Có 1 chuyện chia sẽ cùng các bác. Số là hôm qua ngày 20/7/11 tôi và 1 người bạn tới quán cafe Hi-end Sơn Hà audio(SH). Tôi tới đó lúc 1g30' tôi lên lầu 2 ngồi nói chuyện với nhân viên của Sơn Hà nói chuyện khoảng 2g tôi vào phòng nghe cho tới 2g30' thì nhân viên của SH vô tắt máy với lý do cho máy nghỉ chút, cho tới gần 3g thì nhân viên quán mở máy lại và tới khoảng 4g lại tắt máy lần này với lý do là để đóng thùng cặp Pow bán cho khách, tôi hỏi vậy đem pow khác lên đánh hả. Nhân viên ở đây nói ở dưới đó đâu còn cái nào đâu. Các bác thử nghĩ xem thái độ như vậy có phải là đuổi khách hay không?(tôi để ý lần nào tới đây cũng vậy cũng tắt máy 2 - 3 lần vậy đó) Vì có việc nên tôi kêu tính tiền khi nhận bill tính tiền là 150,000d tôi hỏi là có tính nhầm không vậy vì 2 ly cafe sao dữ vậy, vì đây k phải là lần đầu tôi tới đây 2 ly cafe chỉ 60,000d thôi. -Nhân viên ở đây giải thích là 2 ly ca fe là 60,000d.-phụ thu thêm 90,000d -Tôi hỏi sao lại phụ thu thì được trả lời do ngồi trên 4 tiếng tôi nói là tôi vô lúc 1g30' mà bây giờ là 4g sao lại trên 4 tiếng là sao, Nhưng họ vẫn khẳng định là tôi vô lúc 10g30'. Thật tình lúc đó tôi rất tức giận vì họ đã đặt điều gian lận để thu thêm 90k. Thật tình mà nói cung cách làm việc ở đây là quá xem thường khách hàng nội việc tắt máy tắt máy 2 lần là đã không châp nhận được rồi huống chi còn đặt điều như vậy, vì bận việc và nghĩ không lẻ có vài chục ngàn mà cãi nhau tôi chỉ nói vài câu rồi trả tiền ra về. - Về đến nhà thấy vẫn còn bực bội trong người vì bị cắt cổ bởi 2 ly cafe. chả thà tôi cho người nghèo hay ăn xin vài ba trăm ngàn thậm chí cả triệu còn ý nghĩa hơn là bị cắt cổ như vậy các bác thấy có đúng không? Coi như cúng rằm tháng 7 sớm vậy.
Re: Ca fe Hi-end phục vụ low-end Bác cho địa chỉ cụ thể đi, để mọi người còn tránh cái quán này bác ah, hoặc nếu đến thì phải chấp nhận trả 90k 1 lu cafe hi-end hihi
Re: Ca fe Hi-end phục vụ low-end Có phải quán trên 43 Huỳnh Thúc Kháng không bác? Em ít khi được vào những chỗ này nên chưa dính như thế lần nào.
Re: Ca fe Hi-end phục vụ low-end đúng địa chỉ đó rồi bác ơi Sơn Hà audio 43 Huỳnh Thúc Kháng kinh doanh audio và vừa mới khai trương thêm cafe Hi-end ở kế bên.
Re: Ca fe Hi-end phục vụ low-end Không cần phải có topic này thì e tin là ai đến đây thì cũng sẽ kg bao giờ quay lại .. .
Re: Ca fe Hi-end phục vụ low-end Không phải ở Tp HCM, cũng không phải ở Hà Nội mà ở...Sài Gòn bác ơi.
Re: Ca fe Hi-end phục vụ low-end Quán cà phê mà tính tiền phụ thu thì em thấy kỳ quá! Em ghé uống vài lần thấy nhân viên phục vụ cũng niềm nở, thoải mái, không có vụ đang nghe thì... tắt máy.
Re: Ca fe Hi-end phục vụ low-end Sự thật là như vậy các bác ah chuyện hôm qua hầu như tất cá nhân viên quán cũng như bảo vệ ở đây đều biết vì bực e cũng hơi lớn tiếng 1 chút, bực k phải vì phụ thu thêm 90,000 mà bực vì bị gian lận và việc cứ tắt máy như là đuổi khách vậy, thiết nghĩ mình vô đây uống nước nghe nhạc và trả tiền chứ có nghe chùa đâu mà lại làm cái trò trẻ con như vậy chứ. vì e tới đó cũng vài lần rồi lần nào e để ý cũng thấy vậy. Thật sự mà nói e chưa thấy quán cafe Hi-end nào ở TpHCM mà có kiểu lạ đời như ở đây.
Re: Ca fe Hi-end phục vụ low-end Oài , đến mấy lần mà bị thái độ vậy bác còn đến làm gì , bản thân trên diễn đàn có mấy quán hi-end như của bác Hùng và bác Nghĩa đó thôi
Re: Ca fe Hi-end phục vụ low-end Vì lần đầu tới em được hân hạnh gặp bà Hà chủ nhân ở đây đã PR là cứ 1 tháng là set up 1 dàn khác, lần thứ 2 e tới cũng gặp bà hà và vẫn dàn máy cũ, em có hỏi việc khi nào thay dàn khác. Bà ta nói tuần sau sẽ thay cặp tannoy kingdom. vì muốn nghe chất âm cặp loa này nên e đã tới lần nữa là lần thứ 3 nhưng dàn máy vẫn như cũ. Nói thật tới để nghe dàn đó thà ở nhà nghe dàn của mình sướng hơn nhiều.
Re: Ca fe Hi-end phục vụ low-end Sáng nay nhóm em ngồi đó từ 9h-12h mà đâu thấy hiện tượng này đâu. Chắc chủ quán đã đọc topic này rồi nên có thay đổi tích cực
Re: Ca fe Hi-end phục vụ low-end Vì bác ngồi tới 12g chứ bác thử ngồi tới 13g xem nó có tính tiền phụ thu bác k.
Re: Ca fe Hi-end phục vụ low-end Chưa ghê đâu!Có quán audio phi lê ở Tú Xương,vô bật laptop là...xin mời!Uống có 1 ly cafe bị tính tiền 2 ly:lý do "phục vụ vừa đổi ca nên hổng biết,thấy ghi 2 thì thu 2" e chaky mất dép luôn
Re: Ca fe Hi-end phục vụ low-end :lol: Bảo sao lần trước mời cụ cafe cụ ko uống. Bây h iem mới hiểu :lol:
Re: Ca fe Hi-end phục vụ low-end Bác đang ngồi nghe bị tắt nhạc để lấy pow giao khách (?) Thực ra thì không ai chịu bỏ tiền ra mua dàn máy đã dùng phục vụ cafe bác ạ (đơn giản là máy dùng cho cafe 1 tháng = 1 năm người xài , nhất là thứ to tiền lại càng không muốn đụng đến nó) . Chắc buôn bán hơi khó khăn , lại ít khách trong lúc trang bị hàng "khủng" nên chủ nhân gỡ gạc chút đỉnh tính thêm chút tiền mà bác ! :mrgreen: Lần sau bác vào bảo sắm tấm bảng ghi thời gian như đánh bi-da vậy , canh cở 3 tiếng 55 thì chuồn là êm thôi . :lol:
Re: Ca fe Hi-end phục vụ low-end Hôm đó em vào thấy tay chủ quán nom mặc rô quá nên hãi, nhỡ gọi 1 ly tính 3 ly thì chết. Thôi thì vã nước lọc cho lành.
Re: Ca fe Hi-end phục vụ low-end Vâng, chia buồn cùng bác, em cũng chả quay lai bao giờ vì họ chuyên buôn đồ audio chứ kô chuyên phục vụ cà phê nên như vậy đó. :lol:
Re: Ca fe Hi-end phục vụ low-end Không biết có phải quán này cùng chỗ với Audio Sơn Hà không? Trước đây em cũng đã từng ghé đó, gặp Mr. Tâm thì thấy bán buôn cũng OK, nhiệt tình và còn mời em lên phòng nghe nhạc uống cafe Nếu đúng là Sơn Hà cũ mà giờ mở cafe lại phục vụ như vậy thì cũng buồn quá
Re: Ca fe Hi-end phục vụ low-end Các bác nói em mới thấy số mình may thế. Hôm đó em chạy kịp, không bị chém nhát nào.