Chả có việc gì làm. Cưa cưa, cắt cắt, hàn, hàn, vặn, vặn, sơn, sơn... Được đôi chân loa- tổng giá thành: hai buổi sáng với chi phí 150.000 + vài thứ lặt vặt tận dụng.
Bác khéo tay quá, chúc mừng bác. P/s: Bác cho em hỏi thêm là bác làm cặp chân loa để cho đẹp, gọn gàng hay cải thiện âm thanh ạ? Em cám ơn bác.
Hay hơn, đẹp hơn, cao vừa tầm hơn.Và cái chính là thú tiêu khiển là làm việc và bác ạ- Đi tìm từng con ốc như ý mất gần nửa ngày- còn một số việc nữa- ốp gỗ chân loa và gắn đinh tán bằng đồng em chưa làm kịp hì hì
tấm trên em khoan tấm mặt đá và bắt bu lông chìm bốn góc- tấm dưới có hai thanh sắt hộp 2x4 gia cố dưới đáy- hơn nữa 2 tấm gỗ là sồi đã tẩm sấy và em đã sơn lót PU hai mặt nên không cong vênh được
Cái trụ thép là Hộp 100 x 100 tận dụng có sẵn (Cái cột thép hàn sẵn bản mã đã khoan lỗ) - Nếu cần to hơn ra Đê La thành mua sắt hộp cũ to hơn,(khoảng 100.000 ) - mua 2 tấm thép dày 12 mm làm đế hôm nọ mình hỏi kích thước 300 x 300 ~ 200.000/tấm. - OK/ Em thử sơn đen toàn bộ xem sao- chắc là mấy con Ecu inox sẽ nổi hơn.
- 20.000 tiền sơn (xịt) - bu lông- ê cu: 20.000 - Đinh tán đồng : 15.000 (chưa lắp) - Mũi khoan đá: 18.000 - 4 quả rọi: 40.000 - mua giấy ráp, đá cắt sắt, linh tinh: 30.000 Chưa đến 150K hì :mrgreen:
Quả rọi- lên Thuốc Bắc - 10.000/con. tháo bỏ caí vít buộc dây rọi-> có sẵn cái lỗ có ren trong D6 >> mua con bulông Inox) D6 dài 60 thay vào là xong
hay quá, cảm ơn bác, em sẽ ghi nhớ công nghệ này, hồi trước đi thuê tiện bộ 8 cái chân côn mất 240k đã tưởng rẻ
Các bác quá khen thành ra em lại phải tiếp tục công việc. bây giờ là sơn nốt phần gỗ xem nó ra làm sao. Hỳ hục khênh cái loa xuông thế quái nào rơi ngay cái loa cóc xuống đất- trời ơi! đau sót quá, ngó lại thì em nó đầu một nơi, đít một nẻo như thế này
À, thì ra nó gắn bằng keo, thế quái nào mà mình hì hục cậy mãi mà không được- cứ tưởng nó có ren- chẳng qua là nghe tiếng treble bị xì xì bực mình mấy lần định cậy ra nối cho nó mấy đoạn ống nhựa PVC vào xem thử nó ra sao mà không cậy được- đúng là trời không phụ người chăm chỉ kha kha :mrgreen:
Nghĩ mãi không nhớ ra mình đánh rơi cái loa cóc với tư thế nào để ngày mai đánh rơi nốt cái còn lại. chẳng may nó lại vỡ cái gì khác mà không bong keo thì thật là vớ vẩn hì hì :mrgreen: :mrgreen:
Em ở HN thôi rảnh bác qua ngó thử- em vẫn còn 2 cây sắt hộp 100 x 100 dài mỗi cây 40 cm vừa đủ làm đôi chân nữa biếu Bác - bác cứ call:0903221971 em cho đc
Sơn đen hết rồi- còn mỗi tấm đá là chưa sơn đen thôi bác. Hy vọng nhiều Bác qua đây có thể tự sản xuất một bộ chân loa cho riêng mình- giá thành ko vượt quá 500.000. nếu đi mua có lẽ phải 1.5 triệu hì hì
Gỗ gì cũng được bác- nếu là gỗ thịt bác phải hiểu là gỗ tốt(Xoan đào- sồi- lim- trò- dổi) miễn là đã tẩm sấy-(nếu bác kô hiểu biết về gỗ thì bác dùng 2 tấm gỗ công nghiệp ép lại b- có lớp 502 ở giữa) đè cái cối đá lên-> cắt vuông vắn là OK. Em chinh chiến 10 năm nghề gỗ rồi nên kiểu gì cũng làm được