Cứ như phim hành động Mỹ ấy các bác nhỉ? Hết phần 1 rồi sang phần 2.... khán giả theo dõi đau hết cả tim.
nếu đúng như bác nói thì e tẩy chay shop này. kể cả có bán đồ đẹp và rẻ thì e cũng chả thèm mua. bác kiểm chừng lại nếu đúng vậy thì bác nêu tên lên đây cho mọi ng biết nhé! " THAM THÌ THÂM THÔI"
chuyện shop tiêu thụ hàng gian, biết là gian mà vẫn cố tham là chuyện bình thường. nhớ cách đây vài năm em cũng đã dính phải chuyện tương tự. Đạo đức kinh doanh quan trọng lắm nhưng nhiều người vẫn cố tình làm ngơ
Thông báo bới các anh em VNAV hiện vợ đối tượng đang đi liên hệ với các anh em làm đơn bãi nại cho chồng nó , giả bộ khóc lóc , kể hoàn cảnh thấy thương , nhưng theo em điều tra chính vợ nó có thể là một mắt xích quan trọng trong đường giây lừa đảo này anh em ta ko nên tin những nó nói và hứa nhé, phải cho nó đi thôi thằng này tuột xích ra sẽ gây nguy hiểm cho xã hội Thông tin bác Nguyễn đình Năm cung cấp https://www.facebook.com/groups/3939237 ... 9/?fref=nf
Em nghe được thông tin nữa là trước đó tên này đã được chính CA phường Bình Chiểu thộp, nhưng gia đình nó thương lượng với nạn nhân rút đơn nên nó lại thoát rồi về tiếp tục hành nghề! Đừng để nó thoát nữa nhé các bác
========== Chuyện này em lại nhìn ở góc độ khác: Nếu đúng có việc này thì cái bác "nhanh như chớp" kia toi rồi các bác ạ. Những món đồ Audio đó giờ đây đã trở thành tang vật của vụ án, nó sẽ được công an thu hồi về để làm chứng cứ vụ án. Sau đó qua rất nhiều thủ tục nhiêu khê của công an nó mới được trở về với khổ chủ, để nhận đồ về, các khổ chủ sẽ phải trình ra những chứng cứ chứng minh đó là tài sản hợp pháp của mình, nếu không chứng minh được đó là tài sản hợp pháp thì sẽ bị tịch thu và vụ án sẽ được mở rộng điều tra do xuất hiện tình tiết mới. Bác nào nhanh tay vác về mà vác đúng đồ thì cũng phải nộp lại cho công an để phục vụ cho điều tra đã. Còn nếu vác không đúng đồ của mình thì bị quy phạm vào một trong các tội danh sau: 1- Trộm cắp tài sản chiếm đoạt tài sản công dân (như tội của Nguyễn Cao Đăng). 2- Tẩu tán tài sản phạm pháp.( bị coi như đồng lõa với thủ phạm) 3- Tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Tóm lại vác về kiểu đó thì phiền hà to rồi vì sẽ phải làm việc miệt mài với công an điều tra . Kiểu đó là: Khốn quá hóa xxx rồi :lol:
Mấy năm trước em và mấy bác nữa trong VNAV nhà ta cũng bị thành viên Backdrapf lừa lấy đồ: Cũng chiêu làm quen rồi thân, rồi giao lưu giới thiệu với thanh viên khác và cuối cùng là lừa lấy đồ: Em bị "anh bạn vàng" lừa vác cặp Tannoy T125 đi mất hút cùng với 1tr tiền nhờ anh bạn mua giùm cái DVD Sony 7000ES. Ở Trảng bom, Đồng nai có bác Thọ cũng bị , mấy bác nữa. Buồn thật khi niềm tin bị đánh cắp.
Qua chuyện này, em thấy sức mạnh và lợi ích của việc tham gia cộng động mạng, từ khía cạnh nạn nhân, kẻ lừa đảo lẫn người chầu rìa như em :lol:
Vụ này giống y chang "1 phút cảnh giác" trên ti vi". Thủ đoạn tương tự với các mặt hàng khác như đồ nội thất.... Thủ đoạn là: Gọi điện mua đồ và đề nghị chở đến địa chỉ A để nhận tiền. Khi chở đồ đến A thì cửa đóng nên bảo bỏ đồ xuống, rồi theo sang địa chỉ B nhận tiền , trên đường đi tìm cách chuồn. Người đi lấy tiền không theo kịp bị mất dấu đành quay lại A để lấy đồ, khi đến A thì đồ đã bị chở đi mất. Lừa kiểu này thì phải có cả hội đồng bọn phối hợp mới thực hiện được. Các bác bán đồ hay chú ý thủ đoạn này nha.
Thêm 1 bài báo nữa, tuy nhiên nội dung chưa chuẩn. Mấy bác thực sự có công xác minh và bắt tội phạm và cũng là thành viên VNAV không được nêu danh ở bài báo này.
Đồ của anh em Biên Hòa đây rồi, biết bao giờ mới lấy ra được Mấy món này là của bác chủ shop Tham Thì Thâm sau khi biết nuốt không trôi nên mang nộp lại CA Thủ đức. http://goctinnhanh.com/tin-nhanh/nhieu- ... cha-xu-dom
bài báo này có clip phõng vấn tên lừa đảo luôn nè các bác. clip của ANTV http://www.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/g ... 07115.html
Sáng nay ngồi uống cafe chém gió với mấy anh em audio ĐN thấy bàn tán sôi nổi cái vụ này, thấy có mấy bác bảo nghe đâu là bác chủ shop TSN gì đó trên VNAV này, không biết có phải ko bác Bradpitt2 nhỉ? Nếu đúng vậy thì cũng cần phải xem lại tư cách của bác chủ shop này.