Hi Các Bác, Không biết em gởi như thế này thì có bị treo nic không, nhưng mà làm người thì phài có ước mơ. Khi em nói chuyện với bác Viagra thì bác ấy bảo em phải nâng cấp toàn bộ, vì vậy em xin gởi các bác bộ giàn mơ ước của em Xin cảm ơn.
Em nghĩ các bác Mod ko nỡ lòng nào treo nick của bác đâu, cùng lắm chỉ khiển trách bác vi phạm bản quyền khai thác hình ảnh thôi (vì chưa xin phép các bác ấy), khổ nỗi em cũng như bác ít xiền nhưng nhìn thấy của mấy bác ấy cái gì cũng thèm chẳng lẽ lại để "giấc mơ con đè nát cuộc đời con" phải ko bác
Thực ra nếu không kể các thiết bị "gấu" của Saigon HiFi thì phần còn lại cũng không đến nỗi vượt quá ước mơ của bác đâu. Cặp Fostex 206E chỉ tốn khoảng 5 triệu, còn cặp 206ES-R thì khoảng 12 triệu là xong. Còn chi phí để làm mấy cái amp đèn 2A3 hay 300B đó thì cao hơn cặp 206E một tí. Chúc bác sớm đạt được ước mơ của mình.
Hi bác Em cũng được cái hay mơ mộng lắm, nhưng trước tiên em vẫn mơ phải có phòng nghe phải thật chuẩn đã còn thiết bị thì biết mơ đến bao giờ....cho hết. Em có bức ảnh minh họa, bác đừng cười nhé :lol: :lol: :lol:
Ước mơ của em thì đã hoàn thành một nửa rùi. Một đôi JE br-3 đã về nhà trong sự mừng vui khôn xiết. Có thể nói đó là "độc dược" bảng A. Thông tin về em nó em sẽ cập nhật sau để cùng chia sẻ với anh em. Đúng là loa Italy có khác!!!!
He he, bác này phải đào chừng 30 cái mộ nữa mới lên rao vặt được, tích cực đào lên đi bác sylv ơi, Tết nhất sắp đến rồi... :lol: :mrgreen:
Em thử rồi, kết quả thì tốt nhất bác alô cho em chứ bóng bàn trên đây không tiện. cd nhà em chỉ xài 1,6A x 2 thôi...