Bữa nọ tình cờ nghe ông này hát thấy hay hay . các bác xem cho ý kiến nha. http://www.youtube.com/watch?v=2UJrJY7Y ... re=related
Khiếp!!!. tay Scottish nói nghe kinh thật nhưng hát bài này nghe cũng đựơc đấy, em có 1 số CD của thím này - không chừng mai mốt lại hot như TUẤN VŨ không chừng .
Mình đã nghe giọng hát của TA từ thập niên 80, thời đó chỉ có băng cassette. Lúc đó TA hát rất hay, đang thích tiếng hát của Elvis Phương nhưng sau khi nghe TA hát thì mình kết giọng truyền càm của TA. Đến khi có Video thì thấy TA biểu diễn, đúng là hơi khác thường, toàn mặc so-rê lên sân khấu. Tưởng rằng khi biểu diễn "nàng" mới ăn mặc như vậy nhưng không phải, hỏi người chị ở cùng Bang với TA thì chị ấy nói bình thường TA đi dạo phố cũng vậy đó. Cũng có vợ và có con bình thường, hình như lúc đó TA "bị" nhẹ hơn bây giờ. Sau này mình ít nghe các CD mới của TA, những CD cũ thì TA hát hay hơn nhiều. Chỉ nghe thôi chớ mình không xem Video của TA nữa, vì xem rồi thì hết muốn nghe.
Em kết nhất Tuấn Anh hát bài Dona, dona vừa tiếng Pháp, vừa tiếng Việt (của TT Asia), phải nói là quá hay và bất ngời với tiếng Pháp của anh í. Ngoài ra một số bài nhạc tình, em thấy TA ca nghe cũng phê lắm.
Em thíc nhất bác này ca bài "Trái tim ngục tù" ạ. Nhà cũng có 1 CD của bác này toàn nghe nhõn bài trái tim ngục tù sau đó đổi đĩa. :mrgreen:
bài này Tuấn Anh hát quá hay bác ạ. Em nhớ là xem trong Asia Đêm Sài Gòn 1 cách đây tầm 18 19 năm. Chưa thấy ai hát bài này thành công bằng. Bác có bài đó (bản thu âm Đêm SG 1) up lên cho ae nghe ké với ạ. em search trên mạng mà ko thấy có. thanks bác trước nhé
ông này lúc trước ở gần nhà mình ,là cậu ruột của thằng bạn mình ,ở nhà toàn mặc đầm ,lúc còn ở vn thì chỉ đi hát phong trào ,pê đê nhưng ko hiểu sao cũng có vợ ,ko biết có con ko.
Toàn cảnh Tuấn Anh : http://www.youtube.com/watch?v=mJsv1CZ0 ... re=related Em kết nhất quả : Oh...That's Smile ! Hột xoàn lấp lánh...tóe lóe... :lol:
Nóng vội cái gì nhỉ bác??? Tôi cũng mê cái giọng đặc biệt của Ông TA này,tiếc là mới Died mấy năm nay..Mỗi tội nhìn bác ấy hơi HI FI tí..chẳng biết phụ nữ hay đàn ông..hehehehe!
Tuấn Anh có giọng hát rất sang trọng và đầy cảm xúc ( mỗi tội xem DVD thì hơi ớn ) Em có một kỷ niệm về ca sĩ Tuấn Anh, ngày xưa nhà em có đĩa CD Tuấn Anh - Tháng 6 trời không mưa ông cụ em hay bật, cũng là bài hát số 10 của đĩa, lời nó như sau : Tháng sáu, mưa, mưa, giá trời đừng mưa, và anh đừng nhớ . Trời không mưa, và anh không nhớ, anh còn tiếc làm gì ...Tháng sáu, mưa, mưa, bầy chim sẻ hiên nhà bay mất, như em, như em... Ông cụ cũng bật xen kẽ cả bài tháng 6 trời mưa : Tháng 6 trời mưa trời mưa không dứt, trời không mưa anh cũng lậy trời mưa... Bài này thì các bác biết quá rồi . Hồi đó em chỉ nghe thôi ko để ý đến tên bài hát và ca sĩ làm gì cả . Chợt một hôm trong đầu em nẩy ra thắc mắc hình như đây là hai bài khác nhau ? Hỏi ông cụ thì ông cũng chịu luôn, thành ra cả 2 bị loạn óc suốt một thời gian . Đĩa thì sau vài mùa mưa nó đã ra đi theo...nước . Mãi sau em thấy ca sĩ Hồng Nhung hát bài Khúc Mưa trên VTV1 - nhạc Phú Quang thì mới biết tên bài hát này chính xác là Khúc Mưa, thế là đầu óc được giải toả. Nghe lại bài hát thì phân biệt ngay câu đầu: Tháng 6, mưa, giá trời đừng mưa & Tháng 6 trời mưa, trời không mưa anh cũng lậy trời mưa . Tinh thần của 2 bài hát trái ngược nhau, một bài là ghét mưa, một bài thích mưa :mrgreen: Ngồi viết lại mà cũng thấy lại đau đầu http://music.forvn.com/show/450676.html Mời các bác nghe thử "Tháng Sáu Trời Không Mưa" để so sánh với "Tháng Sáu Trời Mưa"
Về Địa lý, cùng là tháng sáu, có vùng mưa có vùng không. Chắc ca sỹ TA hát hai bài ở hai nơi khác nhau, ko đổi thì khách họ phản đối.
Em chỉ thích nghe bác này hát bài "Tình Xuân" thôi, còn xem thì em "thua"! :lol: Mời mấy bác nghe: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=A7REGqCYz0
Bài có 1 dòng sông đã qua đời, TA hát hay ơi là hay! Mà mí bác trên này đa số nghe chứ đâu có coi (hình) đâu!Theo e thím ấy có tài nên có tật!