Em thì em vẫn thấy năm 2009 này đầy khó khăn :roll: :cry: Việt Nam vào top 5 nước hạnh phúc nhất thế giới (Dân trí) - Việt Nam vừa được tổ chức News Economics Foundation (NEF) có trụ sở ở Anh xếp vào top 5 nước hạnh phúc nhất thế giới năm 2009 và là nước châu Á duy nhất có mặt trong top 10. Theo bảng xếp hạng “Happy Planet Index” (Chỉ số Hành tinh Hạnh phúc - HPI) của NEF, Costa Rica là nơi hạnh phúc nhất để sống. Con người tại Costa Rica, quốc gia Mỹ Latinh chỉ có 5 triệu dân và nằm nép mình bên cạnh Nicaragua, được tin là có các chỉ số hài lòng về cuộc sống cao nhất thế giới. Ngoài đứng đầu về chỉ số hạnh phúc, Costa Rica còn đứng thứ hai về tuổi thọ - chỉ sau Canada. Điều ngạc nhiên là trong Top 10 quốc gia có chỉ số HPI cao nhất, có đến 9 nước Mỹ Latinh: Sau Costa Rica là Dominica, Jamaica, Guatemala, Colombia, Cuba, El Salvador, Brazil và Honduras. Việt Nam xếp ở vị trí thứ 5 và là quốc gia châu Á duy nhất có mặt trong top 10 này. Ở châu Á, Trung Quốc đứng thứ 20 trong bảng xếp hạn HPI, Singapore thứ 49, Hàn Quốc thứ 68, Nhật Bản thứ 75. Nước giành vị trí cao nhất của khu vực châu Âu là Hà Lan - số 43. Mỹ đứng 114 trong số 143 quốc gia được nghiên cứu trong danh sách này. HPI không tính đến khía cạnh giàu có làm tiêu chuẩn hạnh phúc duy nhất, mà tập trung vào các nhân tố khác như tuổi thọ, mức độ thỏa mãn cuộc sống của người dân so với mức độ tiêu hao tài nguyên và khả năng tái tạo của hệ sinh thái. HPI được xem là cách đánh giá mức độ sống của người dân ở mỗi quốc gia tốt hơn các chỉ số như GDP (Tổng sản phẩm nội địa) hay HDI (Chỉ số phát triển con người). Những khác biệt thể hiện qua HPI cho thấy, con người vẫn có thể sống thọ và hạnh phúc nhưng tác động đến môi trường ít hơn. Theo nghiên cứu năm nay của NEF, người dân ở Mỹ Latinh tiêu thụ ít tài nguyên hơn và có cuộc sống gia đình cùng những mối gắn kết xã hội tốt đẹp hơn so với các nước phương Tây. Trà Giang Theo PRESS TV, ChattahBox http://dantri.com.vn/c36/s36-335367/vie ... e-gioi.htm
Cái thông tin này bác caithang xếp vào mục thư giãn là đúng quá. Số liệu nói trên đúng là ho lao, năm 2009 em thấy oải hết đỡ nổi mà còn hạnh phúc nỗi gì.
Người Việt Nam mình trước khổ quá giờ sướng hơn nhiều nên hạnh phúc là phải. Mấy nước phát triển bão hoà rồi cộng thêm kinh tế suy thoái nên chả thấy happy lắm. Cá nhân em cảm thấy rất hạnh phúc(đặc biệt khi có món đồ audio mới ưng ý,em nghĩ phải trên 90% các bác trên này cảm thấy như vậy :lol: )
Sáng nay ngồi uống Cfe ở canteen, em thấy tin này ở trang cuối tờ Tuổi Trẻ của 1 gã ngồi đối diện với em. Nhìn cái tít là em chả muốn đọc!!!!! :mrgreen:
Có cụ nào đã nói lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cho sự phát triển xã hội. (hay là sự văn minh gì đó em ko nhớ rõ) Thế thì tốt quá, vì em thấy còn HP chán so với ấy nước đang Bùm Bùm.
Hơn 10 ngày vừa qua nóng như ở sa mạc, em giam mình trong phòng và mở máy lạnh 24/24 (chỉ đi ra ngoài khi có việc rất cần, ví dụ như đi cafe), và em thấy rất hạnh phúc :mrgreen: Để cuối tháng này xem tiền điện ntn rồi mới biết hạnh phúc có trọn vẹn không :lol:
Người ta không tính đến khía cạnh giàu có mà bác. Dân ta thấy hạnh phúc mà không cần tiền vì dân ta quen cái kiểu hạnh phúc suông rồi. Nghe hứa hẹn mãi cũng thành quen, nghe thành tích hão mãi cũng ngỡ là thật, thấy đài báo đưa tin điển hình này tấm gương nọ mà mở cờ trong bụng, thấy con cháu ra nước ngoài thi toán - lý toàn huy chương Vàng nên coi thế giới này toàn bọn dốt nát, thấy nói ta đang tăng trưởng trong khi Mỹ nó suy thoái ngỡ như ta sắp thành con Rồng đến nơi... Thế là tự thấy vui thôi. Niềm vui đơn giản như của trẻ thơ vậy bác à.
Tây nó bảo là 2009 suy thoái, chết cả lũ. Nhưng mà giờ này mình vẫn còn sống để đọc cái này. Thế là HẠNH PHÚC rồi ạ ! :lol:
Thì họ cứ bình chọn kiểu khơi khơi vậy có chết ai đâu . Điều đó chứng tỏ chúng ta còn nghèo lắm. Ngẫm cũng giống như có ông giầu sang tiếp khách ngày mấy lần ăn cái miếng thịt gà luộc cứ ngỡ nhai rơm, còn cái ông nhà quê nghèo khổ cả ăn chăm chỉ cày cấy ăn miếng thịt gà cứ như hoàng triều đại tiệc. Vậy cứ ngỡ mình hạnh phúc nhất trên đời. Nghĩ lại cũng thấy khổ vì cái nghèo ngấm vào xương vào tủy. Từ bé đã được dạy rằng nước ta rừng vàng biển bạc, tài nguyên dồi dào. Dân ta cần cù chịu khó thông minh. Vậy sao vẫn nghèo nhỉ? À, cái nghèo thể hiện sự xxx dốt đấy chứ. Thôi thì biết vậy ngồi im chứ cần cù chịu khó lại mang tiếng là đại phá hoại. Thì cũng cứ tạm thời hạnh phúc ngắm nhìn bầu trời qua kẽ lá vậy.
Em đang đọc topic này trên vnav: viewtopic.php?f=17&t=5697&p=534798#p534798 Luôn để chế độ đọc ở trang cuối, thỉnh thoảng lại F5 một cái :lol: :roll: Thấy rất "hạnh phúc" Bác Cai thực sự hiểu em thật đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lão Cai mở topic này lằng nhằng quá, dễ phạm thượng lắm đấy. Đã tự xóa Rồi mình sẽ tự xóa câu này vì tay đấy là tay ngỗ ngược. :lol:
Ngày xưa em tậu được cái đài cát xét trị giá 5 chỉ vàng, lúc đầu chỉ có 2 cái băng, một băng demo theo máy, một băng được tặng sao mà thấy hạnh phúc quá. Từ ngày biết vnav thấy HP sao mà xa vời như đường lên thiên đường :lol:
những lúc khó khăn mà vẫn cứ ra vẻ vui vẻ cười đùa , cái đó người ta gọi là lạc quan tếu . chuyện năm 2009 hạnh phúc cũng vậy thôi.
có gì đâu,bác cứ theo em làm cái máy nghe nhạc số và một cái tai nghe úp vào tai thế là xong .quên hết đồ audio là hết khổ sở,bác sẽ thấy hạnh phúc ngay thôi.
Thì người ta nói hạnh phúc thì tức là hạnh phúc ! :mrgreen: Các bác thông cả chưa ? Các bác đang hạnh phúc đấy, thế là hạnh phúc rồi đấy ! Thế nhé ! Chào tất cả những người hạnh phúc đứng thứ 5 của thế giới ạ ! :wink:
HPI không tính đến khía cạnh giàu có làm tiêu chuẩn hạnh phúc duy nhất, mà tập trung vào các nhân tố khác như tuổi thọ, mức độ thỏa mãn cuộc sống của người dân so với mức độ tiêu hao tài nguyên và khả năng tái tạo của hệ sinh thái. Như vậy có thể hiểu là VN có môi trường, hệ sinh thái,....tuổi thọ .....đạp chết Mẽo đấy các bác ạ. bên Mẽo nghe đâu chả còn rừng nữa kia ec ec ec ! :lol:
Mới 6 tháng đầu mà đã có kết luận ư? vậy chắc 6 tháng cuối là dự báo thời tiết ha! Riêng em: mở mắt ra, thấy mình còn sống & nhìn thấy mọi người là hạnh phúc lắm rồi.
Bàn về Hạnh phúc, có một Triết gia nói nôm na thế này : "con người thực sự hạnh phúc khi mình bằng lòng, mãn nguyện với những gì mình đang có". Điều này logic với : còn ước muốn nghĩa là chưa thực sự hạnh phúc... VN là 1 trong 5 nước năm 2009 hạnh phúc nhất thế gới ư? người trong cuộc nghĩ thế nào nhỉ? :roll: . Mới mưa sơ mà đã hàng chục người mất...tắc đường, kẹt xe liên miên...Thiết nghĩ người VN còn nhiều điều, dù là dản dị để ước muốn lắm.
Cũng có thể là vì ta có nhiều người chết, vì tai nạn GT, vì thiên tai, vì bệnh tật, vì abcd, vậy có nghĩa là có nhiều người lên thiên đàng (hy vọng thế). Vậy ở trên thiên đàng thì có nhiều người VN đang hạnh phúc. Có lẽ thế chăng? :mrgreen: