BUÔN CHUYỆN NGHE NHÌN XƯA VÀ NAY .

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by GOLDCOIN, 8/6/13.

  1. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    19
    Nhớ lại thời thanh niên hay ra Bốn mùa uống cafe. Có một em mậu dịch viên xinh ơi là xinh, ngoan hiền như mase. Hôm đó đi cả nhóm ra gọi cafe sữa, khi em MDV bê đồ uống ra có một chàng lấy hết can đảm hỏi :"Em ơi của hàng mình có cà phê sữa tươi không", cả bọn đắc chí nhìn nhau cười hỉ hả vì sắp chứng kiến em nó đỏ mặt ra sao. Mặt em vẫn lạnh tanh đáp trả :"Không anh ạ, ở đây chỉ có cafe sữa vắt thôi". Cả đám ngố rừng ngồi há hốc mồm vì choáng toàn tập.
    Kể chuyện này ra để các bác nhớ lại thời xưa trong trẻo và hiền hòa biết bao. Có thể với giới trẻ bây giờ mấy câu đùa đó là nhạt nhẽo nhưng vào thời đó thế là kinh khủng lắm rồi
     
  2. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    Xưa thâm thuý lắm ạ :) , em vẫn nhớ hình ảnh các cô tạp dề bê cốc thuỷ tinh xanh đầy bọt khí cả một chồng cốc như làm xiếc ở thuỷ tạ .Thời đó mà trêu kiểu bây giờ thì mọi người sẽ bảo mình là đồ hư hỏng , thiếu giáo dục , ít văn hoá ..... :lol:
     
  3. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Thời nào cũng có người này người khác bác ạ , ngay cái quần ga - mũ cối - kính ray ban là "thời trang" bao cấp nhưng em dám chắc vs bác 80,90% diện nó là dân chợ búa , đầu gấu , lưu manh ... nói chuyện gẹo gái thì các cụ xưa cũng chúa chùm nhưng mà trêu lịch sự , có chữ nghĩa , có đầu đuôi chứ kiểu buông dăm câu cợt nhả tục tĩu thì vẫn chỉ là đám đầu đường xó chợ ...
     
  4. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    " ..ngay cái quần ga - mũ cối - kính ray ban là "thời trang" bao cấp nhưng em dám chắc vs bác 80,90% diện nó là dân chợ búa , đầu gấu , lưu manh ...." chính xác tương đối bác ạ , vì thời đó nhà nhà có người đi bộ đội nên quần áo , trang thiết bị quân đội được dân dùng nhiều . Người đứng đắn hồi đó thường là quần ka ki và áo trắng trong quần , tóc gọn gàng kiểu 3 phân .... ăn nói có văn hoá , có học thức :D
     
  5. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    19
    Bác nói đúng, chả nhẽ đám quân khu Nam đồng, Lý Nam Đế.... toàn con tướng con tá mặc quần áo của bố cũng bị quy là đám đầu đường xó chợ thì chắc là nó vác hàng nóng đến làm cỏ nhà đứa nào dám phát ngôn bố láo vậy :lol:
     
  6. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Nhà em sát quân khu Nam đồng đây bác ạ , con sĩ quan nó khoe súng K54 vs lê AK chứ nó éo thèm quần ga nón cối làm giề vì nhà nó là bộ đội hịn chứ hem phải "bộ đội đểu" như mấy anh dân chợ :mrgreen: Lí Nam Đế thì càng kô vì nó là "bố tướng" tức là có-bố-làm-tướng hịn đấy ạ :wink: mấy anh í trái lại càng nhã nhặn hơn quân khu "đểu" nhiều , chỉ có khi ăn nhậu chơi bời mới thích "thể hiện" , dân vosco vốt queo cũng kha nhiều ô con tướng "gửi gắm" phần vì muốn tống khứ mấy "cậu giời" í sang trời tây cho khuất mắt , phần nữa cũng là để hàng xóm bớt dị nghị vì "ăn chơi" xa xỉ - nó đi vosco cơ mà :p
     
  7. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    Cũng có một số gia đình cấp cao quân đội do bố đi công tác triền miên nên ko quản lý được mấy cậu con có tư chất quậy phá , còn lại cũng được gửi vào các trường quân đội nguồn tướng như E 200 , nếu tốt về sức khoẻ có thể sang Liên xô và một số nước XHCN để học sỹ quan , tốt nghiệp về sẽ phát triển nhanh vì sỹ quan chỉ huy có bằng cấp chính quy thời đó chưa nhiều như bây giờ :D
     
  8. rosa

    rosa Advanced Member

    Joined:
    25/5/11
    Messages:
    349
    Likes Received:
    9
  9. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    Đường link của bác em chỉ thấy bác đó viết sai chính tả nhiều :eek: , vấn đề này thì em gặp nhiều ở các bác chơi đồ cổ , còn chơi đồ tân thời mà mắc lỗi như vậy thì cũng lạ :oops: . Cả ngày cứ ngồi tính tính , toán toán về loa đài , nhạc ....cũng dễ bị tẩu hoả , vì thế thỉnh thoảng các bác phải buôn chuyện , tán phét cho nhẹ đầu :D
     
  10. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    19
    Cái Melodia 102 mà họ mua bán với nhau 12 trẹo, các cụ có tin nổi không ạ :shock: . Thiên hạ bây giờ nhiều người thừa tiền quá
     

    Attached Files:

  11. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    Đôi khi vì hoài niệm ngày xưa đã từng có nó hay ngày xưa mơ mãi mà chưa mua được 102 đó :D , Nếu ngày xưa nhờ có Melodia mà lấy được vợ thì em mua ngay 24 triệu ạ :lol:
     
  12. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    19
    Hồi xưa em có tập tành ghi ta được mấy bài tủ để lòe gái là chính chứ cũng không bài bản chi cả. Hồi cưa cẩm bà xã bây giờ cũng ôm đàn nghêu ngao cứ tưởng nường sẽ phục mình lắm, nào ngờ đàn xong nường dành lấy đàn chơi liền mấy bài toàn từ khó trở lên. Sau hỏi ra mới biết nhà có ông anh đi tập đàn từ bé nên học mót rồi chơi khá so với bạn bè lúc nào không biết. Từ đó riêng về món đàn địch là em tắt điện :lol:
     
  13. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    Đầu 1980s ở Hà nội phong trào chơi guitar nghiệp dư bùng nổ vì nó gọn nhẹ , đơn giản , chi phí học và chơi ko nhiều ...Do vậy có nhiều thầy dạy tại nhà như Hoàng Giác hàng Bạc , bác Tôn Cầu gỗ , Hảỉ Thoại khu TT NCT sát chợ giời ....Thường các thày dạy đàn dây sắt và cứ ôm đàn học là được :( , bác Thoại là giảng viên nên rất qui củ , ngồi đúng tư thế , đàn dây nylon , giáo trình tự soạn và thêm Carulli ..
     
  14. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    Xưa Thailand ngồi chiếu dưới khi ăn cỗ cùng VN :( , thế mà nay muốn ngang tầm ta :D , thông tin từ báo Thanh niên :


    Du khách Việt bị hải quan Thái Lan sỉ nhục
    06/05/2014 09:05
    Quay lên
    Tin tức
    100
    Bình luận
    Fanpage Thanh Niên
    Tôi Viết
    Khi nhập cảnh từ cửa khẩu Poipet (Campuchia) qua cửa khẩu Arayaprathet (Thái Lan), du khách VN bị hải quan Thái Lan buộc phải xòe 700 USD ra ngang mặt để chụp hình mới cho làm thủ tục!

    Bị đuổi ra ngoài vì không mang đủ tiền mặt


    Du khách xếp hàng sau một tấm bảng ở cửa khẩu Arayaprathet. Tấm bảng ghi du khách Việt Nam nằm trong số ít những đối tượng khách có thể bị tra hỏi bởi nhân viên hải quan - Ảnh: V.L.P

    Bà V.L.Phương, hướng dẫn viên của một công ty du lịch ở TP.HCM, đưa đoàn 32 du khách Việt du lịch Campuchia - Thái Lan trong dịp nghỉ lễ vừa qua, cho biết hải quan Thái Lan ở cửa khẩu Arayaprathet (thuộc tỉnh Sa Kaeo) đã buộc du khách Việt phải xòe 700 USD, hoặc khoản tiền tương đương 20.000 bath (tiền Thái), ra ngang mặt để camera đặt ở khu vực hải quan chụp hình rồi mới cho nhập cảnh. “Đoàn chúng tôi biết có quy định này nên ai cũng chuẩn bị tiền. Tuy nhiên, nhiều khách không biết quy định đã bị đuổi ra ngoài khu vực xếp hàng. Trước tôi có một đoàn khách đến từ tỉnh Kiên Giang, do một công ty du lịch lớn ở TP.HCM đưa đi, đã bị hải quan đuổi ra ngoài vì không mang theo đủ số tiền nói trên. Công ty du lịch này phải cầu cứu đối tác Thái bảo lãnh. Thái độ của nhiều nhân viên hải quan Thái ở cửa khẩu này rất hống hách. Họ thậm chí còn giật tiền của khách để đếm coi có đủ hay không. Nhiều người trong đoàn chúng tôi bực mình, nói nếu phía Thái Lan quy định như vậy thì đâu cần phải qua Thái du lịch làm gì”, bà Phương kể.

    Có mặt ở cửa khẩu

    Arayaprathet trong dịp lễ vừa rồi khi đưa đoàn khách du lịch bằng xe ô tô đến Campuchia - Thái Lan, ông Nguyễn Văn Mỹ, Giám đốc Công ty du lịch Lửa Việt, cũng gặp phải tình huống oái oăm trên. Theo ông Mỹ, trên đất Thái, phía Thái có quyền xếp du khách VN vào danh sách phải chứng minh tài chính, nhưng quy định thô thiển buộc phải xòe tiền ngang mặt để chụp hình là không thể chấp nhận được. “Chính tôi cũng phải thực hiện quy định bắt buộc xòe tiền chụp hình này, dù tôi đi Thái Lan rất nhiều lần và đến nhiều quốc gia trên thế giới. Đoàn khách của tôi là những người giàu có cũng phải xòe tiền chụp hình, trong khi khách các quốc tịch khác không bị đối xử như thế. Nhân viên hải quan còn luôn miệng quát nạt du khách rất thô lỗ”, ông Mỹ giận dữ nói.

    Trên một diễn đàn du lịch ở VN, nhiều du khách từng đến Thái Lan qua cửa khẩu Arayaprathet đã rất bức xúc về việc này. “Nhóm mình đi cận tết năm nay cũng bị bắt xòe tiền ra để chụp hình. Quy định phải xòe tiền ngang mặt để camera chụp hình không được dán thông báo ở khu vực làm thủ tục hải quan. Khách cũng không thể chứng minh tài chính bằng các loại thẻ tín dụng. Vì thế, nhiều khách không chuẩn bị tiền mặt đã phải quay lại Campuchia mà không vào được Thái Lan”, một thành viên diễn đàn viết.

    Cần có thái độ cứng rắn

    Theo giải thích của một số nhân viên hải quan Thái Lan với đại diện các công ty du lịch, lý do họ có quy định như vậy vì có nhiều người Việt nhập cảnh vào nước này rồi trộm cắp, mại dâm… Tuy nhiên, ông Mỹ cho rằng không thể vì một số ít người Việt ra nước ngoài quậy phá mà đánh đồng tất cả rồi có quy định xúc phạm du khách như vậy. “Một số quốc gia khi cấp thị thực cho người VN có đòi hỏi phải chứng minh tài chính, nhưng không có hải quan nước nào buộc khách phải đưa tiền lên mặt rồi chụp hình như ở Thái Lan. Nếu phía Thái Lan không bỏ quy định phi lý này, tôi sẽ kêu gọi tẩy chay tour Thái. Nhân đây, tôi cũng đề xuất nước ta phải xử nghiêm công dân nước mình ra nước ngoài trộm cắp hay quậy phá, vì làm mất thể diện người Việt và ảnh hưởng đến những du khách đàng hoàng khác”, ông Mỹ nhấn mạnh.

    TS Phạm Trung Lương, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, cho rằng theo quan hệ đối xứng, phía VN không “hành” khách Thái Lan thì phía Thái nên đối xử công bằng với khách Việt. Vì thế, ông Lương đề nghị Bộ VH-TT-DL hoặc Tổng cục Du lịch phải có ý kiến phản đối chuyện sỉ nhục du khách VN.
     
  15. hungpmu

    hungpmu Advanced Member

    Joined:
    21/11/10
    Messages:
    95
    Likes Received:
    26
    Em là dân quê Thái Nguyên nên cái việc nghe nhìn nhiều khi cũng hạn chế do ở rừng, tuy nhiên vào những năm 80 thì ở cái khu nhà em (Đồng Hỷ) dân giàu lên nhanh khinh khủng nhờ vào đào vàng (đại diện là Mr Khoái Đù), cái làng nhỏ bé của em cũng không nằm ngoại lệ. Toàn dân "bưởng vàng" xuất thân từ nông dân chính gốc nên cái việc ăn chơi cũng có nhiều cái khác.
    - Xe máy thì toàn để ở sân do ngày xưa xây nhà là phải 3 cấp (các cụ gọi là tam cấp) nên chả bao giờ nghĩ là có tiền mua xe máy nên chả có chỗ dắt xe máy. Ngày đó mấy ông bưởng xóm em đào vàng ở Thần Sa sau khi trừ hết các khoản thì mỗi ngày thu về khoảng 5-7 chỉ/ngày. Với số tiền như vậy việc mua 1 cái Dream Thái là việc nhỏ nên các ông ấy phá kinh lắm. Xe để phơi mua nắng ở ngoài sân là chuyện nhỏ, không quan tâm.
    - Cái sự nhìn + nghe thì lúc đó hết nhiều tiền. Loa thì đa phần phần vẫn là loa Nga (S90D) là phổ biến hơn cả, amply thì của Nhật. Lúc đó em mới chỉ học cấp 2 nên chả quan tâm lắm tới audio mà chỉ thích xem phim. Nhà em bố me đều là công chức thì làm gì có tiền mua tivi màu và đấu Video thế mà bọn nó cả bộ hết khoảng 6 triệu, em nhó là nhà em bán con Lợn to tướng mà chỉ được có mấy trăm. Mấy ông đầu xóm thì có loa JBL (loa cột) và 100% khi nghe nhạc đều mở cực to, ngồi nói chuyện trong nhà đều phải hét lên với nhau.
    - Ngày đó được đốt pháo: xóm em toàn đốt mìn.
    - Quần đùi và áo ba lỗ của Thái Lan là đỉnh.
    - Đồng hồ Eska to tướng + áo Nato
    - Hút thuốc phiện (hàng đen) như thuốc lá bây giờ.
     
  16. buihoa75

    buihoa75 Advanced Member

    Joined:
    7/8/12
    Messages:
    1.228
    Likes Received:
    14
    Location:
    Ha Noi Pho
    _ E xin bổ sung thêm thầy Tạ Tấn ở Bà Triệu, thầy Đức ở Bạch Mai và thầy Phúc ở phố Huế, thường thì khi chơi cổ điển hay dùng dây nylon, thời đó có một bộ dây đàn nylon tử tế cũng rất nâng niu rồi, dây sắt dùng không được bền, hay đứt và bị câm tiếng rất nhanh, mùa ẩm thì có thể sau gần tuần dây đã bị sai tiếng rồi, sau này có thêm dây lụa nhưng cũng chẳng khá hơn là mấy, e nhớ thời đó mà có cây đàn mang từ Nga về, thân đàn có dát tí ngà Voi thì quí lắm.
     
  17. doantieutu

    doantieutu Advanced Member

    Joined:
    9/3/11
    Messages:
    1.912
    Likes Received:
    2
    Location:
    Saigon
    Thê thì chơi cờ lác síc dùng dây sắt hay chơi mô đẹc dùng dây ni lông ạ?

    Em mới mì pha son mà chả biết theo nào. Cứ loạn cả lên, hic... :(
     
  18. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    ..< Thê thì chơi cờ lác síc dùng dây sắt hay chơi mô đẹc dùng dây ni lông ạ?

    Em mới mì pha son mà chả biết theo nào. Cứ loạn cả lên, hic> Classic thì dùng dây nylon ạ .

    Cách đây mấy hôm báo mạng có ca ngợi một đồng chí tiên phong đâù tiên đưa cách chơi guitare kết hợp gõ thùng vào Việt nam cách đây một vài năm ...chắc nhà báo lơ tơ mơ về guitare ở Việt nam , từ thời bao cấp tuy chưa có tên gọi phương pháp kết hợp gõ thùng theo tên chuẩn mực của Tây như nay nhưng đã có nhiều bác chơi rất giỏi , đó phong trào lan rộng đến nhà làm đàn cũng dán thêm miếng mica bên dưới lỗ thoát hơi rất mỹ thuật và duyên dáng với nhiều hình dáng khác nhau :D . Còn kỹ thuật Fingerstyle mới du nhập vào ta gần đây đã được bác Hải Thoại soạn và chơi mấy bài dân ca từ những năm đầu 1980s ( hình như bây giờ con giai bác mở cafe + guitar ở đâu đó rất hay )
     
  19. buihoa75

    buihoa75 Advanced Member

    Joined:
    7/8/12
    Messages:
    1.228
    Likes Received:
    14
    Location:
    Ha Noi Pho
     
  20. rosa

    rosa Advanced Member

    Joined:
    25/5/11
    Messages:
    349
    Likes Received:
    9
    Còn có cụ Đỗ Đinh Phương, nhưng đĩa của cụ cực hiếm; http://mp3.zing.vn/album/Romantic-Class ... AB8WZ.html
     
  21. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    Lâu lắm rồi , hôm nay em mới buôn chuyện bởi vì nghe tin 2 bác là nhà văn Anh Đức và nhạc sỹ Xuân Giao ra đi mãi mãi nên em lại nhớ đến bài : Em mơ gặp Bác Hồ - chào sông Mã anh hùng ..và nhân vật chị Sứ ...rất thân quen với mọi học sinh thời bao cấp đã qua :( . Những câu hát , lời văn sau mấy chục năm vẫn nhớ mãi chứ ko bèo dạt mây trôi như sách và nhạc gần đây của ta :( .
     
  22. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    Vài đĩa nhạc thời bao cấp : :D còn sót lại sau công cuộc cải tổ lót đít lồng chim và trăm kiểu tận dụng khác từ đĩa nhựa nổi danh một thời . :(
     

    Attached Files:

  23. berryfun

    berryfun Advanced Member

    Joined:
    29/12/09
    Messages:
    2.009
    Likes Received:
    125
    "Thời gian như bóng câu qua cửa sổ" nhanh quá, mới đó mà.

    Nhìn bìa album The Long Play - Sandra, bác đồng tiền vàng post. Lại như được sống lại thời gian mười mấy năm trước. Giờ thì Sandra đã 52 tuổi. Lứa chúng em giờ có lẽ đã giừ. Em ngày xưa thíc cô này quá chừng nhất là bài Maria Magdelana. Đến năm 89 mới được xem cô này qua băng video thấy sao mà yêu thế. Giừ thì chị ý nhìn 3 khúc như nhau :mrgreen:

    Giờ thì nghe nhiều thể loại nhạc, tiếp xúc nhiều thể loại nhac, tiếp xúc nhiều loa, amp, đài khác nhau nhưng chưa bao giờ có được cảm xúc như nghe lại những: Sandra, Sabria với "boy boys boy", C.C Catch với "I Can Lose My Heart Tonight", JOY "Touch by Touch". Modern Talking, Boney M..... qua cát xét sharp. Thấy yêu nước Đức nhiều nhiều.
     
  24. GOLDCOIN

    GOLDCOIN Advanced Member

    Joined:
    6/5/13
    Messages:
    367
    Likes Received:
    10
    "Đến năm 89 mới được xem cô này qua băng video thấy sao mà yêu thế." Cuối những năm 1970s em thường tự hỏi ko biết hình dáng , tư thế khi hát của các ca sỹ nhạc vàng , nhạc Tây mà em được nghe như thế nào ? Đứng trên bục gỗ như ca sỹ của ta khi đó hay nhảy đung đưa chân như ca sỹ Liên Xô trên phim ? ( bây giờ mà hỏi như thế thì người ta bảo em là dở hơi :( , nhưng khi đó thông tin hình ảnh của ca sỹ , ban nhạc ngoại ....hiếm như lá cuối thu . Mãi đến đầu 1980s em mới được xem video và cảm thấy văn minh ngang tầm khu vực :)

    Em có cả đĩa cd đời đầu : by virgin Japan ltd 1988 :
     

    Attached Files:

  25. bluebird

    bluebird Advanced Member

    Joined:
    18/1/08
    Messages:
    830
    Likes Received:
    3
    bác sưu tầm được nhiều đĩa đời đầu độc quá, nhìn thật đã mắt :mrgreen:
    Sandra em cũng thích, mà chồng Sandra (M.Cretu) em lại thích hơn nữa.
     

Share This Page

Loading...