Vừa rồi chợt nghe + xem Đan Nguyên biểu diễn, rất thích bởi ngoại hình "bụi bụi", giọng ca trầm ấm rất truyền cảm (theo nhận định của em ạ) . Các bác có album nào của hắn không thì chia sẻ với em (và mọi người) đi ạ. Chúc các bác cuối tuần vui, khoẻ,.... :?: :?: :?:
Chú này hát xẩm thì hay hơn, giọng lè nhè ướt nhoẹt, cố gắng nắn nót để ủ e sầu não, mua CD của chú này 1 lần mà tiếc 15k quá trời.
Em cũng nghĩ như bác. Nếu em mà đi lính, lại nghe chú ĐN này hát bài "24 giờ phép" thì thà rằng em ở lại đơn vị cho xong, khỏi phải về phép làm chi cho ... mệt :lol: :lol: :lol: Em cứ nói bừa như vậy, bác besu2005 đừng ném đá em nhé.
Các bác khó tính thế ?! Em thì cũng ít nghe bác này, nhưng cũng có vài đĩa trong tủ. Nói chung không khó khăn quá trong việc chấp nhận bác í!! Bài em hay nghe là "Những lời này cho em"!
Bác nói có phần hơi đúng! :lol: Thật sự Đan Nguyên vài đĩa ban đầu hát nghe rất tệ, u sầu não ruột, bi lụy dữ lắm... nhưng càng về sâu này giọng ca Đan Nguyên ngày càng tiến bộ rõ rệt bác ạ (chắc hợp tai em). Giọng rất trầm ấm, nam tính, một số bài theo cảm nhận cá nhân của em có thể hay hơn các bậc tiền bối đi trước đấy. Vừa rồi em có nghe 1 bài trong đĩa Asía mới đây "Thuở ấy có em" nghe rất phê... Bala
Mình đồng ý với Bác qtuanns, Các Bác thật khó tính, chứ E thì thấy giọng ĐAN NGUYÊN cũng dễ nghe, chất giọng khàng khàng trần cảm của ĐAN NGUYÊN cũng đi vào lòng người... . Đây là sở thích của riêng E, có Bác nào đồng ý với E thì ủng hộ nhé?
Em không thích tay này. :!: Hát lên "gồng" ở mọi nốt nhạc. :shock: Mà thực lực, hơi sức giọng ca thì chẳng có là bao. :shock: Nghe một bài còn đỡ chứ nghe đến 3 bài, nếu hoà mình cùng cảm xúc, chắc mệt đứt hơi. :shock: Em thấy thế. :idea:
Lần đầu nghe chú này hát em thấy ẩm ướt hết cả người, nên chả có cảm hứng tìm hiểu thêm, lần sau mà nghe chắc em phải đóng bỉm mất
Hát nghe cũng được đấy chứ các bác. Nhưng mà giống Chế Linh quá, Mà giống Chế linh thì em đi nghe Chế Linh thiệt luôn cho rồi.
Trong thế hệ ca sĩ mới của trung tâm Asia, em lại kết đồng chí này với với nữ ca sĩ băng tâm nhất. Nghe mãi chế linh, thanh tuyền cũng thấy ủ ê.
hở... bác giống em thế DN hát những bài cũ, nhưng qua cách hoà âm phối khí bậc thầy của Asia, chất giọng cũng khá đặc biệt... em thấy rất hay. Băng Tâm e cũng rất thích giọng ca này, e thấy có thể sánh với Như Quỳnh, thậm chí còn nhỉnh hơn. cặp đôi này hát mấy bài liên khúc ko chê dc. Nghe đi nghe lại mãi.
Í, í, bác không được lấy NQ của em so với BT đâu nhá!! :lol: Đùa bác tí chứ em cũng là fan của 2 "mợ" này đấy! (Có điều thích NQ hơn chút xíu! :mrgreen: )
Với giọng hát nhạc vàng, giọng ca ĐN này cũng hay chứ các Bác, tai em nghe thấy fê nhiều bài, trong đó có: 24h phép; Về đâu mái tóc người thương. Nếu nghe cả đĩa thì hơi mệt vì giọng nặng nề, thái quá, nhiều lúc không cần thiết, em chỉ nghe 2 đến 3 bài rồi chuyển nghe ca sỹ khác.
Bác nhận xét sao mà giống ý em quá. Nói chung cái giọng ca này thì giống như là màng giày cao gót mà đòi đi cầu tre vậy đó. Cứ lón nhón.
E thì thấy đôi khi chú này phát âm tiếng Việt còn không chuẩn nữa nên hát không thấy hay,đáng khen ở chổ có cố gắng thôi.(có lẽ sống từ nhỏ bên Mỹ)
Nghe ông này phát âm chữ "tr" đến hài :lol: :lol: Em có đọc báo hải ngoại, có đoạn phỏng vấn ông này hỏi quê ở đâu, bảo ở Huế ( Hát nhạc vàng mà gốc Huế thì hơi có giá ) về sau chả hiểu thế nào mà ông ý khai lại là ở An Lộc cách Huế 60KM. :lol: