Mấy hôm nay tự nhiên em mò mẫm trong mớ nhạc hỗn độn ra đĩa "Blues Singer" của Buddy Guy. Nghe phê quá đến nỗi về sau mở lại mấy đĩa female voice ko nghe đc. Giọng của Buddy Guy rộng mênh mang hoang dại, nghe cứ xa xôi vang vang ở đâu vọng về. Tối nay rảnh rỗi search lại thì hoá ra loại nhạc này là nhạc blues dòng Chicago Blues. Dòng Chicago Blues thì có đặc điềm là dùng đàn ghi ta điện, harmonica, và có "rolling deep bass". Trong ổ cứng của em thì có Buddy Guy, Muddy Walter, và hình như có Wille Dixie thì phải. Các bác nào có thích Blues thì add thêm vào nhé. AH, em quen một anh rất thích John Mayall, anh này có đĩa Blue Jazz Fusion cũng khá nổi tiếng, nghe giọng cũng quái gở lắm.