Vậy thì e phải bác Phi Vân là chị rồi vì em mới có 15 thui à. Dưng mà chị ơi cái Ipod của Creative nghe là lạ hen. chị làm em tò mò quá vì chưa nghe đến máy này bao giờ à.
Bác này chắc chuẩn bị cưa ... sừng đây. Anh em trên VNAV vui tính quá :lol: ,giúp đở các newbie rất tận tình chu đáo. Ước gì newbie nào cũng là con gái ...19 tuổi nhỉ! :roll: Các bác khỏi nhọc công,để em. :lol:
"Chú" có kinh nghiệm + 1 bộ dàn nghe nhạc "Con" có tiền(15 T) "Chú" với "Con" trao đổi nhé.Bảo đảm "Con" sẽ có 1 bộ dàn nghe nhạc+kinh nghiệm. Còn "Chú" sẽ có tiền. Đồng ý thì pm cho "Chú" nhé.
Túm lại là vậy này: Người nghe: trẻ, thiếu kinh nghiệm phối ghép, khoái thể loại trữ tình ướt át (nhạc vàng). Không nói cụ thể kích thước phòng nghe và trang âm phòng. Nên, để nghe nhạc vocal hay trong tầm tiền, nên lựa đồ second hand, nhờ một bác trên diễn đàn này đi cùng cho lành. Lựa chọn đồ, nghe thử xem có hợp tai không. Loa: Kiếm loa đồng trục, nghe vocal rất được đấy Amp: Kiếm mấy dòng Marantz, Accuphase thì hơi mắc over-budget CDP: Marantz luôn cho nó hợp và match màu sắc. Dây thì tuỳ, kiếm OFC là ok. Ở HN thì qua chỗ chị Trinh Audio, có rất nhiều đĩa nhạc vàng, hải ngoại. Chúc vui vẻ!
Không phải bác Caithang đâu, đọc cái giọng văn em đã biết ngay là ai rồi, nhưng lâu lâu có bài thư giãn cũng vui.
19 tuổi lãng du ! Năm sài gòn giải phóng, con tròn 10 tuỗi, được nghe nhà ông bác băng Akai, loa pioner CS99A, băng ABBA phải nói hay thật, chỉ là hay thôi chưa có chút xao xuyến lòng. Năm con 18 tuổi, tại nhà anh bạn, cũng nghe băng Akai và loa bây giờ là AR, con mới biết tại sao lính nghe Duy Khánh hảt, Chế linh hát mà buông súng, những âm thanh thật tuyệt vời , nghe mà cứ tím tái trong lòng. Cuộc sống hối hả tiếp nối, nhũng âm thanh nhừa nhựa khi xưa trờ nên lạc hậu nhường chỗ cho những ca khúc nhạc đỏ, model talking, Boney M,.... dập dìu từng ngày, từng ngày. Rồi bổng đâu, một cô bé khác người xuất hiện, có phải là cô bé quàng khăn đỏ trong truyện cổ tích ngày xưa chăng, không thèm thích những ca khúc của tuổi mộng mơ của những ca sĩ đang hot như Bảo Thi,.... trình bày mà lại thích nghe nhạc vàng trước năm 75. Tuổi đời còn quá trẽ, lại đang thất tình , có phải là mối tình đầu không nhỉ. Cuộc sống trước mặt đen như một vùng tối, đen như cái tiền đồ của chị Dậu đêm 30, u ám như cánh đồng hoang, hoang tàn như chiến trường sau cuốc chiến. Ôi ! Cuộc đời bạo tàn bạo quá, nhẫn tâm bóp chết bao trái tim non dại, tàn phá bao khát vọng tương lai. Trong đóm sáng le lói của hỏa châu bổng đâu xuất hiện một thiên thần, một thần đồng của âm nhạc, dám chối bỏ những đam mê hiện tại mà quay về với quá khứ của ngày xưa. Những Pop, rock, disco, Mp3 bỗng trỡ nên nhạt nhòa, tẻ nhạt, khô cứng, không còn rung động, hứng thú . Trong cõi tan lòng , tim nát vì tình yêu dang dỡ, người đời dang dối điêu ngoa, bổng nghe những ca khúc của ngày xưa do các ca sĩ nhà quê như Thanh Thúy, Thanh Tuyền, Mai Hương, ....trình bày, ôi con mới biết cuộc đời thật đẹp sao, tình yêu thật đẹp sao. Hay quá, lãng mạng quá và tuyệt vời quá. Các bác, các chú hãy dang tay nghĩa hiệp, mỡ rộng lòng từ bi mà giúp con mua một bộ giàn ưng ý với, một bộ dàn mà con hàng mơ ước, xin ngàn lời đa tạ, ngàn lời cảm ơn ! Một lần nữa con xin cảm ơn các bác, các chú đã đọc đến dòng chữ cuối cùng ! Cô bé 19 tuổi chỉ thích nhạc vàng !
em...Vân...ơi....đi mua vé Hoàng Long xuống HP ngay đi,anh hứa sẽ giúp em nhiệt tình luôn .với số tiền bố cho anh đảm bảo em có bộ giàn máy khá hay đấy.hen gặp em ở đất cảng nhé .
Hôm nay em mới vào topic này, Ông Đỉa-tôn náo toét thiệt, Tung hê hết lên trên này bi giờ. @PhiThanhVan : con cho cái hình con lên đây cho các chú phát sốt lên đi
Các chú đừng đoán nhiều nữa ạ, chú cái thang ơi, con đưa hình con lên đây ạ, con xí lắm, nhưng để cho các chú khỏi nghi ngờ lẫn nhau ạ
Nếu bác Vân là người bỏ người iu: caithang đó cho chít Nếu bác Vân bị "nó" bỏ: caithang đó đáng ngàn lần chít Hị hị
Chassis nhiều quá, tụ nguồn khỏe, sản xuất năm 1990 thì chắc dùng ít giữ gìn, đảm bảo k nguyên bản, khá dễ phối ghép, chỉ yêu cầu công suất tương đối lớn, chơi tốt khá nhiều thể loại