Re: BTA - Sinh nhật lần thứ 10 - 18h thứ bảy 26/11 Và, chúng ta lại có lý do để tiếp tục ..... lên ly thôi.
Re: BTA - Sinh nhật lần thứ 10 - 18h thứ bảy 26/11 Khách quý lại tiếp tục đến Dẫn đầu đoàn là bác Tám
Re: BTA - Sinh nhật lần thứ 10 - 18h thứ bảy 26/11 Nào, chúng ta cùng lên ly. Nào, chúng ta cùng uống. 1,2,3,........là 1,2,3 1,2,3,........là 1,2,3
Re: BTA - Sinh nhật lần thứ 10 - 18h thứ bảy 26/11 Trong buổi tiệc còn có chương trình biểu diễn "mèo đi bộ" trông thật hấp dẫn và hoành văn tráng.
Re: BTA - Sinh nhật lần thứ 10 - 18h thứ bảy 26/11 Rồi thức ăn lại được tiếp tục đưa lên ào ạt không ngừng nghỉ, tuyền là những món quý hiếm và thuần khiết từ sản vật quê nhà, trong đó có cả món đặc sản là ..... bánh nhè miều.
Re: BTA - Sinh nhật lần thứ 10 - 18h thứ bảy 26/11 Uống thứ nước vàng vàng có vẻ nhạt nhẽo quá nên bác Thapend VTF bàn với Long đại phu - BTA để xin được khai chai rượu nhà làm đem lên tặng lúc sớm. Vâng, Long đại phu thay mặt bang chúng BTA cho khai nắp ngay thôi. Quy trình số 50/3/18, dòng số 15,437 của BTA có ghi rõ rằng: "Cái gì không làm ta phê thì thay ngay cái khác cùng loại theo yêu cầu"
Re: BTA - Sinh nhật lần thứ 10 - 18h thứ bảy 26/11 Trước khi lột cái nắp chai cho mọi người thưởng thức, bác Thapend xin phép được lên sóng quảng cáo một tí về món rượu quê.
Re: BTA - Sinh nhật lần thứ 10 - 18h thứ bảy 26/11 Và chia xẻ phải dùng loại ly nào mới xứng tầm để đựng thứ nước tinh khiết này.
Re: BTA - Sinh nhật lần thứ 10 - 18h thứ bảy 26/11 Đoạn quảng cáo này đã được trực tiếp thu hình và phát lên sóng BTA định kỳ vào thứ năm hàng tuần, lúc 25 giờ. Mời các bác đón xem.
Re: BTA - Sinh nhật lần thứ 10 - 18h thứ bảy 26/11 Trong cờ líp quảng cáo rượu quê dài 24 phút 31 giây 2/10, ngay chỗ 15 phút 40 giây 3/8 có phỏng vấn một người mẫu về loại rượu này và được mẫu khen rượu này ngon ..... quá chời lun.
Re: BTA - Sinh nhật lần thứ 10 - 18h thứ bảy 26/11 Hiệp 1 coi như vừa xong, đội ngũ tiếp dọn xinh như mộng do bác Ký đứng đầu đang thu hồi các thức ăn cũ để có chỗ cho các món quý hiếm mới lạ khác lên sàn. Em cũng tạm dừng ngay đây để đợi món mới thôi.
Re: BTA - Sinh nhật lần thứ 10 - 18h thứ bảy 26/11 Anh Hiền vẫn nhiệt tình và vui như ... ngày nào Nhớ anh Trung và anh Lam Phương, mấy ảnh đang ở bển ko dự được chắc là thèm lém đây hihihi Thank you very much !
Re: BTA - Sinh nhật lần thứ 10 - 18h thứ bảy 26/11 Mới xa có hơn năm mà nhìn thèm... đủ thứ , phóng viên Chim hoang vẫn còn phong độ quá .
Re: BTA - Sinh nhật lần thứ 10 - 18h thứ bảy 26/11 Năm nay thiếu "lamphuong" vắng "dungTT" nhắn tin mà hổng thấy đến,chắc còn buồn vì bạn hiền đang ở xứ sở dãy chết.
Hôm nay em mới coi được hình. Hình anh Wildbird chụp mọi người đẹp quá à. Riêng em thì tự nhiên phát phì, chắc phải xuống cân lại. Em cảm ơn anh Hiền. Hẹn gặp lại mọi người trong dịp Tết Tây ạ.
LIÊN HOAN AUDIO CHỢ LỚN LẦN THỨ 6 Nhân dịp LIÊN HOAN AUDIO CHỢ LỚN LẦN THỨ 6. Tại Nhà Hàng Á Đông 301-303 Hải Thượng Lãn Ông,P13 Q 5,TP HCM Chương Trình giao lưu lúc 12 giờ nhập tiệc 17 giờ ngày 31/12/2016. Bang hội Audio ChoLon gởi thiệp mời AE BTA đến giao lưu cùng AE các Bang hội. Anh Em liên hệ gặp Nghiêm để nhận Thiệp Mời.
Sau 36 giây 1/8 tạm nghỉ hết hiệp 1, BTA lại tiếp tục buổi sinh nhật vào hiệp 2. Đội hình bây giờ lại trải dài ra chứ không co cụm như trước. Hai đầu chiến tuyến liên tục dội bia và rượu vào nhau.
Trong lúc tình hình chiến sự ở hai đầu lại nhộn nhịp và ồn ào đến thế thì ở khúc giữa lại có bác này lại thích lên hình nên ...... em cũng chiều thôi
Vâng, chiến sự ngày càng lan rộng ở hai đầu. Tinh thần chiến đấu ngày càng hăng say đến nỗi không thể phân biệt đâu là bạn đâu là mình. Tất cả đều hòa quyện vào nhau trở thành một tinh thần rất BTA, "Vui là chính"