Em tạo topic này để mọi người giới thiệu những thiết bị, thân máy, ống kính mà mọi người ưng ý nhất. Có thể sẽ hơi khó và rộng về tiêu chí: giá cả, các hãng, chất lượng, sở thích, digital, analog, phụ kiện, mới chơi hoặc nhiều kinh nghiệm... nhưng theo cách đơn giản nhất là đó là các máy mà mọi người thích dùng nhất và thấy hài lòng nhất. Đó còn có thể là các máy mà mọi người mong muốn có trong tương lai. Như vậy không có nghĩa là chơi máy, chơi thiết bị, mà máy là điều kiện cần để tạo ra những bức ảnh đẹp. Còn điều kiện đủ vẫn mãi là do người chụp. Hí hí, trước đây, khi không biết chút gì về máy film, em đã nghĩ rất nhiều không hiểu tại sao các bác Nguyenstyle, 6c3cc, Searcher,... và rất nhiều bác nữa, lại chụp ra những bức ảnh cực kỳ đẹp như thế. Nên em mới tìm hiểu và vẫn không biết các bác ý chụp bằng máy gì . Hy vọng topic này có chút ích nào đó về kinh nghiệm cho rất nhiều người mới chơi (như em ). Các bác tham gia cho xôm nào...
Nếu có quyền mơ ước em chỉ mơ: 1Ds markIII (FF, viewfinder 100% 0.76x) + contax Planar 100mm F2. Hiện tại em dùng bộ còi hơn nhiều: 500D + CZ 135mm f3.5 ... vừa thua độ đá banh mới đau chứ :cry: ... Thôi em không nghĩ nữa, kẽo quẫn lên lại xì tin 9x kéo nhau ra chân cầu sài gòn :cry:
Em mở màn đây, Trước em đã thử chụp một vài máy DSLR digital phổ thông, xong sau khi tìm được chiếc Leica D2 này, thì em hoàn toàn hài lòng về em nó. Mặc dù chỉ có 5 megapixel và ra đời năm 2003, đã rất cũ về mặt công nghệ so với các máy hiện tại, song em vẫn cực kỳ ưng ký về chất lượng ảnh mà em nó mang lại. Điều sướng nhất là ảnh chụp khá thật, sau chụp thì chỉ cần resize ảnh (để post lên) mà không cần chỉnh sửa qua Photoshop (vì càng chỉnh thì càng xấu cho với ảnh nguyên gốc :shock. Đây là máy ống kính liền. Ống Leica DC Vario-Summicron ASPH f/2.0-2.4; 28 - 90mm. Với ống này thì rất tiện dụng khi đi chơi, đi du lịch vì không cần phải mang vài ba ống kính đi kèm nếu dùng body có thể thay đổi được ống. Hiện tại, Leica Digital không được đánh giá cao, như danh tiếng của các máy Leica Film một thời, xong do hiểu biết còn kém, nên D2 vẫn là chiếc máy mà em ưng ý nhất hiện tại.
Hí hí, hôm nọ em đi chơi chơi cùng cậu bạn, cậu ý lủng lẳng đeo Canon 1Ds mark II hay mark III gì đó em không nhớ, len 24mm gì đó... Chụp ảnh để về xem kết quả thế nào mà vẫn chưa có kết quả . Với 1Ds thì làm gì cũng phải dùng 2 tay :lol:. Úi, len Planar thấy mọi người mê lắm... Cố lên đi bác.
Cái này mấy tiền vậy gianker??? Nói về máy ưng thì có quá nhiều, nhưng ưng nhất với em vẫn là Canon 50D. Ống kính thì nhất là Leica và T* Nếu được mơ Em sẽ mơ 5DMkII + T* 21mm f/2 + T* 100mm f/2 macro... Chẹp, chẳng dám mơ nữa :wink:
Hí hí, giá của nó thì ăn thua gì so với một cái len của bác, có phải cái T* gì đó không... Về ống kính thì em cũng mơ nhiều lắm... he he, thôi, để nói sau vậy.. Mời các bác tiếp nào.
Em thì vẫn anh 30D với cái ống theo máy 17>85 và thấy ưng lắm lắm ! - Chỉ đơn giản là bao năm rồi mà em vẫn chưa khai thác hết được khả năng sáng tác ảnh của nó lên vẫn thấy ưng nhất với mình. Một điều nữa muốn nói cùng các bác là em sợ đổi cái khác pro hơn thì chắc em có sáng tác cả đời không hết ! :mrgreen:
Đọc những câu bác viết thì em lại nhớ đến có câu về Leica, nội dung nôm na là thế này: " đừng ngại khi nhìn vào số tiền bỏ ra để mua một bộ máy ảnh Leica, mà hãy ngại khi bạn cầm máy Leica mà ko chụp được những bức ảnh tốt nhất" ... Hí hí, rõ ràng là câu marketing của hãng rồi.
Cụ Ttanh này còn có cái body "tanh" hơn cơ, em thấy chữ "'M'tanh" ở đấy... :lol: :lol: Cụ "tanh" show luôn đi nào. Một trong những chiếc máy để đời.
bác cứ nói thế em ngượng chết, đúng là em chỉ để ngắm là chính, ít khi mang ra chụp lắm, thật xấu hổ với các bác vợ hai của em nữa này :
haizzzz Nói về đồ máy em ưng ý thì nhiều quá, vì cứ là máy ảnh em thích hết. Những thứ em đã được xài qua do mượn mõ hoặc sở hữu được và hay sử dụng. Tạm tính ưng ý nhất đến nhì, ba. Đầu tiên thì phải là MF: No1: Hasselblad 503CW 1/ 40mm f/4 Distagon C T* 2/ 50mm f/4 Distagon CF/FLE 3/ 80mm f/2.8 Planar CF No2: Rolleiflex 3.5F 75mm f/3.5 Planar No3: Rollecord Va 75mm f/3.5 Xenar Thứ hai là máy 35mm: No1: Leitz M6 1/ 24mm f/1.4 Summilux 2/ 50mm f/0.95 Canon mod cho ngàm M (lâu lắm hem được chụp em này, thèm vãi lão trên kia ời) 3/ 35mm f/2 Summicron ASPH (cái lão ở trên kia bán mất mà em xót xa thay) No2: Nikon 35Ti PnS No3: Ricoh GR1 PnS hị hị Còn nhiều thứ thích lắm ý nhưng vẫn chưa được xài thử, có lẽ vài năm nữa sở thích lại khác thì tính sau vậy
Nhìn đống ống kính Leica và Zeiss của các bác mà em thèm quá. Nhưng mà mơ ước của em về ống kính là 2 cái này: + Kern Makro Switar 50mm f1.9 (hoặc f1.8 ) + Kinoptik 100mm f2 Còn vừa vừa thì em thèm cái Schneider Makro Xenar 75mm f3.5 hoặc Angenieux Retrofocus 24mm f3.5 hoặc Alfitar 90mm f2.5. Hí hí, ko biết đến bao giờ mới có được nhỉ.
Hí hí, khủng khiếp quá ... Cái gỉ cũng có. Khi nào em có body thì cho em mượn tạm, lắp vào chụp mấy phát nhá.
Lần đầu tiên sau từng ấy thời gian, em không bị mất tiền mà còn được tiền cầm về đấy bác Gianker ạ. Qua đây, em gửi lời cảm ơn tới bác Gianker, bác ttuananh đã rất ... chu đáo Nói tới vụ máy ảnh, hôm trước đi Sandy Beach em mới thấy có động lực mua máy ảnh. Quyết tâm làm cái 50D.
Nếu được mơ thì mơ cái Máy ảnh 570 megapixel trị giá 35 triệu USD này luôn 1 thể, hỏng biết có cái máy cơ nào theo nủi Em không ? http://dantri.com.vn/c119/s119-373162/m ... eu-usd.htm