NAM & BẮC 1.Gái miền nam nó yêu mình, mình là ông chủ. Đúng kiểu xuất giá tòng phu. Mình đi làm vất vả về muộn, say xỉn, nó chạy ra ngọt ngào: anh đi làm về có mệt không. Anh ăn gì, uống gì <-> Gái bắc, nó yêu mình, nó sở hữu mình luôn. Đi làm về muộn 15 phút, mặt nó như cái mâm. 2.Gái nam mình xỉn, nó chăm mình nôn mửa các kiểu <-> Gái bắc mình xỉn, nó gọi đt cho bạn mình để kiểm tra đi đâu, mình xỉn, nôn mửa, thì kệ mình. 3.Gái nam nó không đòi hỏi nhiều trách nhiệm. Yêu và cưới tự nhiên như không <-> Con gái bắc, mình cầm tay nó là nó coi như mình có trách nhiệm với nó cả đời. Thế mới tệ chứ. 4.Gái miền nam gần như không có khái niệm bình đẳng giới <-> Gái bắc thì lại bình đẳng quá. Nhiều khi không biết ai là tướng trong gia đình. 5.Gái bắc mà có chồng tòng teng, nó cắt … luôn. Cắt xong rồi ngồi khóc hu hu <-> Gái nam mà có chồng tòng teng. Nó đến phang con kia bét nhè luôn. Xong về nhà vẫn thờ chồng như một, chả vấn đề gì. 6.Gái bắc mà ko hài lòng về chồng, ví dụ chồng lăng nhăng. Đến cơ quan kể um với chị em đồng nghiệp. Chị em xúm lại “Bỏ mẹ nó đi, cần đ’o gì”. Bình đẳng giới mà <-> Gái nam thì không có khái niệm không hài lòng về chồng. 7.Nhưng gái nam, nó là bồ mình, nó là vợ mình, mình phải lo cho nó đến tận răng. Tức là mình làm ăn ngày càng phải tấn tới. Mình sa cơ lỡ vận, nó chạy luôn <-> Gái bắc, mình sa cơ, nó đi bán rau, bán cháo để nuôi mình.
Re: Sự Khác Biệt Con Gái Miền Nam Và Gái Miền Bắc Bác này chắc lấy cả vợ nam vợ bắc rồi hay sao mà nói chuẩn thế . :lol:
đừng so sánh thế chị em người ta buồn...cái đặc trưng vùng miền này bây giờ ko còn tồn tại nữa đâu...trước 75 thì họa may...hay thời văn Nguyễn Ngọc Tư miêu tả thì có...chứ giờ Nam bắc như nhau bác ạ...đâu cũng có thế này thế kia...giá Audio nam bắc giờ cũng như nhau mà...vui đi ...so sánh thế làm gì..4R cũng có nhiều chị em nữ đấy...gọi họ là gái...ko lẽ họ ko tự ái sao...
Thế nên cứ chọn loại gái Bắc di cư vào nam,hay loại chị hai tập kết ra Bắc(giờ hơi hiếm(!),lợi cả 2 đường. Thư giãn mà!
Em cũng có ý giống bác sontuoc, mong các bác thư giãn cũng cần tôn trọng chị em, không nên sa đà vào trêu đùa các yếu tố liên quan đến sự khác biệt vùng miền. Không có họ thì còn lâu anh em ta mới ngồi đây thư giãn được. :wink:
Phụ nữ Bắc sâu sắc... Cô gái Huế đa tình... Con gái Nam hồn nhiên... Em thích tất: - tốt hơn là xây dựng cơ sở mỗi vùng miền đều có. - tiến lên nữa là mỗi tỉnh thành đều có cơ sở hoạt động... :lol:
Gái nào Em hổng có biết nhưng có cái mục ny post cho mấy cụ Audiophile coi chơi mà nghĩ :lol: TÂM SỰThứ bảy, 11/7/2009, 12:05 GMT+7 E-mail Bản In Không yêu mà vẫn lấy chồng vì thất vọng về đàn ông Tôi biết tôi chưa thật sự yêu anh, nhưng tôi nghĩ nếu không lấy anh ấy tôi sẽ chẳng thể tìm ra một người đàn ông nào tốt hơn nữa, vì tôi quá bi quan với nam giới ngày nay. (Khả Lâm) > Có nên kết hôn với người mình không yêu From: Khả Lâm Sent: Saturday, July 11, 2009 9:27 AM Kính gửi tòa soạn và bạn đọc, Sau khi đọc rất nhiều lời tâm sự cũng như chia sẻ của các bạn, các anh chị về câu chuyện của chị Nga, tôi thật sự xúc động vì cuộc sống vẫn còn có những người dành thời gian để quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm và suy nghĩ của mình cho những người đang cần nó. Tôi cảm thấy cuộc sống và tình người còn rất đẹp, chứ không đến nỗi quá bi quan như những suy nghĩ hiện giờ của tôi. Xin cảm ơn tất cả, vì một chữ Tâm anh chị đã thể hiện qua mỗi bài viết! Còn đây là câu chuyện của tôi. Tôi tự cho mình là một cô gái còn ngây thơ với cuộc sống. Tôi luôn tin vào những điều tốt đẹp trên cuộc đời này mặc dù hiện tại đã có không ít điều khiến tôi cảm thấy rất thất vọng. Tôi chuẩn bị kết hôn, và tâm trạng cũng đang phân vân rất nhiều. Không phải vì tôi không có tình yêu với anh mà tôi nhận thấy tình yêu đó chưa đủ lớn để khiến tôi sẽ dốc hết sức mình cho cuộc sống tương lai. Nguyên nhân khiến tôi muốn kết hôn là tôi cảm thấy thất vọng về nam giới ngày nay quá (tôi xin lỗi những nam giới tốt). Thật tình, tôi thấy đa số nam nhân mà tôi có dịp tiếp xúc đều xoàng và tầm thường quá, mặc dù không đến nỗi bỏ đi nhưng sao tôi không thể nào tìm ra lý do để có thể ngưỡng mộ họ. Từ nhỏ, có lẽ vì mơ mộng, tôi đã xây dựng một hình tượng nam giới mà tôi ao ước được lấy làm chồng là: Một người quân tử, khẳng khái trượng phu, bản lĩnh thật sự, dám lên tiếng vì những bất công cho dù có thiệt hại đến bản thân mình. Nhưng sự thật thì sao, tôi chỉ thấy toàn là những người hèn nhát, chỉ vì lợi lộc của bản thân, cho dù trong tình cảm hay trong công việc. Hiện tại, tôi không dám tin sẽ có một người nam có đầy đủ phẩm chất như thế, một ngày nào đó xuất hiện trước mắt tôi để tôi thấy cuộc đời thật đáng sống! Tôi biết nhân vô thập toàn, vì bản thân tôi cũng không phải là người hoàn hảo. Tôi cũng biết con người ai cũng có yếu điểm riêng nhưng sao xã hội ngày nay không thể sản sinh ra một “anh hùng” chứ! Hôn phu của tôi, anh ấy không phải là người mà tôi mơ ước, anh ấy có những khuyết điểm mà tôi không thích, mặc dù anh ấy có những phẩm chất tốt đẹp (anh ấy là người có đạo đức, biết suy nghĩ và hiếu thảo, và có trình độ...). Điều quan trọng là sự rung động của tôi dành cho anh ấy không nhiều. Tôi thương anh ấy vì những phẩm chất cá nhân, còn sự rung động đúng nghĩa thì hiện tại chưa xuất hiện trong tôi. Đó là lý do khiến tôi phân vân rất nhiều, tôi có nên kết hôn với anh ấy không. Tôi biết khi mình thật sự yêu ai thì những khuyết điểm của họ sẽ không là gì cả, khi tôi còn khó chịu với khuyết điểm của anh ấy thì tôi biết tôi chưa thật sự yêu. Tuy nhiên, tôi nghĩ nếu không lấy anh ấy tôi sẽ chẳng thể tìm ra một người đàn ông nào tốt hơn nữa, vì tôi quá bi quan với nam giới ngày nay. Trước đó tôi có thích và ngưỡng một vài người, nhưng bây giờ tôi thất vọng quá. Xã hội đầy rẫy cạm bẫy mà người bản lĩnh thì không có nhiều, nên tôi rất lo sợ gặp phải những người không có đạo đức. Xin nói thêm rằng hôn phu của tôi là người rất yêu tôi và tôi là tình yêu đầu của anh ấy. Xin anh chị hãy giúp tôi những lời khuyên để tôi có những suy nghĩ và quyết định đúng đắn cho tương lai của mình. Xin chân thành cảm ơn anh chị! Khả Lâm Trich từ VNexpress
Em thấy mấy cái mục tâm sự "1001 điều thầm kín nhưng ngại nói " của VNExpress là hơi bị chim mồi lá cải đấy. Nếu đúng em Khả Lâm cảm thấy như vậy thì em này bị vết gì đó trong quá khứ,hoặc bị tâm thần phân liệt dạng nhìn đâu cũng thấy người xấu: "Trời,lại tiểu nhân!" :lol: Gì chứ chơi audio toàn đại hiệp rung động trước cái đẹp không hà. Người dám bỏ ra 300$ mua một chiếc dây nguồn về nói dối vợ 30$ há chẳng phải người quân tử, khẳng khái trượng phu, bản lĩnh thật sự, dám lên tiếng vì những bất công cho dù có thiệt hại đến bản thân mình đó sao :mrgreen:
-Mình sống cả đời người ở Miền Nam cũng không hiểu tác giả topic căn cứ vào đâu mà viết về người Miền nam như thế !? Rất ư xúc phạm phụ nữ Miền nam nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung . Dề nghị các Mod xem lại cho .
Còn em đã sống 11 năm ở Bắc, 29 năm ở Nam , em lại thấy đúng 90% bác ạ, chỉ có câu cuối cùng thì em không đồng ý, phụ nữ ở đâu cũng vậy, nếu ta bết quá đều bị bỏ như thường . Cái này trong box thư dãn mà bác phong ơi , take it easy ,
Hì hì: quê Trung, sinh Bắc, sống Nam là em nè... Cảm ơn: Ở Sài Gòn, bạn dửng dưng khi thấy cô receptionist cúi gập người chào bạn Ở Hà Nội, bạn xúc động đến sững sờ khi thấy cô receptionist nói lời cảm ơn Cơn mưa: Mưa Sài Gòn giống tính tình các cô gái Sài Gòn - đỏng đảnh nhưng mau quên Mưa Hà Nội giống tính tình các cô gái Hà Nội - âm ỉ và dai dẳng Đụng hàng: Khi hai cô gái cùng thích một món đồ giống hệt nhau Con gái Hà Nội: “Tớ với ấy cùng mua nó nhé?” Con gái Sài Gòn: “Ấy mua rồi à? Vậy tớ sẽ chọn thứ khác” Tỏ tình: Khi bạn nói với một cô gái: “Thế em có yêu anh không?” Con gái Hà Nội: “Nếu nói không thì sao” Con gái Sài Gòn: “Tại sao lại không nhỉ!” Tán gái: Gái Hà Nội: dễ tán, khó bỏ Gái Sài Gòn: dễ bỏ, khó tán Cuối tuần: Hà Nội: cả gia đình quây quần nấu nướng ăn tươi Sài Gòn: đi ăn tiệm Tức mình chửi nhau: HN: Đồ dở hơi SG: Quân mắc dịch Xưng hô: Người Hà Nội gọi người yêu là anh yêu, em yêu Người Sài Gòn gọi người yêu là ông xã, bà xã HN: Yêu vẫn phải giữ SG: Yêu là hết mình luôn Khen vật gì to: Hà Nội: To vật vã. Sài Gòn: Bự bành ki HN : bắt nạt SG : ăn hiếp Con gái SG : da rám nắng, nói năng dễ thương con gái HN : da trắng , lạnh lùng khó bắt chuyện Gái SG nói: dễ hiểu Gái HN nói: suy nghĩ trước khi hiểu Hà nội: chị ơi cho em cái túi nylon Sài gòn: chị ơi cho em cái bịch xốp Hà nội: Buôn dưa lê Sài gòn: Tám Gái Sài Gòn nhấm xí muội Gái Hà Nội gậm ô mai Hà nội: Gội đầu thư giãn Sài Gòn: Hớt tóc thanh nữ & hớt tóc máy lạnh Hà Nội: nỡm ạ Sài Gòn: quỷ sứ v đồ quỷ Hà Nội: đèo em nhá Sài Gòn: chở em Sài Gòn: hun Hà Nội: hôn Sinh viên và cave: Sài gòn: nhiều em sinh viên trông như cave Hà nội: nhiều em cave trông như sinh viên Ca ve: Khi bạn vừa thanh toán xong tiền cho cave… Cave Hà Nội: “Cho em xin thêm 10 nghìn để còn đi xe ôm về?” Cave Sài Gòn: “Em bớt cho anh 10 ngàn, lần sau nhớ kiu em nha..” <siêu tầm>
Gái bắc ghê gớm -sâu sắc do hay ăn chua ,ăn mặn Gái trung đa tình -khắc khổ do hay ăn ớt ,ăn ruốc gái nam ngọt ngào-chiều chuộng do hay ăn đường,uống ngọt :lol: Cái này các nhà văn hóa học gọi là địa văn hóa :mrgreen:
Tóm lại là sv sg thì vụng,còn cv hn thì khéo hả bác. Nhưng eo ơi,ghê quá bác ơi,bác không sợ bác Thich gái đọc được à,am hiểu cả mẹo mực của CV,lại còn dám pót bài,bác ghê thật.
Dù có hơi tham lam,hí..hí,nhưng tham kiểu này thì là em cũng thích này,hơi ngượng một tẹo,cái lúc mới đầu ,hí hí,nhưng sau rồi lại thích không chịu được,các bác nhỉ? :lol: