Cách đây mấy năm,ra CD-05 (Đinh Liệt) hôm đó mà không có đĩa mới về,lục lọi mãi trong tập đĩa cũ cuối cùng cũng cầm tạm được 1 đĩa về xem tạm,không ngờ lại vớ được phim hay - Bully. Phim dựa trên 1 câu chuyện có thật về sự băng hoại đạo đức,sự "bị bóp" cho méo mó tính cách và nhận thức của 1 đám thanh thiếu niên tại Florida bởi sự thờ ơ,thiếu quan tâm của chính thế hệ thân sinh ra chúng.Nội dung phim mô tả cuộc sống của các "teen" hư hỏng,sống vô cùng buông thả,và kết cục là 1 án mạng dã man mà lý do giết người cũng thật quá trẻ con,trẻ con tới mức ra toà kết án mà những gương mặt vẫn còn hồn nhiên như không có gì xảy ra,vẫn không hề có chút hối hận dù là nhỏ nhất. Các diễn viên tuy là những guơng mặt khá lạ lẫm nhưng diễn xuất rất tốt,trải đều,như 1 cuộc sống "thật" đang diễn ra quanh ta.Xem xong phim vẫn thấy dư vị xót xa và bàng hoàng đọng lại khá lâu.Và cũng thật mừng vì cứ như tự mình khám phá ra 1 bộ phim hay vậy! Phim đoạt một số giải thưởng của các liên hoan phim châu Âu như Prism Certificate of Merit (2002) và Stockhom Film festival (2001).Đạo diễn : Larry Clark. Một phim rất nên xem!