BUÔN CHUYỆN NGHE NHÌN XƯA VÀ NAY .

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by GOLDCOIN, 8/6/13.

  1. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    Trước 1975 ở Hà nội mà có máy quay đĩa Liên Xô - Ba lan - Đức ...là oai lắm , những bài hát được thanh niên thời đó rất yêu thích như : Đôi bờ - Chiều hải cảng -Kachiusa - Tình ca du mục , sau 1975 đến đầu 1980s máy quay đĩa có cả radio to như cái tủ vẫn được ưa chuộng như Melodia -102 , khi này có thêm nhiều loại đầu đĩa , đĩa than được mang về từ các nước XHCN như bộ dàn có loa Liên Xô như S30b -s90b ....Các quán cafe thời gian này luôn đi tiên phong về các bài nhạc hay , nhạc mới , phần thiết bị âm thanh đã được nâng cấp với đầu băng cối Teac A 4010 SL - Teac 6300 - Akai GX 230D - Akai GX 630 D - Akai 747 - Sony TC 630 ....Loa ưa chuộng như R3 - Pioneer CS ...Phần lớn thiết bị âm thanh khi đó mang ở Sài Gòn ra chứ chưa có hàng secondhand nhập về như bây giờ . Thỉnh thoảng đi qua cửa hàng Bốn mùa đầu 1980s nghe thấy vọng ra bài hát nổi như cồn thời đó là : Number one của Baccara , đi đường ở đâu cũng thấy thanh niên huýt sáo và nhẩm hát mấy câu tiếng Anh tay chơi : Number one - number one . Còn một bài rất nổi tiếng khi đó của Baccara là : Yes sir I can Boogie .

    Những năm đầu 1980s , phong trào chơi nhạc trong thanh niên trên toàn quốc rất phát triển , nhạc cụ chủ yếu là guitar gỗ . Nhạc vàng với điệu bolero buồn chỉ còn được chị em tiểu thương , thợ xây , bộ đội chậm tiến tin dùng , thanh niên các tỉnh chỉ thích nhảy nhạc disco với các bài hát sôi động của Boney M như : Daddy cool - Rasputin- River of Babylon - Bahama mama ....học sinh cấp III thì thích nghe ABBA , sinh viên Hà nội và Sài gòn bắt đầu chơi nhạc The Beatles tại trường . Sinh viên thanh nhạc của nhạc viện Hà nội khi đó rất thích chơi nhạc Smokie với bài Lay back in the arms of some one và bài Stumblin in , hát cùng Suzi Quatro , cô ca sỹ bé nhỏ với tấm hình mặc quần da bó sát với cây guitar bass được treo ở các hàng cafe . Mỗi hiệp nghỉ của các trận bóng Espana 82 , đài truyền hình hoa sen lại tiếp sóng của Liên xô với các bài hát của Smokie thế là các bà các cô lại mê mẩn nhìn mấy anh ca sỹ đẹp giai giọng khàn trên vô tuyến rồi liếc nhìn ông chồng bơ phờ vì bóng đá đang tranh cãi hiệp 1 vừa qua với mấy ông bạn ...và thầm nghĩ : đúng là so với Tây 1 trời 1 vực !!! Thanh niên hồi đó cũng rất thích bài hát : " đời gọi em biết bao lần " trong phim Tội lỗi cuối cùng và các quán cafe cũng thi nhau mở bài này cho khách nghe .
     
    Tags:
  2. Dinquanhun

    Dinquanhun Advanced Member

    Joined:
    27/7/11
    Messages:
    5.549
    Likes Received:
    3
    hồi đó em cũng có đi bộ đội :?:
     
  3. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    Chào đồng chí Dinquanhun , thời 80s nhạc vàng được coi là ủy mị , thiếu sức sống , ngôn từ yêu đương tràn lan ... :D ko phù hợp với thời điểm đó , trái ngược với lời ca tiếng hát đầy khí thế như - nổi lửa lên em - tàu anh qua núi ....sau 1990 người ta mới hay dùng từ nhạc tiền chiến .
     
  4. Dinquanhun

    Dinquanhun Advanced Member

    Joined:
    27/7/11
    Messages:
    5.549
    Likes Received:
    3
    Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 01.06.1975
    Mục Sài Gòn Đó Đây của Tư Cua
     

    Attached Files:

  5. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    19
    Hô hô, bây giờ đọc lại mấy bài này thấy thú vị phết :lol:
     
  6. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    Đôi khi phải ôn nghèo kể khổ ngày xưa thì mới thấy cái sướng ngày hôm nay ạ :mrgreen: .

    Hồi còn bé em rất thích bài hát : Đi học - nhạc : Bùi Đình Thảo - Thơ : Minh Chính . Sau lớn hơn chút nữa lại được nghe bài " Quê em miền trung du " của Nguyễn Đức Toàn sáng tác , bởi vậy lúc nào em cũng mơ đến các cô gái trung du , mơ đến rừng cọ đồi chè ....mơ có ngày lên đồi cọ cùng em ....Rồi mấy chục năm sau , có việc đi qua vùng trung du , ghé qua quán nhỏ bên đường , thấy có đĩa đựng những quả nho nhỏ , hỏi chị chủ quán , chị trả lời : quả cọ đấy anh ạ , có năm đói kém chúng em phải ăn thay cơm hàng tháng đấy anh ạ ! trông chị hiền lành chất phác , khắc khổ ...tôi chợt nghĩ : nếu xưa lên trung du theo tình yêu qua bài hát thì giờ đây có khi mình đang đun nước cho vợ ở phía sau quán cũng nên ????

    Đầu 1990s trẻ con chưa chui khỏi bụng mẹ đã phải nghe nhạc cổ điển để mai sau có trí tưởng tượng phong phú , nghe dân ca , hò , vè để có tình yêu quê hương . Nghe băng cassette tiếng Anh -tiếng Pháp ..để mai sau nghe tốt nói chuẩn như dân bản xứ . Ra đời vài tháng , ông bà , bố mẹ để trước mặt bé tờ 100 USD một bên và ảnh ca sỹ - người mẫu một bên , nếu bé cầm tiền thì tương lai là doanh nhân nhớn , còn vơ ảnh thì kiểu gì cũng là siêu mẫu hay ca sỹ ( thời nay chắc có mấy ai để trước trẻ sơ sinh gươm và bút để mai sau thành quan văn - quan võ ! ) . Áp lực với bé tăng lên khi bắt đầu học mẫu giáo , đến mẫu giáo lớn đã phải học chữ , học đọc ...để vào lớp 1 mới theo kịp bè bạn . Hết mẫu giáo , bố mẹ bắt đầu chạy trường cho bé vì nghe nói cấp 1 là căn bản cho bé những cấp tiếp theo nên vô cùng quan trọng ...Vào được lớp 1 cháu đã có lịch công tác dày đặc : sáng đi học ở trường , chiều học thêm tại nhà , tối học thêm nhà cô , trong tuần còn có 4 buổi học múa cho bé gái , 3 buổi học võ cho bé trai , 8 giờ học Piano , 4 giờ học vẽ ....tóm lại học từ sáng đến tối , học 7 ngày trong tuần - 30 ngày / tháng .
    Để xây dựng lý lịch đẹp cho bé , nhiều phụ huynh bằng mọi cách có thể để xin cho bé được làm lớp trưởng , nếu ko thì cũng tổ trưởng , tổ phó ...để mai sau khi xét lý lịch cháu đã có vị trí lãnh đạo chỉ huy từ nhỏ , ngoài ra để quảng bá cho thương hiệu của cháu , nhiều gia đình ko ngại vay mượn tiền để làm trang web riêng cho bé với tên rất kêu : tuổi thần tiên - thần đồng - siêu quậy - siêu sao ...nếu chưa đủ tiền làm web riêng thì cũng chiếm 1 vài chỗ trên facebook để show ảnh cháu với tiêu đề nổi bật : bé xinh - bé đẹp - thiên thần - mầm non mới ...


    Copy từ internet : mời các bác tham khảo :

    Loại nhạc tốt cho mẹ và bé


    Chọn loại nhạc nào khi mang bầu?



    Nhưng bạn mới chỉ biết rằng nên cho thai nhi nghe nhạc cổ điển nhưng còn nhiều loại nhạc khác cũng tốt không kém và bạn không nên bỏ qua lúc mang thai:


    1. Nhạc cổ điển
    Nhiều bà mẹ cho biết, bắt đầu từ tháng thứ 5 của thai kỳ trở đi, họ bắt đầu cho con nghe nhạc cổ điển và thấy được phản ứng của thai nhi mỗi lần nghe nhạc cổ điển. Những giai điệu nhẹ nhàng, êm ái của các bản nhạc giao hưởng sẽ làm dịu thần kinh của bà mẹ và cả thai nhi, cho bé được thư giãn khi ở trong bụng mẹ.

    Bạn có thể lựa chọn nhiều loại đĩa nhạc khác nhau để thử phản ứng của thai nhi xem em bé có thích không. Các bản nhạc của Mozart, Vivaldi, Bethoven… được rất nhiều bà mẹ lựa chọn cho con nghe.

    Photobucket


    2. Nhạc “dễ nghe” (Easy listening)
    Album “Rhythm of the Saints” của Paul Simon là một trong những CD thuộc dòng nhạc này. Nó tạo cảm giác thư giãn từ những tiếng trống nhẹ nhàng, nhiều bà mẹ nghe nhạc này mỗi khi làm việc nhà. Nó tạo cảm giác thư giãn và thôi thúc đôi chân nhún nhảy theo từng điệu trống.

    Các bản pop ballad nhẹ nhàng cũng thuộc thể loại này, chỉ cần nó đem lại cảm giác dễ chịu cho bạn, hẳn nó cũng sẽ khiến thai nhi cảm thấy khoan khoái. Một bà mẹ cho biết: “Do ngân nga theo những điệu nhạc này mà tôi quên đi cảm giác đau lưng khi đứng rửa bát”.

    3. Thánh ca
    Dòng nhạc dường như chỉ dành riêng cho những người theo đạo này lại là một lựa chọn lý tưởng cho các bà bầu. Giai điệu ngân nga của các ca khúc, các giàn hợp xướng, bè… tạo nên một giai điệu êm dịu như tiếng ru của người mẹ, đây chính là lý do nhiều người tin rằng thánh ca được thai nhi vô cùng yêu thích.

    Ngoài ra, thánh ca có giai điệu du dương, gần giống với nhạc cổ điển nhưng nó lại có ca từ trong sáng và toát lên vẻ dịu dàng hiếm có, chính vì vậy, bạn nên thử cho thai nhi nghe thánh ca để biết phản ứng của con. Những bản nhạc giáng sinh chính là một dạng của nhạc thánh ca.

    4. Nhạc Jazz
    Một dòng nhạc khá kén người nghe, nhưng âm thanh của những tiếng kèn đôi khi làm thai nhi thích thú, bạn sẽ thấy bé cử động khá nhiều khi giai điệu jazz nhịp nhàng vang lên. Các nghệ sĩ được yêu thích của dòng nhạc này gồm Sarah Vaughan, Bill Evans, Miles Davis, Charlie Parker, Stan Getz, Dave Brubeck…
     
  7. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    Thời bao cấp ở Hà nội có loa truyền thanh đựng trong cái hộp như cục gạch được kéo dây nối với đài phát thanh Hà nội và treo trên tường các hộ thuê bao ,tối thứ 7 có thể nghe câu chuyện cảnh giác , muộn hơn thì nghe mục kể chuyện đêm khuya ..Buổi trưa đạp xe ra ngoại thành đi sau mấy bác cán bộ xã đeo đài bên hông mở dân ca nhạc cổ truyền nghe buồn ngủ díp cả mắt suýt nữa cắm đầu xuống mương ! Sau năm 1980s có nhiều đài cassette được mang về từ Canada , mua ở intershop ... cassette Sharp 9494 cũng phải mấy chỉ vàng , còn hàng siêu khủng khi đó là Sharp 777 phải hơn 10 chỉ vàng ( vài lượng vàng có thể mua được căn hộ ) . Khi đó mua cái đài đó như ta đi mua xe hơi bây giờ , người bán ghi giấy bán có tên máy , serial number ...mua về cất cẩn thận hộp xốp ( ko vứt đi như bây giờ vì khi cần bán người ta thích còn hộp xốp ) các nút tắt mở , tua nhanh , tua chậm..đều được dán băng dính để khỏi xước , ố ...bật play cả dàn đèn nhấp nháy như đèn nhà hát , mọi người như bị thôi miên khi giọng hát cất lên :" ..Em nhớ cho , mùa thu đã chết ...." mọi người cảm nhận được sự tột cùng của sự văn minh và hiện đại , khi cái đài nhớ được cả bài thứ mấy để phát lại ! ( Thật ra vì người ta mờ mắt vì cái mới , cái tân tiến , cái bóng bẩy ...còn thực chất âm thanh của mấy cái Sharp làm sao so được với các bộ dàn băng cối , đĩa than có từ trước đó vài chục năm ) :
     

    Attached Files:

  8. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    19
    Cái dòng trong ngoặc của bác chưa đúng vì ở miền bắc lúc đó còn nghèo nàn lạc hậu lắm, sao biết băng cối đĩa than đỉnh cao được. Băng cối thì may ra có mấy vị cán bộ xịn xách tay từ nước ngoài về, mấy ai được nghe, mà toàn máy XHCN. Còn đĩa than thì đa số dùng tết muối của CCCP, hoặc tết thạch anh của DDR, vừa chạy vừa cào đĩa sồn sột, âm thanh sao mà so sánh với Sharp GF-777 được. Vả lại thời 8x đầu 9x điện mất triền miên, hoặc có thì cũng trồi sụt như ma trơi, ai còn tâm trí mà chơi các thiết bị chạy điện lưới. Nhà em hồi đó bán cả đầu băng cối Sony 730 vì để không sợ nó gỉ với giá đồng nát, cụ bà nhà em ngẩn ngơ mất mấy ngày vì xót của. Lúc dó tất cả những gì có thể xài điện ắc quy và pin đều lên ngôi, cái Samsung hoặc Viettronic biên hòa lắp 17 inch giá đắt ngang ngửa với Netun hoặc Satun 24 inch chỉ vì chạy được acquy 12V....
    Nói túm lại ở đâu không biết chứ ở VN mình lúc đó chính trị là thống soái, bảo cái gì lên là lên, cái gì xuống là xuống. Vàng bảo là đất cũng phải chịu, có nhà ở phố em bị kiểm kê tài sản phải quăng hàng cục tiền sang nhà hàng xóm để phi tang, còn hơn đi tù mọt gông hoặc tịch thu nhà cửa...Còn bảo ngô khoai sắn bổ hơn gạo, cá ươn bổ hơn thịt bò tươi vì dễ tiêu hóa, rau héo dễ tiêu hóa hơn rau tươi....thì em đọc nhan nhản trên báo suốt ngày, hoặc không muốn đọc thì đài truyền thanh hữu tuyến bắt mình phải nghe cả ngày....
     
  9. syen

    syen Advanced Member

    Joined:
    12/2/08
    Messages:
    6.770
    Likes Received:
    114
    Location:
    Bang KenKen
    Mời các cụ làm tý cho nhớ lại những ngày xưa cũ. Hồi còn bé, em rất thích bài này :D

     
  10. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    Báo cáo bác nghenhinhs1, đầu 1980s nước ta vừa trải qua chiến tranh phía Bắc và phía Tây Nam nên cả nước khó khăn , cái gì cũng thiếu , điện vừa thiếu vừa yếu , nhà nào cũng phải dùng biến thế để tăng điện cho sáng đèn đỏ còn đèn neon mấy khi sáng được ! cứ chiều tối đến đêm là phải canh biến thế vì toàn tăng hết số và đầu vào cũng đặt thấp hơn 110v để tăng thêm điện , nếu ko canh thì lúc điện vào khỏe sẽ nhảy vọt lên và làm cháy hết đồ điện . Nỗi khổ này đến tận bây giờ sau vài chục năm vẫn ám ảnh nhiều người trong giấc mơ ngày hè ! Còn về dàn băng cối thì sau 1975 đã có nhiều bộ dàn Teac và Akai , Sony ...chuyển ra Hà nội và nghe dàn Teac với loa to đùng chắc chắn không gian âm nhạc hơn hẳn cassette . Hồi đó nhiều bác chơi Sony 630 bảo rằng 730 hiện đại hơn nhưng trong máy có cái gì gọi là IC khó thay lắm nên sợ !!!! :roll:

    Bây giờ nhiều doanh nhân làm ăn được ,nhớ đến xưa ko đủ tiền mua chiếc cassette mono để nghe Lan và Điệp nên chơi luôn một vài hệ thống âm thanh hi end tiền tỷ , bầy đầy nhà nhưng do công việc kiếm tiền bận rộn nên mấy khi nghe đài với đóm . Còn vài bác bán đất xong ra cửa hàng mua luôn bộ dàn vài trăm triệu về nghe cải lương , nhạc vàng , chiều đến mở to hết cỡ cho nó sướng ! mấy năm trước ko có việc gì làm nên em cũng hay đến nhà các bác có hệ thống âm thanh hi end để nghe nhạc và tán phét , các bác cũng tán chả kém gì dân đồ cổ , có bác bảo nghe đĩa giao hưởng ở nhà bác chuẩn đến nỗi phân biệt rõ mấy cây violon bên trái và mấy cây bên phải ? còn một bác đọc báo nghe nhìn thấy bảo khi loa kê chuẩn đúng vị trí thì ngồi nghe thấy ca sỹ như đứng trước mặt ..thế là về kê loa đài suốt ngày để vừa nghe vừa nhắm mắt để thấy ca sỹ đứng trước mặt ...tôi hỏi thử mấy tay chơi đó rằng các bác có đi nghe nhạc Jazz - giao hưởng ở nhà hát nhớn bao giờ ko ? các bác trả lời : < cả đời em chưa đến đó bao giờ ? > nhiều khi nghe đĩa hay , âm thanh tốt , phòng nghe chuẩn ..nhưng có thể do đầu óc cả ngày lo tiền tiền tiền ..nên cảm nhận không bằng ngày xưa nằm đồi nghe câu hát nhạc vàng loáng thoáng từ trong bản vọng tới . Bộ đội nằm chốt , đêm 30 tết nghe Duy Khánh hát " xuân này con ko về " vọng đến từ loa phát thanh bên kia biên giới thì buồn rơi nước mắt , cả đời ko quên . :?:
     
    GastroDoctor and vnguyen1234 like this.
  11. theDarkness

    theDarkness Advanced Member

    Joined:
    21/9/09
    Messages:
    657
    Likes Received:
    88
    Location:
    Hà Nội phố
    Năm 86, nhà iem có quả Sharp 800Z, cũng có vẻ oai ở phố. Giờ bộ dàn cỏ của em chắc xếp hạng chót ở các 4r âu đí ồ.
     

    Attached Files:

  12. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    19
    Chà chà, bác là bộ đội cụ Hồ rồi. Thất kính, thất kính. :)
    Hồi đầu 8x em còn là h/s nên có thể những ký ức về thời gian khó đó không thể sâu đậm như bác, nhưng quả thật rất khó quên. Thế hệ bọn em hồi đó chỉ thích Boney-M, ABBA, Smokie, Sandra....nhạc vàng thì nghe có phần miễn cưỡng khi phụ huynh bật nho nhỏ và cấm nói to để cụ thưởng thức. Hồi đó có một thời gian khá dài họ cắt điện ban ngày, tối mới cho nên nhà em ắc quy lớn ắc quy bé xếp như lợn con, trong nhà nồng nặc mùi axit khi tranh thủ nạp ban đêm để ngày có cái dùng, mà ắc quy hồi đó cũng rất hiếm, ông cụ nhà em phải đi đêm với mấy chú bộ đội bên quân nhu hay xe cộ gì đấy mới móc nối mua được. Hồi đó những đồ chạy điện lưới xếp xó nên quả cassette đầu tiên nhà em mua năm 83 là cái Sharp-GF A2 có thể chạy ắc quy, nghe nhạc nhẹ như Paul Mauriat, Francis Goya...cũng thấy hay lắm
     
  13. doantieutu

    doantieutu Advanced Member

    Joined:
    9/3/11
    Messages:
    1.912
    Likes Received:
    2
    Location:
    Saigon
    Năm 85 - 86 gì đó nhà em mua con sharp này ngoài chợ HTK đâu khoản hơn 8 chỉ vàng. Ngày đó ngta hay kêu là sharp ba số bảy. :x
    Mua về mấy anh chị em mở nhạc học nhảy đầm, học giựt đít cô vui quá trời. Mệt nhất là bạn bè cứ mang băng đến nhờ sang giùm.
    Trước đó vài năm thì toàn nghe nhạc quốc tế qua radio qua cái đài Sony cũ mèm nhỏ xíu. Mở chương trình hòa tấu nước ngoài sáng thứ 7. Băng cassette thì có mỗi một cuộn BoneyM và vài cuộn nhạc vàng pre75 nghe muốn thuộc lòng.
     
  14. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Cassette Sharp GF-A2 năm 85' mới có hàng do Intershop Giảng võ bán bác nghenhin ạ , con này giá "đô sổ" là 99$ giá chợ đen là 2 chỉ rưỡi vàng . Sở dĩ có cái gọi là "đô sổ" là do chế độ kiểm soát ngoại hối thời đó - các cán bộ , lưu HS , LĐ XK ... mang đô hay ngoại tệ về nc đều phải nộp cho ngân hàng và lĩnh 1 quyển sổ dạng như sổ tiết kiệm , tiền rút ra chỉ có tiền Việt quy đổi theo tỉ giá do NN ấn định , thấp hơn nhiều giá chợ đen nên dân có sổ vào mua hàng trong Intershop mang mang bán ngoài lợi hơn :p "đô sổ" hay "đô trong" có giá trị cao hơn đô tiền mặt "đô ngoài" vì đc mua hàng trong intershop (chủ yếu là hàng miễn thuế), đô ngoài cũng đc mua nhưng phải cm nguồn gốc & phải mua vs giá cao hơn , vd như mua cái A2 "đô sổ" là ngót 100$ mang ra ngoài bán đc 2,5 chỉ trong khi đô xanh (tiền mặt) theo thời giá chợ đen là 1,5 chỉ , vì vậy sinh ra cả 1 lớp con phe intershop ăn theo khoản "chênh lệch" này :mrgreen:
     

    Attached Files:

    KIEU ANH likes this.
  15. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    Bác VQ_audio nắm rất rõ tình hình ngoại tệ những năm 1980s , khi mà bà con miền Bắc phần lớn chưa biết tờ USD như thế nào :D , khi đó thanh niên tay chơi đã mặc quần áo đồ hiệu như Levis mỏ vàng , mỏ đỏ , áo bò Lee , Tewood , Lois ...giá một hai chỉ vàng / 1 món ( thời đó là đồ hiệu chính gốc được xách tay , quà biếu ..chưa có hàng copy nhiều như bây giờ ) để phù hợp với quần áo đó thì đồ nghe cũng là hiệu - cassette Sony Walkman nổi đình nổi đám thời đó cho đến tận giữa những năm 1990s mới hết mốt , máy này nghe tốt , thời trang và hiện đại chỉ tội hỏng dây cáp nối từ mặt máy với thân là bó tay , ko có đồ thay ! :lol:
     
  16. Zorro

    Zorro Advanced Member

    Joined:
    14/12/05
    Messages:
    3.308
    Likes Received:
    545
    Location:
    Saigon
    Cái vụ điện đóm các bác ngoài ấy còn sướng, vì sau năm '80, trong này phải đổi điện từ 110v qua 220v, thế là toàn bộ thiết bị điện trong nhà phải xài 2 dòng điện khác nhau, dễ bị cắm nhầm.
    Giai đoạn thiếu điện, cắt luân phiên, anh thợ điện tử quen có ráp tặng cho cái amply chạy bình 12v, và nhà mua thêm cái tivi Toshiba vỏ đỏ "mười in rưỡi" xài bình. Lúc đó trong nhà xài thêm bình accu, em nhớ hiệu Cửu Long và Đồng Nai là xịn và nổi tiếng, nhưng xài cũng dở lắm, thế là đặt các tiệm làm accu họ làm tốt hơn. Cũng vì acid của mấy cái bình này mà mấy cái quần jeans Lê Vít của em bị lốm đốm các vết trắng, sau bị mục.

    Đầu những năm '80, những thùng hàng cứu trợ từ thân nhân nước ngoài về toàn là xà phòng Đô (Dove), kem đánh răng Close-Up, quần jeans Lê-Vít, áo phông, giày Adidas, dép xốp Hongkong, quẹt ga Thái, dầu nóng giảm đau, dầu gió Con Cọp Đại Hàn, bang cassette Sony EF, Maxell LN. Món đặc biệt mà các cụ ưa thích là con Sâm Cao ly, trà Sâm Cao ly, và món trẻ con mê mẩn nhất là kẹo cao su, các xe mô hình đồ chơi bằng atimon Made in Macau!

    Khoảng '83-'84, em thấy những người đi học tập ở các nước XHCN về, đem về bao nhiêu là đồ điện gia dụng. Có anh hàng xóm, đi mấy năm về, anh ấy về trước, khoảng vài tháng sau nguyên 1 chiếc xe zin 130 chở toàn là ấm điện, bếp điện, nồi áp suất, bàn ủi điện (phân biệt với bàn ủi than), lật đật Liên xô, một số đồ lưu niệm Gấu Misa đỗ ịch trước nhà, chỉ vài ngày là bán sạch.
     
    KIEU ANH likes this.
  17. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    Chào đồng chí Zorro , thời cuối 1980s một công ten nơ hàng thuốc Tây các loại của CCCP từ đau bụng đến nấm da ...không ai quan tâm đến hạn sử dụng , nguồn gốc nhà máy , chứng nhận này nọ ....trong nửa ngày là con buôn đến khuân hết bay , vì nhu cầu thuốc chữa bệnh thời đó quá lớn ....Hôm nay thấy vô tuyến bảo ở Hy Lạp những người thất nghiệp xếp hàng rồng rắn lên mây để xem ba lê miễn phí . Nếu ở ta thì người thất nghiệp chỉ xếp hàng chờ phân phát tiền , việc làm chứ chắc ko có ai xem hòa nhạc miễn phí cả :roll:
     
  18. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    19
    Con phe tập sự ở Intershop đó bác ạ :mrgreen:
     
  19. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    Cuối 1970s ở Hà nội đã có nhóm nhạc hát ở phòng cưới thuê của cơ quan hay khách sạn nhà nước , nhóm nhạc đơn giản có trống , vài cây guitare điện và thùng , toàn nhạc cụ và hệ thống âm thanh biểu diễn tự chế , chưa có đồ hiệu như ngày nay . Nhóm nhạc thường chơi nhạc xanh như : Blue Hawaii - Spanish Eyes - La Paloma -oladiolada beatles- Syboney ( trẻ con thường chế thành : Bố Tây đen , mẹ cũng Tây đen , đẻ ra con đen sì , si bô nê ..) .
    Còn ở miền quê và ngoại thành cũng có nhạc sống , đó là các ca sỹ của làng , bà con làng xóm có khả năng văn nghệ thi nhau lên cầm mic và hát đủ các thể loại như tuồng chèo , cải lương , nhạc đỏ , nhạc vàng , nhạc Tây bồi ... có anh còn hát cả < nếu mai anh chết em có buồn ko ? > - < tình tan là cuộc tình vắng bóng anh ..>
    ...Tình chết không đợi chờ
    Tình xa ai nào ngờ
    Tình đã phai nhạt màu, tình đâu ? ..Bà con vỗ tay rầm rầm . Sau màn ca nhạc là màn nhảy xếch của trai làng -gái bản , trai thì áo trắng - quần xanh đóng thùng và đi tông Lào , tông Thái , dép nhựa Tiền Phong ...Gái thì môi đỏ chót , má hồng rực , mắt lúng liếng đưa tình , áo hồng hay xanh lá mạ , cổ cánh sen đi với quần lụa bóng nhẫy ,mát rượi hay quần Tây đen sì . Các cô các cậu nhảy tanh tách như tôm với tiếng nhạc disco của Boney M ...

    Đồng hồ CCCP thời bao cấp của em :
     

    Attached Files:

  20. FalconJapan

    FalconJapan Advanced Member

    Joined:
    17/6/10
    Messages:
    2.442
    Likes Received:
    10
    Location:
    Haiphong-Hanoi-Saigon-Vungtau
    Bác có nhầm lẫn j không vì cuối năm 82 In tẹc xốp đầu phố Hoàng Văn Thụ - HP đã bày mẫu con Sharp GF-A2 rồi mà, còn sau đấy bán đi đâu thì em chịu :mrgreen:
     
  21. Thắng Việt

    Thắng Việt Advanced Member

    Joined:
    11/6/08
    Messages:
    2.529
    Likes Received:
    53
    Năm 82 thì gấu nhất, nhà bạn em bị cướp có đăng trên báo HP phải là con GF-777 nè anh giai ơi:
     

    Attached Files:

  22. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Thời í người ta sống chậm lắm bác ạ , bầy lúc nào thì em kô biết chứ ở intershop GV hồi đó 1 sổ chỉ đc mua tối đa 5 con ạ , em bóc ra 1 con gắn pin đi kèm nghe thông báo đổi tiền trên đài TNVN nên thời điểm 1985 là chắc chắn ạ :mrgreen:
     
  23. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    19
    Thời điểm kụ lần đầu được sờ vào A2 không có nghĩa là nó mới được SX ợ :mrgreen:
     
  24. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    19
    Mà em xin nói thêm hồi 83 ô cụ nhà em mua con này là máy cũ đã qua sử dụng, tức nó còn ra đời trước đó nữa ợ :lol:
     
  25. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Iem có bẩu ló sx 85 đâu nhể ? sớm hơn nữa thì chắc ló đi đường biển wa tay thuỷ thủ VOSCO roài :mrgreen: mua đập hộp ló kèm 6 quả pin đại vỏ mạ bóng loáng đẹp mê tơi mí cả cái băng demo có độ chục phút nhạc để tét máy nữa ự !
     

Share This Page

Loading...