Bản chất Đàn Ông ??? Tại sao những gì luôn được coi là xấu xa nhất , là tệ nạn thì lại thuộc về Đàn Ông ? Phải chăng bản chất của Đàn Ông là xấu ? Đâu đó ngoài các quán nhậu vỉa hè thỉnh thoảng vẫn nghe thấy giọng ca nhão nhoét toàn mùi bia rượu cùng tiếng guitar bập bùng thế này : ....Sung sướng thuộc về đàn bà , đau khổ cứ dồn về đàn ông , hút thuốc thuộc về đàn ông nhưng ăn hàng không ai qua đàn bà...Chân lý thuộc về đàn bà , không bao giờ chấp nhận mình sai , nhưng nếu đàn bà mà sai thì đàn ông cũng không làm gì được đàn bà vì đàn ông không xinh đẹp như đàn , vì đàn ông không dịu dàng như đàn bà , phải không em , phải không anh .... Đàn ông vẫn thường xuyên bị phụ nữ nói xấu về mình nhưng thường thì chẳng bao giờ kêu ca , phàn nàn về chuyện này hết...Tại sao thế ??? Giải thích thế này nhé : Đàn ông không bao giờ nói xấu phụ nữ hết mà chỉ có phụ nữ nói xấu đàn ông mà thôi đó là thực tế.Đàn ông cũng không cần thiết phải nói xấu phụ nữ bởi vì bản chất của phụ nữ....là xấu rồi nên cần gì nói :lol: Vẫn hay nghe nói : Không có người phụ nữ xấu mà chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp.Điều này càng chứng tỏ bản chất phụ nữ xấu thật....chẳng qua họ biết làm đẹp nên mới không thấy xấu mà thôi :lol: Tóm lại : 1.Đàn ông luôn là người thông minh vì họ có....2 cái đầu :wink: 2.Đàn bà luôn là người nói nhiều vì họ có....2 cái miệng :wink: Ơ....Ơ....Tự nhiên nói xong thấy bản chất đàn ông xấu thật đấy.... xấu kinh khủng... :lol:
Topic của bác chủ thớt là nói về bản chất ĐÀN ÔNG , những cái tốt và cái xấu của đàn ông cớ gì các bác cứ vào đây nói xấu ĐÀN BÀ và chị em phụ nữ , phụ lão thế nhẩy.... :lol: Bác nào có tốt xấu gì phòi ra cho anh em biết đi ạ.... Thân.
Đàn Ông nông nổi giếng khơi Đàn Bà sâu sắc như cơi đựng trầu Cái này em cũng chả biết là ai hơn ai kém nữa ạ , tùy các bác hiểu thôi
Vâng , em cũng chả biết được thế nào cho đúng nhưng chính xác câu chữ là như vạy bác ạ. Các cụ nhà ta ngày trước nho nhã ví von nhiều câu thật sâu sắc mà cũng thật lạ lùng. Nông nổi mà lại như cái giếng....còn sâu sắc thì chỉ được nhơ cái cơi đựng tràu xíu xiu à....
Đàn ông ko xấu, từ xa xưa đã là vậy rồi, các bác chả nhớ gì cả. Xem truyện cổ tích các bác để ý ko, có ông Bụt, ông Tiên chứ đâu có bà Bụt hay bà Tiên, nhưng lại đầy mụ dì ghẻ, mụ phù thủy chứ nào có ông phù thủy :lol:
Hình như chúng ta đang hơi quá đà, trên diễn đàn VNAV các thành viên là nam chiếm phần đông vậy lẽ ra số ít còn lại cần được trân trọng chứ các bác nhỉ? Do không có giá trị "thư giãn" như vị trí của vốn có của topic, em xin phép khóa tại đây.