Thưa các chú, nhân kỳ con được nghỉ hè, đã xin được ba con 15t để mua dàn máy nghe nhạc .Con vào đây đọc thì thấy rối hết cả lên, nên con nhờ các chú tư vấn cho. Con nằm trong một cái phòng 14m2, có rải thảm, rèm và nhiều gấu bông . Con chỉ nghe nhạc vàng ,và những nhạc bùn bùn, vì con vừa bỏ người yêu. Các chú tư vấn cho con nên mua gì (đầu CD, loa, ampli, dây dẫn) để con nghe qua mùa hè này đến mùa thu rồi sang đông -và mua ở đâu-con ở Hà Nội nhưng có thế mua ở Sg nếu ơ Sg có đồ. Con yêu các chú .
Chú Loadeu đâu rồi ra tay giúp cháu nó kìa :lol: Đây là cấu hình thử nghiệm nhé: 1- Amp Luxman LV90: 4,7tr 2- CDP TEC VRDS 7: 6tr 3- Speaker: Tannoy Strafford: 4tr 4- Speaker Cable + Interconnect DũngAudio: 1tr Tổng = 15,700k Thân,
Đây này Cô Bé :lol: Đây là cấu hình thử nghiệm nhé: 1- Amp Luxman LV90: 4,7tr 2- CDP TEC VRDS 7: 6tr 3- Speaker: Tannoy Strafford: 4tr 4- Speaker Cable + Interconnect DũngAudio: 1tr Tổng = 15,700k Thân,
Con cứ cho địa chỉ và số điện thoại đi, các chú phải đến tận nơi xem cái phòng của con rồi mới tư vấn sát sao được chứ?. Chú đang đi công tác không thì chú xung phong đến đầu tiên nhé. .
vậy con nên mua một cái máy nghe nhạc cá nhân như creative hai Ipod về nghe là khỏe nhất khỏi phải lăn tăng mắc công mà lại còn thừa tiền mua đồ đẹp để diện nữa! Chúc con vui!
Trời. Em Vân mới bye người yêu mà, đâu có trẻ con nữa Giới thiệu với em luôn. Các anh trên diễn đàn này đa phần là rất trẻ, 7x có, 8x cũng có, thậm chí 9x cũng có. Cứ gọi chú xưng con thế này, họ tưởng em chỉ nói chuyện với mấy bác tầm 40 trở lên, không anh nào chịu tư vấn đâu. Mạnh dạn gọi các "anh" một tiếng, là reply hàng đàn liền. Dù là lão niên, trung niên, thanh niên, thiếu niên
Oeo căm bác Phi Vân đến với 4rum. Theo em lời gợi ý của bác ThangVNS cũng hay, trừ cặp loa là em kô thích lắm.
:lol: :lol: Cặp loa Em thấy Design khá bắt mắt, giá cũng hợp lý và hợp luôn với thể loại nhạc mà chủ Topic muốn, Em biết Bác thích loa gì rồi :lol: :lol: Thân,
Con mới 19t mà chú , con đang nghiên cứu xem phương án của bác Thành. Con xin được gọi các chú, là bởi vì con thấy, người chơi loa đài phần nhiều già lắm, mỗi con là trẻ nhất, hi hi , nhưng con chưa được ai hướng dẫn để mua đồ cả. Con pm cho cả chú LOA ĐỂU vì con thấy chú ấy cũng ham nhạc vàng, nhưng hình như chú ý chỉ mải lùng đồ ĐỒNG NÁT thôi ạ . Con không dám kêu các chú là anh đâu, ở đây nhiều chú chắc còn lớn hơn cả ba con mà , còn chú nào trẻ trẻ thì con cũng kêu là chú hết, để các chú ấy biết là mình...bắt đầu già . hi i .
Tai con ngon đó! Chú đi nghe máy to về nghe lại máy nghe nhạc cá nhân vẫn thấy hay mà con lại thấy bí bí thì chắc chúc phải xin gặp để thỉnh giáo quá :lol:
Cô bé nghiên cứu cặp loa Tannoy Stratford này của một Bác ngoài Hà nội đang rao bán đấy. Xem link ở phía dưới nhé. viewtopic.php?f=66&t=14129 Thân,
Con đọc gần hết bài ở đây rồi mới dám vô chú ơi . Mấy năm trước, ba con mua cho con cái Ipod của Creative, con nghe lúc đầu thì thấy hay, sau con có cảm giác, cũng bài hát đó ở đầu CD con thấy nó chậm, mà sang Ipod này có vẻ nhanh, chắc là nó nén thấp xuống hơn hay sao đó, và nhịp nhạc con thấy cũng có vấn đề. Thế là con vứt xó Ipod , con nghe nhạc MTV ở radio thì con thấy nó hay hơn nhiều . Nên con mới xin tiền ba con từ năm ngoái, và phải cố học để đạt học bổng (kỳ rồi con xếp thứ 5 từ trê xuống-xếp từ dưới lên mà thứ 5 thì ba con đuổi cổ) thì ba mới đồng ý cho con tiền để mua dàn máy . Đây là món tiền khá lớn mà con được sử dụng ,nên con cũng lo lắng lắm chú ngtliem và các chú các bác ạ . Là vì bộ dàn này sẽ theo con cho đến khi nào con ra trường ạ .
mức tiền của con đưa ra thì chỉ có đi mua hàng đã qua sử dụng thì mới hay và tiết kiệm được thôi! mà con là nữ nhi làm sao biết xem máy móc có còn gin hay không nên cứ tìm lấy chú bác nào nhờ dắt tay đi mua hộ là ngon ăn :wink:
hic nghe ipod thi con nói dỏm nghe qua radio thì con nói no hay hơn nhiều hic radio của con xịn quá đi