang có chồng hay bỏ chồng, ví dụ thế) nên cảm xúc cách hát sẽ không thể như ban đầu. Lúc trẻ hát thì xao xuyến, bỏ chồng rồi dằn vặt thì nó phải "ma mãnh" một chút chứ Em nghĩ nên so sánh thế này, cũng một bài hát, cùng thời điểm, ca sỹ nào thể hiện tốt hơn. Chứ còn sang các thời điểm khác nhau thì không nên so sánh (cũng giống như bác gì nói Ca sỹ Tuyết Loan đó, bây giờ em mà nghe kể cả đêm có trăng vẫn biến thành ma sói như thường)