Ca sĩ Thái Châu là một giọng ca được xếp vào hàng gạo cội của nhạc vàng Việt Nam. Tuy Thái Châu không phải là một tên tuổi thuộc dạng khét tiếng như Chế Linh, Tuấn Vũ nhưng giọng hát của ông cũng thuộc dạng rất trình độ, rất ấm áp, chững chạc lại có một chút gì đó mang thiên hướng sang trọng. Không đặc trưng, nhưng rất đẹp. Cùng với đó là một vẻ ngoài đẹp trai kiểu thư sinh, phảng phất nét đào hoa. Đặc biệt ông song ca rất thành công với nữ ca sĩ Phi Nhung. Vậy em xin lập topic này để anh em chúng ta bàn luận về giọng hát hay này.
Hồi em học cấp 3 khoái nhất Thái Châu hát bài Hương tình yêu trên TV... "Không phải là tơ trời, không phải là sương mai, không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức, em đã biết một điều mỏng manh nhất, là tình yêu là tình yêu ngát hương... Em xin bổ sung giọng Thái Châu là giọng mũi ạ.
Sau này có Nguyễn Hưng cũng có hơi hướng nhai nhái Thái Châu. Bằng chứng: http://www.youtube.com/watch?v=J3hvrl5h ... 8677C8CCDB và
Giọng Nguyễn Hưng hơi giống thôi chứ ko "hay" bằng, Thái Châu thấy hát có tình hơn. Tuy nhiên Thái Châu hát ko tập trung 1 dòng nhạc nào, anh chơi cả sến lẫn sang nên ko bật lên hẳn như tiêu biểu dòng sang là Sỹ Phú, Tuấn Ngọc...và sến thì Chế, Tuấn Vũ...
Ca sỹ trẻ hát có tình và hơi có tí giọng mũi chính là Lê Hiếu. Tuy nhiên anh hát nhạc sến ko được, nên loanh quanh Trịnh Nam Sơn, Đức Huy, Ngô Thụy Miên đâm hay, tất nhiên ở mức khá.
Đợt rồi Trịnh Nam Sơn qua VN đứng chung sân khấu với Lê Hiếu hát Con đường màu xanh, Về đây em, em mới thấy cậu Hiếu này đâm chưa hay lắm :mrgreen: Thái Châu em nghe giới thiệu là ca sỹ đầu tiên hát Bài Thánh Ca Buồn. Bác này học trường Âm nhạc Quốc Gia nên hát kỹ thuật, trau chuốt, nhưng em thấy chất giọng hơi mỏng và chưa đụng đến tim như vài bác khác.
Bài Thánh Ca Buồn theo em là Elvis Phương. Thái Châu về nước song ca cùng bác Hưng Huỳnh Bài Thánh Ca Buồn nghe chán lắm, chắc tại hòa âm, phối khí và hát khi đã ... già.
Em thấy còn hai ca sĩ hát cùng chất Thái Châu là Hoài Nam và Phương Lam ( Ca sĩ này ít nổi tiếng ), đều có cách trình bầy rất ung dung, đĩnh đạc, hoàn thành ca khúc rất mẫu mực
Hồi nhỏ em thích nghe Thái Châu song ca với Hương Lan bài Lâu đài tình ái, một lần được nge ké video Thúy nga có bài Nỗi lòng người đi Thái Châu hát với hình ảnh đi trên bãi biển em kết quá, sau này nhe Thái châu hát Cafe đắng cũng rất thích :!:
Em biết ca sĩ Thái Châu qua bài 10 năm tình cũ (băng Cassette) và ấn tượng đến bây giờ.. sau này có hát lại trên Thúy Nga nhưng em thấy không hay bằng...
Mới đầu nghe giọng Thái Châu thấy cũng bình thường. Nhưng càng nghe càng thấy hay. Hay quá mức !!!!!!!!!!!
Không liên quan, nhưng ở trên em đã nhắc đến ca sĩ Hoài Nam, giọng hát rất hay, và đây là một ca khúc được ông trình bầy quá xuất sắc, ai chưa nghe thì phí cuộc đời nhạc vàng: