Em đi công tác Brussels được mấy hôm mà chưa trình ảnh cho các bác được, KS ở châu Âu tính dã man, Bỉ rẻ hơn tí cũng 5 Euro/1giờ wifi, đã nhập mật khẩu là phải dùng xong 1 giờ rồi teo. Em đến Brussels vào chủ nhật, cảm giác đầu tiên đường phố vắng tanh, cửa hàng đóng hết, đường đi từ sân bay về trung tâm thành phố như đường nông thôn. Ấn tượng thứ 2 là sao dân Bỉ rất lắm người đội khăn choàng Hồi giáo, rất phổ biến trên đường.
Em có thằng chuyên gia người Bỉ nhưng gốc Ma rốc, nó nói rằng Bỉ là nước có dân số thập cẩm, rất nhiều nhập cư từ châu Phi (Châu Phi da trắng nhiều hơn da đen) và theo Hồi giáo ...
Đi xuyên qua khu vườn bên cạnh Thư viện Hoàng gia tới nhà ga trung tâm, qua nhà ga trung tâm tới khu Place Agora tương đối sầm uất. - Các nghệ sĩ đường phố tập ở vườn hoa trước nhà ga trung tâm. - Lúc sau em đã thấy vào biểu diễn ở Place Agora - 1 em cao to khỏe mạnh thế này, sang Việt Nam thì khối việc làm, thế mà lại ngồi ở góc đường với con chó ăn xin.
- Tạt qua vườn hoa thư viện em thấy có một em ngồi đọc sách rất say sưa, lại nhớ hồi trẻ hay ngồi ở ghế đá thư viện quốc gia, nhưng toàn ngắm gái, đọc sách chẳng vào đầu chữ nào. - Em thấy vườn họ trồng cái loại hoa này lạ lắm.
Tàu điện, tàu điện ngầm và phương tiện công cộng ở Brussels rất tiện, giá 1,7 euro. Nhưng em thấy hầu như không có kiểm soát gì cả, chắc chủ yếu trông vào sự tự giác của người dân, nhiều cửa vào phải tìm kiếm rất khó khăn mới thấy chỗ nhét vé, nếu không cứ đi vô tư, chẳng có cửa ngăn hay lối vào riêng gì cả. Từ KS chỗ em ở vào đến quảng trường lớn Grand Place cũng rất gần. - Trước tiên tạt qua thăm biểu tượng của Brussels - Cậu bé đứng đai Manneken Pis đã. - Bên cạnh rất nhiều cửa hàng lưu niệm bán bản phục chế các kích cỡ.
Quảng trường lớn Grand Place diện tích 20.000 m2 xây vào thế kỷ 11 với nền lát đá hoa cương, được xếp hạng di sản văn hóa thế giới, từng được Victor Hugo ca tụng là "quảng trường đẹp nhất thế giới", được bảo tồn tốt nhất châu Âu. Tuy rộng nhưng tòa thị chính và các công trình bên cạnh xây cao quá, ống kính của em lại còi, không thể nào chụp hết từ chân lên đến đỉnh được, tiếc quá. Trời lại muốn mưa nên ảnh rất tệ.
- Trang trí trên mặt tiền tòa Thị chính. - Khách sạn Thiên nga trắng nổi tiếng, trước đây cụ Mác và cụ Ănghen ở suốt 3 liền (1845-1848) các cụ hay dạo vòng vòng quảng trường (chẳng biết có uống bia không) nhưng viết tác phẩm “Tuyên ngôn Cộng sản” ở đây. - Hoa cỏ trên quảng trường.
Brussels - Paris Kể ra chụp phim nó cũng bất tiện, em đang lượn Paris, 2 tay 2 máy phim, chẳng biết ảnh ra sao, chắc phải về Hà Nội mới có ảnh được, di chuyển nhiều, công nhận số vẫn tiện
Re: Brussels - Paris Bác chủ topic vẫn còn thiếu một vài điểm nổi tiếng ở Brussel đới, ví dụ như Nghị viện Châu Âu này, xem ảnh bác chụp thấy bồi hồi nhớ trời Tây :lol: Em có một cơ số ảnh chụp ngẫu hứng ở Amsterdam, Brussel và Antwerp, đang ko biết up lên thế nào đây...
ngay bên cạnh tấm thứ hai bên phải có bức tượng du khách hay sờ và ước điều mình muốn. Bác có ước gì không? và trong danh mục có có bộ dàn Hiend không?
Re: Brussels - Paris Em có chụp chỗ Nghị viện châu Âu, nhưng không có mạng chưa upload được bác ạ. Em lang thang Paris một tuần nay, không mang máy tính, lên mạng bằng điện thoại. Ngày mai em lại về Brussels để đầu tuần làm việc, chán quá, so với Paris, Brussels đúng là buồn thật. Còn chỗ nào để đi không bác? Định đi Amsterdam, nhưng sợ về bị vợ cạo đầu
Re: Brussels - Paris Sướng nhất bác, sang đó sao bác ko ngó nghiêng radio cổ, đồ châu âu nhìn mê lắm lắm . em ghen tị với bác quá
Re: Brussels - Paris Bác ơi, phố đi dạo của Brussels cũng chỉ kém Amsterdam ít thôi. Cần gì phải đi xa thế
Bên Bỉ em thấy xe hơi cũ bán rất rẻ, nhưng đồ audio cũ thì cũng đắt vãi. Dân đạo hồi: chủ yếu là dân Thổ Nhĩ Kỳ đó bác, họ sống tập trung một khu vực nên bác chủ hay gặp. Ngoài ra, dân châu Phi da trắng theo đạo Hồi sang đây học rất nhiều. Xinh phết bác nhỉ. Hồi trước ở cổng 1 siêu thị cạnh trường em, thường có 1 em rất xinh body ngon chân dài ngồi cạnh cái hộp nhỏ để xin tiền lẻ, em rất hay ghé lại :lol: :lol:
Brussels thật nhỏ và yên tĩnh, chán quá em nhảy sang Paris. Đi tàu rất tiện, từ ga Midi Brussels sang Paris chỉ mất 1 tiếng, giá vé 88 Euro.
Brussels - Paris Tháp Effel cũng là điểm đến của nhiều người lần đầu đến Paris. - Vườn đằng sau tháp.