Một ca sĩ dù hát hay cỡ nào mà thấy anh mà nghĩ ngay tới ca sĩ đi trước như Duy Khánh, Chế Linh thì ..... chán lắm chẳng có gì đáng thưởng thức . Cứ sao sao đó . Ngọc Sơn hsy hơn ca sĩ bây giờ ở điểm này . Tự anh làm nên tên tuổi Anh!
Nhận xét của bác này giống như tôi, thời những năm 1990-1995 tôi rất thích nghe NS hát. Nhưng bây giờ thì ko thể nghe đc vì cảm thấy cứ nhí nhố, rẻ tiền thiếu nghiêm túc...
Không, Bác em chỉ thích chơi cd gốc! Cũng không dám ....khoe. chỉ chia sẻ để anh em chưa có dế săn cd này hơn. Một cd quá đỉnh, quá hay của Ngọc Sơn. Cảm ơn Bác!
--- Ghen tỵ với bác quá. Đây là cd mà em rất thích của NS , tất cả các bài hát trong đĩa này đúng "chất " và "hồn " NS nhất.Em hay nghe nó vào đêm muộn (mở thật nhỏ nghe kiểu xa xăm đâu đấy / rất là đau tim ạ )
Rất mừng vì gần đây NS đã trở lại với một diện mạo , phong cách cũng như giọng hát nghiêm túc và chỉn chu hơn rất nhiều . Hãy nghe anh hát trong chương trình "Hoán đổi" để thấy được một đẳng cấp khó có người sánh kịp !
Cd Ngọc Sơn tái bản trong nước thì các shop cd bán cũng có đó Bác! Đời đầu quý hiếm , hay thì tranh nhau mà mua thôi Bác!
Em vừa nghe NS hát lưu bút ngày xanh nghe chán lắm ko ra kiểu của bài hát hay em ít nghe NS hoặc nghe quen kiểu của mình rồi ko biết Bài này nghe mới hay. NS em thấy ít bài hợp lắm nhạc NS hát kiểu gì ý , ko hẳn là ca sĩ hát nhạc vàng mà ở mức độ xanh xanh
Tôi cũng hay nghe Ngọc Sơn, nhưng không phải cái nào Ngọc Sơn cũng đỉnh. Dạo này đĩa cũ cũng phát hành lại khá nhiều đĩa. Bà còn có thể mua dễ dàng hơn trước.
Bác đem cái dở của NS ra rồi! Nếu Bác chịu sưu tầm những cd NS những năm 92 _ 95 ,đĩa chuẩn đời đầu như một lần dang dở, ngại xxx̀ng, nhớ về em..... Bác sẽ có cảm nhận chính xác ! Giọng ca rất hay !