em mới sưu tầm được 2 bóng đèn trong một âmply công suất của Nga hay Tiệp gì đấy thấy bảo to gần bằng cái tủ lạnh cỡ nhỡ, hai bóng cũng to cỡ lon bò húc và dài cỡ gang tay, còn sống nguyên. Ký hiệu trên bóng hơi mờ hình như FM 70 (nó ko phải là F mà phải bớt dấu ngang đi cơ nhưng gõ máy tính ko nổi ) và VI 79 ông chủ còn bảo em về cắm vào nguồn 12 vôn, để trong tủ bích phê đèn nó tỏa ra ánh tím đẹp lắm cơ. . Ko biết bóng này có dùng vào mục đích gì khác ngoài khuyến cáo trên hay ko các bác nhỉ
thế em phải làm gì với bóng này để có thể vô địch amly su mo lần tới ? Em chẳng biết bóng đèn là gì đâu ạ, tưởng về mua ắc quy cắm vào chơi chơi, ai ngờ...
Chắc bác đọc truyện kiếm hiệp cũng biết là học để biết võ và luyện để trở thành võ lâm minh chủ là 2 chuyện khác hẳn nhau Lắp cái bóng này cần phải luyện ít nhất là đủ 6/12 thành công lực. Mà hiện giờ bác chưa có một thành công lực nào. Vậy thì việc nhanh nhất là tìm một người thợ lắp máy cỡ 8 thành công lực, mang cặp bóng đến và đặt ông ta làm cho một cái ampli :wink:
Úi giời ơi có lẽ cũng phải thế thật, nhưng em chưa biết một cao thủ nào, và cũng ko biết để lắp một cái amply như thế (đơn giản, nghe khá) tối thiểu phải hết bao nhiêu? Có một tiền gà, ba mươi tiền rượu ngoại ko ạ?
Bác Bạch Dương nói quá chuẩn rồi, em chỉ bổ sung thêm tí tẹo cho bác khỏi thắc mắc, tên đèn này chính xác là ГМ-70, viết theo chữ Latin là GM-70
Thời Pele đá banh có thể lừa 10 cầu thủ sút vô goal ! Thời này chắc chỉ qua 2 cầu thủ là đã mất banh hoặc ngã ... lăn quay ! Sumo thời đầu các em đang còn nai tơ chưa nếm mùi đời nên chàng gừng cay già GM70 còn tung hoành ngang dọc. Thời nay mấy em đã già đã thành cụ rồi thì chàng gừng cay già GM70 không còn đủ sức phục vụ mà nhường cho các tràng trai trẻ đảm trách ạ :mrgreen: Lão Khô Trúc đã từng viết :"Mike Tyson ... già rồi"
Sau khi mất ngủ buổi trưa để xem có nên lắp amply hay ko em quyết định nhượng lại cặp bóng em đã sưu tầm được cho bác nào cần vì thấy lắp 1 amply cũng khá phức tạp và tôn tốn ạ. Cảm ơn mọi người đã góp ý nhé
Thế bác nhường em nó lại cho em nhé Em xung phong liều 1 phen và nếu thành công thì bác cứ đem về nghe trước, chán rùi đưa em cũng được. :lol: Hết bao nhiêu bác cho em biết để còn lo liệu hậu sự. Thân