Em chào cả nhà, đầu xuân xin kính chúc cả nhà sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc cho VNAV ngày một nhiều người biết đến và tham gia! Em cũng xin được cảm ơn và chúc sức khỏe các anh, chị là thành viên sáng lập cũng như các anh, chị Admin(s), Mod(s) đã xây dựng, quản lý VNAV để tụi em có cơ hội được giao lưu, học hỏi cho thỏa cái thú chơi chẳng giống ai này. Em là newbie nhưng được cái ham vui nên cũng xí xọn vào đây lập cái topic này (chẳng biết có đúng ổ không nữa) với mong muốn được cả nhà chia sẻ cái khoảnh khắc đầu tiên của mình khi mới tham gia VNAV. Cảm giác của các anh, chị như thế nào khi post bài viết đầu tiên? Những người bạn, những ý kiến tư vấn đầu tiên đến với các anh, chị ra sao? Hihi, tóm lại là những cái gì gọi là đầu tiên đối với VNAV của các anh, các chị. Với em thì đêm hôm đó em lang thang trên Google để tìm cho mình 1 cặp loa, thì thấy chữ VNAV xuất hiện trong 1 kết quả tìm kiếm. Thấy có chữ Vờ Nờ là em click, ai dè vào đúng đây... Cái cảm giác đầu tiên đấy nó cứ bỡ ngỡ, bồi hồi, sợ hãi, phấn khích rồi cô đơn, lạc lõng... nó chen nhau đứng trong suy nghĩ của em, để rồi hôm nay em mới trộm nghĩ và thấy rằng với những newbie như em thì cần được chia sẻ cái gì trước khi post bài viết đầu tiên. Với mong muốn đó em bèn lập cái topic này và cũng rất rất mong các anh, các chị ủng hộ và quan tâm để topic này nó nhiều nhiều trang 1 chút. Em xin trân trọng cảm ơn! p/s: Nếu em post chưa đúng chỗ, mong các MOD thông cảm, bỏ qua, chỉnh sửa và di chuyển giúp em. Em cảm ơn nhiều!
Em vẫn nói vui với anh em bằng tên bài hát của Lê Uyên Phương là : Chúc mừng bác đến với "VŨNG LẦY CỦA CHÚNG TA" Rồi bác sẽ thấy em .... đúng
Dạ, cảm ơn bác đã chân tình nhắc nhở em. Em cá với bác là em đã ngộ ra điều đó chỉ trong vòng 1 tháng :lol: Amply vô địch nhà em nó bảo là chơi cái đó thì được chứ mà lớ xớ chơi ...ái là nó thịt
Bác cứ vô diễn đàn đi, lúc đầu là audio rồi sau đến chơi ... ái. Bác tha hồ mà bị ...ịt! Cứ thế cứ thế bác nhé! HETE
Dạ, em tham gia VNAV được gần 1 tháng rồi mà... Ý em là mong các bác chia sẻ cho newbie tụi em mọi cảm giác của các bác khi mới tham gia diễn đàn này, hihi...
Hồi mới vào đây, lần đầu tiên được tiếp chuyện online với bác caithang, người em cứ gọi là run lên bần bật. Trước một cao thủ như rồng "thấy đầu chẳng thấy đuôi", tự nhiên cổ họng em khô khốc, mắt hoa mày choáng, ngồi không nổi chỉ muốn nằm bò ra, cảm thấy bên cạnh là vũng lầy, trước mắt là cõi hư vô... Sau hơn 1 năm rồi mà mỗi khi online em vẫn y nguyên cảm giác đó... :lol:
Cách đây 2 năm . trước tết 1 tháng . E được một a bạn thợ sửa TV chỉ e mua 1 amp Sansui (607-decade)về đánh với cặp loa ghẻ (cũng Sansui) Qua tết , e lò mò lên NT tìm mua được cặp loa cột đẹp lắm ... Về nhà bass treble ra ầm ầm , mà chói lọi luôn . Hay ghép kg đúng ??? Thế là e lang thang trên net giống như bác... chủ . Rồi xui ...gặp phải "vũng lầy của chúng ta" Hí hửng ...chạy hết shop này đến shop nọ ... đổi chác , các bù ...mà cho đến bây giờ , thật sư vẫn chưa thỏa lòng ...(ban đầu chỉ đặt chỉ tiêu 10tr cho bộ dàn theo như trang sohoa viết) . Thú thực , lúc đó công việc của mình còn trôi chảy , có đồng ra đồng vào . Vào VNAV , gặp gỡ , học hỏi được nhiều điều hay , lẽ phải , cái tai biết phân biệt được một chút thì ... kinh tế suy thoái ... tiền kg vô thì mấy cái đồ phục vụ cho 'cái lỗ tai' kg được mang về , mà có nguy cơ một đi... Một chút kiến thức về audio thì ở lại để :lol: E khuyên bác nên từ bỏ trang web độc dược này đi . nhiễm vào người rồi thì khó thoát ra đấy (ngày nào cũng phải vào đọc từ trên xuống dưới đấy bác ợ - kể cả các shop cùng rao vặt !) Chúc mừng năm mới vtrung_khoa
Dạ, cảm ơn bác đã chân tình nhắc nhở em. Em cá với bác là em đã ngộ ra điều đó chỉ trong vòng 1 tháng :lol: Amply vô địch nhà em nó bảo là chơi cái đó thì được chứ mà lớ xớ chơi ...ái là nó thịt [/quote] :mrgreen: em chỉ sợ sau một năm bác theo vnav, âm ly vô địch nhà bác có khi nghĩ lại đấy bác ạ :lol:
Chủ đề này đã có rồi bác àh: viewtopic.php?f=10&t=7573&start=0. Vì trùng lặp nên sẽ chuyển vào vào topic trên luôn nhé! Thân.