Mới ráp xong cái Pre... khoe chơi Sau 2 tháng trời loay hoay cưa, đục, giũa, bào, hàn... E vừa hoàn thành chú "tiền" khuyếch đại nho nhỏ mà chất lượng cao. Khoe cùng các bác chơi nhé
Re: Mới ráp xong cái Pre... khoe chơi ---- Mới du lịch qua màn ảnh nhỏ Mỗ nhận thấy phần bao bì đúng là chất lượng cao thật. :lol:
Bác huymdt bây giờ nhà hầu như đồ nghề món gì cũng có, nghe đâu lúc trước đi công cán ở HCM đến nhà ông gì Rùm rùm beng beng thấy đồ nghề phê quá nên về Đà nẵng tậu đủ bộ luôn nào cưa, đục khoan........ Em trốn thôi :roll:
Hihihi... được các bác chiêm ngưỡng em vui quá, dù sao sản phẩm cũng bật ra được ý tưởng bình luận qua... lời quảng cáo của em Pre em chạy 6SN7 "kinh điển", Pow cũng EL34 "truyền thống". Tổng giá thành Pre 1.2M, linh kiện góp nhặt sau 12 tháng nên vừa hoàn thành là cũng vừa hết thời gian khấu hao... ấy là cái ý của "tiền" kd nho nhỏ
Góp ý một tí nhé: - Có cách nào đưa 4 cái chân cao su đen sì ấy vào sâu sâu bên trong một chút nữa không vậy. Nếu không được thì kiếm chân đẹp hơn thế vào. - Kiếm cái máy ảnh xịn chụp vài phát rồi post lên lại xem sao. Người đẹp không sợ ... mụn. Chúc mừng bác.
Thanks bác, vụ chân cẳng nằm trong dự án chỉnh trang V2 bác ạ, để E chụp mặt mũi và ruột gan em nó trình diện lại.