Hổng nhớ bắt đầu từ bao giờ? Sáng mình dậy sớm quá! Có bữa 4h, bữa 5h... pha ly cafe đá nhâm nhi với làn khói phả vào trang web VNAV.
Cà phê sáng một mình có cái thú rất đã. Những hôm em đi làm khuya đến tận đến 5 giờ sáng hôm sau mới được về, chạy ra ghé quán cóc vừa dọn ghế xong làm ly đen nóng hít khí trời thì sướng phải biết Thân chào!
Em làm về thường 3-4h sáng. Làm ly cafe với kể chuyện ma với mấy người bán cafe cũng vui lắm. @Vậy tính ra không phải 1 mình. Sent from my iPhone using Tapatalk
Bữa giờ ngủ kg được, toàn cà phê một mình! Mời các bác! Cà phê rẻ thôi, 6 ngàn đồng một ly đen đá! Thân chào!
Cho địa chỉ luôn bác. Khi nào tiện đường ae ủng hộ. @ Hôm nay em vừa cafe vừa tranh thủ làm nail. Sent from my iPhone using Tapatalk
Hạnh phúc đó em. Chị thú thật với em, là trong đời chị chưa bao giờ được cà phê sáng một mình vào sáng sớm. Chị ước mơ mà chưa làm được. Vì hay thức khuya, dậy trễ, sống về đêm cũng ko biết uống cafe. Có dịp sáng sớm đi trân con đường Duy Tân, Hồ Con Rùa, Hay lòng vòng Nhà Thờ Đức Bà, công viên trước Dinh Độc Lập thì thấy được sự yên ả và sức sống của một sớm mai được tái sinh sau một đêm trao đổi chất. Rất thú vị.
@bv Chị thích khu này thì tặng chị: https://www.facebook.com/permalink....245936492&id=460435657460951&substory_index=0
Cafe sáng một mình là danh cho những người có nhiều suy tư về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, hoặc không muốn bị làm phiền bởi những người thân bên cạnh, để thả hồn vào một điều thú vị nào đó....!!!!!